Mong chờ được gặp con từng ngày, những bà mẹ này chết lặng khi nhìn hình hài đứa con mới chào đời

NT,
Chia sẻ

Đối với các bà mẹ, thật đau đớn khi nhìn thấy đứa con mình mang nặng đẻ đau sinh ra không có vẻ ngoài bình thường như bao đứa trẻ khác.

Khi mang thai, người mẹ nào cũng mong muốn con mình sinh ra khỏe mạnh, lành lặn và phát triển bình thường. Thế nhưng, chuyện sinh nở nhiều rủi ro không nói trước được điều gì, nhiều mẹ sau khi vượt cạn đã khóc nức nở khi nhìn thấy hình hài đứa con mình.

1. Mong ngóng ngày con gái chào đời, mẹ lặng người khi nhìn thấy khuôn mặt con

Cô Jennie Wilklow sống ở New York (Mỹ) có một thai kỳ bình thường cho đến khi vỡ ối ở tuần 34 và phải đẻ mổ. Con gái cô, bé Anna bị mắc bệnh hiếm gặp khô da vảy cá cực kì hiếm gặp (còn có tên Harlequin Ichthyosis) khiến da của bé bị nứt ra rồi đông cứng lại. Căn bệnh này khiến làn da của bé Anna bị cứng lại trong vài giây và sau đấy đột nhiên nứt ra, gây nên các vết thương hở trên khắp người.

Hình ảnh bé Anna khi mới sinh ra.

Làn da của bé phát triển với tốc độ nhanh và khi ra ngoài không khí liền bị khô lại. Những ngón tay của cô bé bị siết chặt và chuyển sang màu xanh, những ngón chân cũng bị ghì xuống vì da đang quá chặt. Các bác sĩ dù cố hết sức để chẩn đoán bệnh nhưng cũng chưa từng gặp trường hợp này bao giờ.

Chị Jennie bên con gái.

Căn bệnh hiếm gặp của bé Anna khiến vợ chồng cô Jennie gặp rất nhiều khó khăn trong việc chăm sóc con gái. Loại quần áo duy nhất bé Anna có thể mặc mặc là đồ ngủ lông cừu, cứ vài tiếng đồng hồ cô Jennie lại thoa Vaseline cho con gái và tắm cho bé nhiều lần trong ngày. Nhưng may mắn, sau một thời gian sức khỏe của bé Anna đã dần ổn định lại và điều này khiến vợ chồng cô Jennie vô cùng vui mừng.

2. Siêu âm thấy con khỏe mạnh, đến ngày con chào đời mẹ bật khóc

Cô Meagan Wright đến từ Alberta (Canada) bị tiểu đường thai kì nhưng mỗi lần đi siêu âm kết quả đều cho thấy em bé trong bụng rất khỏe mạnh. Bà mẹ trẻ có dấu hiệu chuyển dạ ở tuần thứ 33, sau một đêm nằm ở bệnh viện cô được bác sĩ siêu âm để kiểm tra lại một lần nữa và phát hiện ra một số chi tiết đáng báo động: "Họ đã nhìn thấy một đốm sáng trên gan của con trai tôi và tim của bé bị mở rộng ra. Điều tiếp theo tôi biết được là có 2 y tá vội vã đưa tôi đến phòng chuẩn bị phẫu thuật và bảo tôi hãy gọi chồng đến ngay bây giờ", cô Meagan nhớ lại.

Mong chờ được gặp con từng ngày, những bà mẹ này chết lặng khi nhìn hình hài đứa con mới chào đời - Ảnh 3.

Cô Meagan trong thời gian mang thai.

Cô cũng cho biết khi bé Dominic mới chào đời, toàn thân bé có màu xanh da trời và được bao phủ bời những màu tím đậm. Bé Dominic sau đó được bác sĩ đưa đi chụp quét và kết quả cho thấy bé có vấn đề với gan và một dị tật động mạch trên não của bé có thể gây ra đột quỵ ở trẻ sơ sinh.

Mong chờ được gặp con từng ngày, những bà mẹ này chết lặng khi nhìn hình hài đứa con mới chào đời - Ảnh 4.

Bé Dominic khi mới chào đời.

Bác sĩ thần kinh cho biết bé Dominic có thể không sống sót được và nếu có thì cũng phải đối phó với chứng bại não, mù lòa, điếc. May mắn là sau đó cậu bé đã thoát khỏi nguy hiểm tính mạng nhưng cần thời gian để chữa lành cơ thể. Đồng thời trên cơ thể bé cũng xuất hiện rất nhiều những đốm đỏ, kết quả sinh thiết cho thấy đó là những vết bớt lành tính.

Trên người bé Dominic xuất hiện rất nhiều những đốm đỏ, nhưng kết quả sinh thiết cho thấy đó là những vết bớt lành tính.

3. Đi siêu âm trước sinh không phát hiện vấn đề gì, ngày con ra đời cả 2 vợ chồng đều khóc hết nước mắt

Anh Liêu và chị Lạc đến từ Đức Dương (Trung Quốc) mong đợi từng ngày con gái thứ 2 chào đời. Trong thời gian mang thai chị Lạc đã tiến hành tầm soát dị tật thai nhi và sàng lọc, chẩn đoán trước sinh tại bệnh viện gần nhà. Kết quả cho thấy em bé trong bụng hoàn toàn bình thường.

Đến ngày 1/4, chị Lạc chuyển dạ và được chuyển vào phòng mổ. Suốt 1 tiếng trôi qua vẫn không thấy bác sĩ và ê kíp phẫu thuật bước ra. Sau đó bác sĩ xuất hiện và khuyên anh Liêu nên bình tĩnh khi gặp con gái, khiến ông bố này có dự cảm không lành. Ngay khi vừa nhìn thấy bé, vợ chồng anh Liêu và cả gia đình chết lặng người khi thấy bé không có tay phải, bị dính ngón tay trái và ngón chân trái.

Bé Tiểu Mễ, con gái anh Liêu, sinh ra với hình hài không nguyên vẹn.

Điều này khiến chị Lạc đau đớn vô cùng, đồng thời chị cũng yêu cầu bệnh viện chịu trách nhiệm vì không phát hiện ra bất thường của thai nhi. Bệnh viện sau đó đã gửi lời xin lỗi đến gia đình anh Liêu, chị Lạc, đồng thời cũng chịu trách nhiệm bồi thường.

Chia sẻ