Mới sinh con chưa hết cữ chồng đòi quan hệ, vợ không cho thì chồng lạnh lùng phán: "Con không giống bố"

Song Ngư NF,
Chia sẻ

"Con em đẻ ra giống y hệt bố, ai cũng bảo thế, mà chồng em thì cứ phủ nhận. Anh bảo nó không giống anh mà giống người yêu cũ của em."

Một trong những điều cần kiêng kỵ trong thời gian ở cữ của chị em phụ nữ đó là chuyện chăn gối vợ chồng. Việc này sẽ giúp bảo vệ sức khỏe của sản phụ, tránh để lại hậu quả nguy hiểm lâu dài về sau.

Thế nhưng không phải ông chồng nào cũng có thể hiểu được điều đó và thông cảm với vợ. Có những ông chồng vì ham muốn hoặc vì sự ích kỷ và đa nghi của bản thân mà đã đòi hỏi, khi không được đáp ứng thì quay sang chỉ trích vợ.

Đó là câu chuyện gây phẫn nộ mới được một bà mẹ bỉm sữa chia sẻ trong hội kín mới đây. Theo như những lời văn không được rõ ràng lắm từ bà mẹ này, chồng đòi quan hệ nhưng chị không cho. Chỉ thế thôi, chồng khẳng định vợ mất trinh với người cũ và nghi ngờ con mới sinh không phải của anh ta.

Mới sinh con chưa hết cữ chồng đòi quan hệ, vợ không cho thì chồng lạnh lùng phán: Con không giống bố - Ảnh 1.

Chồng đòi quan hệ khi vợ đang ở cữ, vợ không cho quay sang nghi ngờ. (Ảnh minh họa)

Mà thực ra, chính chị cũng không hiểu tại sao "lần đầu" của mình với anh mà lại không có dấu hiệu gì chứng tỏ mình là "gái trinh" như nhiều người. Từ đó, anh luôn lấy đó làm cái cớ dằn vặt vợ trong cuộc sống. Người vợ này còn uất ức kể những chi tiết nhỏ trong cuộc sống khiến các chị em khác phẫn nộ.

Có thể cảm nhận được sự bức bối của người vợ trong cuộc sống với một người chồng hay ghen tuông và quá coi trọng chuyện trinh tiết này. Cả sự oan khuất của người mẹ trẻ khi mà đẻ con ra như đẻ thuê, giống bố như đúc mà bố đứa bé lại phủ nhận và cho rằng giống người yêu cũ của vợ.

Mới sinh con chưa hết cữ chồng đòi quan hệ, vợ không cho thì chồng lạnh lùng phán: Con không giống bố - Ảnh 2.
Mới sinh con chưa hết cữ chồng đòi quan hệ, vợ không cho thì chồng lạnh lùng phán: Con không giống bố - Ảnh 3.

Câu chuyện được bà mẹ trẻ chia sẻ khiến chị em phẫn nộ. (Ảnh chụp màn hình)

Một tài khoản facebook phân tích và hiến kế cho bà mẹ trẻ: "Mới 20 ngày mà đã đòi nó không kiêng cữ cho em à. Sanh con so kiêng cả 3 tháng ý chứ phải đùa đâu. Cái thằng này thật ích kỷ chỉ biết nghĩ cho bản thân chứ chẳng nghĩ gì cho vợ. Còn ngủ với vợ có phải lần đầu hay không mà cũng không biết mà còn tỏ ra tinh tướng. Lần sau, nó mà nhắc lại chuyện này em nên làm um lên một lần cho nó chừa đi chứ để nhai đi, nhai lại rồi sống cũng chẳng yên được đâu."

Mới sinh con chưa hết cữ chồng đòi quan hệ, vợ không cho thì chồng lạnh lùng phán: Con không giống bố - Ảnh 4.

Nhiều bình luận tỏ ra phẫn nộ với anh chồng sĩ diện hão và cổ hủ này. (Ảnh chụp màn hình)

Rất nhiều chị em có cùng cảnh ngộ vào an ủi hoặc cảm thông cho chủ thớt vì anh chồng quá ghen tuông vào bình luận với giọng điệu phẫn nộ: "Tội không, thời đại này rồi mà sao không chịu lên mạng tìm hiểu để rồi cứ mãi nghi ngờ vợ. Mà thời đại nào rồi còn mãi vì chuyện trinh tiết mà đay nghiến vợ, phá nát hạnh phúc gia đình chứ?"

Câu chuyện được tài khoản facebook L.N như sau:

"Em buồn quá các mom ạ. Em mới lấy chồng được gần năm, yêu nhau 5 tháng là cưới.

Lần đầu quan hệ không hiểu sao không ra máu các mom ạ. Trước khi quan hệ em kêu chồng em là em sợ đau, em bảo lần đầu của em! Sau khi quan hệ không có dấu hiệu gì khiến chồng em thắc mắc, em cũng không biết giải thích sao nữa! Rồi cũng cho qua.

Như hôm nay em mới đẻ bé được gần 20 hôm, chồng em đòi quan hệ, em bảo là chưa đủ cữ nên em không cho. Em bảo giờ quan hệ đau lắm, chồng em bảo là có đau như lần đầu không? Em bảo là đau hơn ý! (Cái này là em đọc trên facebook thấy mấy chị bảo vậy). Chồng em phán ngay câu: "Chắc mất trinh từ trước rồi chứ gì?" em đơ người ra, tủi mà không nói được gì các mom ạ. Tại đúng là lần đầu quan hệ không có dấu hiệu đó nên em không biết cãi lại ra sao!

Còn nữa các mom ạ, con em đẻ ra giống y hệt bố, ai cũng bảo thế mà chồng em thì cứ phủ nhận.  Anh bảo nó không giống anh, trông giống người yêu cũ của em! Em tủi lắm các chị ạ, nhìn con rồi khóc!

Trong khi đấy em quen chồng em là chia tay người yêu được 2 năm trời rồi, mà lúc em quen người yêu cũ là lúc còn đang đi học, tình yêu học trò trong sáng. Giờ em chán không biết làm sao, các mom tâm sự với em mới."

Chia sẻ