Mối quan hệ bí mật của chồng và thư ký của người vợ

Linh (TH),
Chia sẻ

Trong số các vụ bê bối của vị Tổng thống này, chuyện rùm beng nhất phải kể đến mối quan hệ giữa ông với Lucy Mercer - một cô thư ký duyên dáng, trẻ trung.

Những mối tình ngoài luồng của các Tổng thống Mỹ đã khiến báo chí tốn không ít giấy mực, trong đó Tổng thống Franklin Delano Roosevelt (1882 - 1945)- vị Tổng thống thứ 32 của Hoa Kỳ cũng không phải ngoại lệ. Không chỉ là tổng thống duy nhất của Hoa Kỳ được bầu hơn hai nhiệm kỳ, ông còn là khuôn mặt trung tâm của các sự kiện thế giới trong giữa thế kỷ 20 khi lãnh đạo nước Mỹ suốt thời gian trải qua cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu và chiến tranh thế giới. 

Bên cạnh sự nổi tiếng với tài năng của một nhà chiến lược tài ba, Franklin Roosevelt còn là người đàn ông đào hoa bậc nhất. Chẳng thế mà vợ ông - bà Eleanor Roosevelt đã không ít lần sốc khi phát hiện những phi vụ lén lút của chồng với các cô thư ký riêng. Trong số các vụ bê bối của vị Tổng thống này, chuyện rùm beng nhất phải kể đến mối quan hệ giữa ông với Lucy Mercer - một cô thư ký xinh đẹp, trẻ trung. Một sử gia đã khẳng định, mối tình này kéo dài suốt nhiều thập niên, tồn tại cả trước và sau khi ông Franklin giữ chức Tổng thống.

Chuyện xảy ra vào năm 1918. Vào một ngày "xấu" trời, bà Eleanor đã vô tình phát hiện ra những bức thư tình với lời lẽ đầy ngọt ngào Lucy gửi cho người chồng đầu ấp tay gối với bà. Khỏi phải nói, bà đã sốc đến nhường nào bởi bản thân mình đã để "mỡ dâng miệng mèo". Trước đó, năm 1913, bà Eleanor chính là người đã tuyển Lucy về làm thư ký giúp việc cho mình. Khi ấy, Franklin Roosevelt đang giữ chức Trợ tá Bộ trưởng Hải quân Mỹ. Mối quan hệ giữa hai người được cho là phát triển nhanh từ năm 1916, đặc biệt vào các kỳ nghỉ hè, khi bà Eleanor đưa 5 đứa con rời khỏi Washington DC đi nghỉ mát.

Mối quan hệ bí mật của chồng và thư ký của người vợ 1
Hai người có cơ hội đẩy nhanh mối quan hệ khi vào mỗi dịp nghỉ hè, bà Eleanor đưa 5 đứa con rời khỏi Washington DC đi nghỉ mát.

Trong mắt mọi người, Lucy là cô thư ký ngoan đạo và cực kỳ duyên dáng. Trong khi đó, ông Franklin Roosevelt lại là người đàn ông tuấn tú, giỏi giao tiếp, người cho rằng"chẳng có gì làm mãn nhãn hơn việc ngắm một phụ nữ đẹp; và cũng chẳng có gì thích hơn được trò chuyện với một cô gái xinh như thế". Mọi việc có lẽ bắt đầu khi bà Eleanor thường xuyên có việc phải đi công tác xa nhà nên hai người đã có điều kiện để tự do đi lại với nhau. Franklin còn tìm mọi lý do thích hợp để Lucy luôn tháp tùng bên cạnh mình. Thêm một lý do nữa mà việc ngoại tình của vị Tổng thống thứ 32 của nước Mỹ này đã gần như được dự đoán trước đó là cuộc hôn nhân của ông không mấy hạnh phúc. Trong khi ông Franklin là người tài hoa, quảng giao, đam mê phụ nữ đẹp thì bà Eleanor lại là tuýp phụ nữ sống kín đáo, xa cách, chỉ thích chăm sóc con cái và nhà cửa, một linh hồn khô khan không tình yêu và so về nhan sắc thì thua xa Lucy. Theo lời một sử gia, với ông Franklin, bà Eleanor không khác gì nước khoáng còn Lucy mới chính là thứ rượu mạnh.

Sau khi phát hiện ra chuyện động trời đó, ngay lập tức, bà Eleanor đã đem đốt sạch đống thư tình của hai kẻ vụng trộm và yêu cầu chồng ly hôn. Tuy nhiên, lúc ấy Franklin Roosevelt đang là một chính trị gia, ông không muốn sự nghiệp của mình sớm tan thành mây khói khi mọi chuyện vỡ lở. Để thu xếp cuộc hôn nhân của mình, ông Franklin đã hứa chấm dứt với cô thư ký trẻ trung, duyên dáng và hứa quay về chung thủy cùng vợ con. 

Về phần Lucy, một năm sau đó cô đã lên xe hoa với một người đàn ông giàu có nhưng đã góa vợ và có 5 người con riêng. Có lẽ hành động này chỉ để chứng minh cô đã dứt tình với người đàn ông đào hoa Franklin Roosevelt. Còn cuộc hôn nhân của Franklin và bà Eleanor, vốn trước kia nó đã không mỹ mãn nên sau cú sốc ấy, họ chỉ có lớp vỏ bọc hạnh phúc mà thôi. Bà Eleanor tự do làm những việc mình muốn, đeo đẳng những mục đích xã hội và chính trị.

Mối quan hệ bí mật của chồng và thư ký của người vợ 2
Thư tình Franklin viết cho Lucy (Ảnh: Internet).

Tuy nhiên, những lời hứa hẹn, thề nguyền của ông Franklin không phải là mãi mãi, bởi sau đó, ông vẫn không dứt tình được với cô thư ký trẻ. Trong suốt hơn 20 năm sau đó, họ vẫn điện thoại cho nhau, rồi lén lút gặp nhau, khi ở Washington DC, khi ở vùng ngoại ô mà vợ ông không hề hay biết. Năm 1933, khi Franklin Roosevelt lên chức Tổng thống, ông còn điều một chiếc Limousine sang trọng đến đón người tình bí mật đến dự lễ đăng quang của mình. 

Kể từ khi nhậm chức Tổng thống, người ta thấy Lucy liên tục ghé tăm Nhà Trắng để gặp gỡ người tình của mình. Để tránh sự nhòm ngó bên ngoài, Lucy đã đăng ký lịch gặp Tổng thống với cái tên bà Paul Johnson, và số lần họ gặp nhau tại Nhà Trắng phải tới 40 - 50 lần. Việc này, bản thân con gái của ông Franklin Anna Roosevelt Boettiger cũng biết, chỉ có bà Eleanor không nắm được. Thậm chí, Franklin còn dàn xếp các cuộc gặp tình cờ với Lucy ở Virginia - nơi Lucy sinh sống. Đến khi chồng Lucy qua đời, Tổng thống Franklin Roosevelt đã đến nghỉ dưỡng tại trang trại Warm Springs ở miền Nam California và Lucy thường xuyên ghé thăm tình nhân ở đây.

Khoảng năm 1945, Tổng thống Franklin đã có dấu hiệu bệnh tình rất nặng. Thời điểm ông qua đời vì xuất huyết não vào tháng 4 năm 1945, chính Lucy là người đã ở bên cạnh ông tại trang trại Warm Springs và chứng kiến giây phút cuối cùng trong cuộc đời vị Tổng thống thứ 32 nước Mỹ.

Bên cạnh cô thư ký Lucy, theo một số tài liệu mà giới sử gia Mỹ thu thập được, vị Tổng thống đào hoa này còn có mối tình ngoài luồng với nhiều phụ nữ khác, trong đó có 2 cô thư ký riêng của ông là Missy Lehand, Grace Tully, công chúa Martha của Nauy...

(Nguồn: DailyMail, Zing, Wiki, Thanh Niên, An Ninh Thế Giới...)
Chia sẻ