"Môi thâm", "quần độn mông" hay càng ngày văn hóa "chợ búa" càng trở thành "đặc sản" của sao Việt?!

Mai Mai,
Chia sẻ

Chuyện Minh Tú gọi Lan Khuê là "môi thâm" trong tập 3 Gương mặt thương hiệu mùa 2 khiến công chúng không khỏi choáng váng vì mức độ thô lỗ ngày càng mở rộng giới hạn trong văn hóa phát ngôn trước công chúng của sao Việt.

Minh Tú đã gửi lời xin lỗi công chúng vì những lời nói nặng nề trước đồng nghiệp Lan Khuê trên ghế nóng của chương trình "Gương mặt thương hiệu" mùa 2. Nhưng trong lời xin lỗi ấy, Minh Tú dường như vẫn chưa thực sự biết lỗi của mình nằm ở đâu.

Môi thâm, quần độn mông hay càng ngày văn hóa chợ búa càng trở thành đặc sản của sao Việt?! - Ảnh 1.

Minh Tú xin lỗi trong tâm thế không nhận ra lỗi của mình.

Chỉ vì tức giận khi học trò bị loại, Minh Tú đã có những hành động và lời nói đầy "bạo lực" đối với Lan Khuê. Cô chỉ thẳng mặt đồng nghiệp và cảnh cáo "Đừng có làm Hoa hậu thân thiện, Miss 10+1". Nhiều khán giả khi nghe câu nói này đã không hiểu ý nghĩa của từ "Miss 10+1" là gì. Song những ai theo dõi hành trình của Lan Khuê tại cuộc thi Hoa hậu Thế giới 2015 thì thực sự cảm thấy bị xúc phạm. Tại đấu trường nhan sắc Miss World, đại diện Việt Nam dù được đánh giá khá cao nhưng chỉ lọt vào Top 11 ở vị trí chót bảng, trong đó 10 thí sinh do Ban giám khảo lựa chọn và duy nhất Lan Khuê do khán giả bình chọn. Do đó, việc Minh Tú dùng từ "Miss 10+1" là cách để miệt thị Lan Khuê, phủ nhận nỗ lực của cô tại Miss World và xem thường danh hiệu mà Lan Khuê đã giành được.

Nhưng chưa hết, Minh Tú còn trợn mắt dữ dằn nhắn nhủ Lan Khuê trước khi bước vào phòng riêng đối thoại: "Cứ chờ xem. Bôi cái môi thâm đó đi rồi hẵng nói chuyện với chị." Đến mức này thì khán giả không thể hiểu nổi Minh Tú đang ở trong trường quay một chương trình truyền hình thực tế đang phát sóng cho hàng triệu người theo dõi hay đang đứng giữa chợ bên các chị hàng tôm hàng cá.

Người Việt không lạ gì cái từ "môi thâm" nó nặng nề ra sao với một người phụ nữ. Tục ngữ có câu "Cua thâm càng, nàng thâm môi". Ca dao cũng có câu "Những người mắt trắng môi thâm. Trai thì xảo quyệt, gái dâm chồng người". Thế nên, khi người ta mắng ai đó là "môi thâm" thì đồng nghĩa đã dành một sự khinh bỉ và xúc phạm với nhân cách đối phương. Minh Tú hẳn cũng biết rõ điều đó nên cô mới dành cái từ "môi thâm" ấy cho Lan Khuê trong cơn giận dữ. Và cũng chính trong cơn giận dữ ấy, văn hóa của một con người mới được bộc lộ trọn vẹn.

Môi thâm, quần độn mông hay càng ngày văn hóa chợ búa càng trở thành đặc sản của sao Việt?! - Ảnh 2.

Một cô gái 25 tuổi, đã có nhiều năm hoạt động nghệ thuật, mà vẫn chưa sửa được cách ăn nói thô lỗ và miệt thị mang tính "trời sinh" thì cần phải xem lại thành ý "hoàn thiện bản thân từng ngày"

Trong lời xin lỗi của Minh Tú, cô bao biện rằng đó là tính cách thật của cô. "Đây là truyền hình thực tế và Tú muốn sống thật với tính cách và cảm xúc thật của mình". Minh Tú thừa nhận cô đang học cách để kiểm soát và hoàn thiện mình, "không ai sinh ra mà đã hoàn hảo cả". Đúng thế, không ai sinh ra đã hoàn hảo. Nhưng một cô gái 25 tuổi, đã có nhiều năm hoạt động nghệ thuật, nghĩa là đã trưởng thành và có đủ trải nghiệm trong giao tiếp xã hội, mà vẫn chưa sửa được cách ăn nói thô lỗ và miệt thị mang tính "trời sinh" thì cần phải xem lại thành ý "hoàn thiện bản thân từng ngày" mà cô ấy nói.

Dĩ nhiên, giữa một showbiz đầy rẫy sói đóng giả cừu, công chúng luôn khao khát những cái chân thật. Nhưng thật thà, thẳng thắn không có nghĩa là thô thiển. Và ngược lại, thô thiển không đồng dạng với chân thật. Một lời nói thẳng đi qua cửa miệng của người luôn chú tâm rèn giũa bản thân khác hoàn toàn với lời nói thẳng đi qua cửa miệng của người bỏ bê việc rèn giũa bản thân. Con người sinh ra không ai hoàn hảo như Minh Tú nói. Thế mới có việc phải "học ăn, học nói, học gói, học mở" ngay từ khi còn nhỏ. Học không đến nơi đến chốn thì không được mượn chuyện "sống thật" ra để bao biện.

Cựu người mẫu Trang Trần cũng từng mượn danh nghĩa "sống thẳng, sống thật" để biện hộ cho nhiều lần hành xử thiếu văn hóa trước đám đông. Chuyện đôi co giữa đường giữa chợ với lực lượng chức năng khi đang say rượu đã đành, mới đây Trang Trần còn dám dùng những từ ngữ mà người ta không thể viết ra để mắng chửi một đàn chị trong nghề ngay khi đang livestream cho hàng trăm người hâm mộ theo dõi. Cách Trang Trần phùng mang trợn má văng tục chửi bậy giữa "làng" khiến công chúng không tin nổi người đang ngồi trước màn hình livestream kia là một nghệ sĩ, một người của công chúng.

Môi thâm, quần độn mông hay càng ngày văn hóa chợ búa càng trở thành đặc sản của sao Việt?! - Ảnh 3.

Trang Trần khiến công chúng kinh ngạc vì cách ăn nói "chợ búa" công khai không giấu giếm của mình mặc dù khoác danh nghệ sĩ.

Ngay trước đó, nữ ca sĩ Hương Giang Idol đã làm dậy sóng cộng đồng mạng vì một phát ngôn vô tư đến vô văn hóa khi nói nghệ sĩ Trung Dân "đút đầu vô cầu tiêu" tại trường quay chương trình "Siêu sao đoán chữ". Câu nói nhảm nhí thiếu suy nghĩ ấy không thể phát ra từ miệng một nghệ sĩ trước mặt đông đảo khán giả, chứ chưa nói đến việc nó mang tính xúc phạm một nghệ sĩ bậc cha chú. Nghệ sĩ Trung Dân đã cảm thấy tổn thương đến mức ông không thể tiếp tục chương trình dù chỉ còn ít phút nữa là kết thúc với lý do: "Tôi không thể quay với một người vô văn hóa như vậy". Rất may mắn, khác với sự cố chấp của Trang Trần, Hương Giang đã nhận ra sai lầm của mình. Lời xin lỗi chân thành và hứa hẹn sửa đổi của Hương Giang đã được nghệ sĩ Trung Dân và khán giả chấp nhận.

Môi thâm, quần độn mông hay càng ngày văn hóa chợ búa càng trở thành đặc sản của sao Việt?! - Ảnh 4.

Hương Giang Idol từng khiến khán giả phẫn nộ vì ăn nói thiếu văn hóa trước bậc cha chú như nghệ sĩ Trung Dân.

Lâu nay, chuyện sao phát ngôn trên sóng truyền hình thực tế vẫn là vấn đề nhức nhối của dư luận. Người xem thường xuyên phải nhăn mặt với những tiểu phẩm hài nhảm thô tục đã đành, họ còn liên tục nhai phải sạn phát ngôn thiếu thời gian uốn lưỡi của sao. Những từ ngữ hoặc tục tĩu, hoặc thô thiển, hoặc lỗ mãng, hoặc miệt thị cứ vô tư rơi ra trước hàng triệu khán giả màn ảnh nhỏ mà chẳng bị nhà sản xuất vo đãi kĩ càng. Đến ngay cả Diva Thanh Lam, một người nổi tiếng vì tài năng và tri thức, cũng lỡ lời mắng đàn em Hồ Quỳnh Hương "Em nói như vậy là láo! Láo quá láo!". Việc dùng từ nặng nề và thái độ giận dữ liên tục chỉ tay vào mặt người đối diện một cách thiếu kiểm soát của Diva Thanh Lam đã khiến hàng trăm người có mặt tại trường quay thực sự choáng váng. Và họ nhận ra, liệu có phải sự dễ dãi của chính họ đã khiến cho các nghệ sĩ ngày càng trở nên thiếu chuẩn mực và giảm bớt sự tôn trọng, trân quý đối với khán giả hay không.

Điều đáng nói là, trong cơn bão phát ngôn mà Minh Tú gây ra tại "Gương mặt thương hiệu" mùa 2, có không ít người đã lên tiếng bênh vực siêu mẫu và ủng hộ cách nói thẳng nói thật của cô. Họ quên mất rằng, ai cũng được quyền nói thẳng và nói thật nhưng không được quyền nói xúc phạm và miệt thị người khác. Việc rèn lời ăn tiếng nói trước đám đông hoàn toàn không giống với việc học cách nói chuyện giả tạo để lừa mị, bịp bợm công chúng. Mà đó là cách rèn lối nghĩ, rèn lối sống, sau đó là rèn nhân cách, rèn đạo đức của bản thân. Ứng xử trước công chúng sẽ thể hiện bạn tôn trọng công chúng đến đâu và tôn trọng nghề nghiệp như thế nào. Và hơn hết, đừng để công chúng nhăn mặt trước lời nói của mình rồi buông lời đánh giá: "Đất rắn trồng cây khẳng khiu. Những người thô tục nói điều phàm phu".

Chia sẻ