Mỗi lần gặp bạn thân tôi lại thấy chạnh lòng và ghen tị

Tiên Tiên/VOV.VN,
Chia sẻ

Chơi với nhau lâu năm, gia đình bạn thân ngày một giàu có, hạnh phúc, trong khi gia đình tôi thì ngược lại.

Tôi có cô bạn thân chơi với nhau 15 năm, từ khi hai đứa mới bước chân vào đại học. Ngày đó, hai đứa đều là sinh viên của trường đại học danh tiếng, ra trường đã kiếm được việc làm ngay. Sau đó, tôi yêu và lấy anh phó phòng trong công ty, bây giờ là chồng tôi. Còn cô bạn lại lấy một thợ chụp ảnh. Hồi cô bạn yêu anh thợ chụp ảnh, mọi người, bao gồm cả tôi đều can ngăn vì hai người không môn đăng hộ đối. Cô ấy xinh đẹp, giỏi giang, lương tháng cao lại ổn định. Còn anh kia làm việc theo đam mê, nay đây mai đó đi chụp ảnh thuê cho người ta, kiếm cũng chẳng nhiều. Thế nhưng cô bạn vẫn nhất định lấy, dù ai cũng bảo cô ấy dại.

Mỗi lần gặp bạn thân tôi lại thấy chạnh lòng và ghen tị - Ảnh 1.

Mỗi lần gặp bạn thân là tôi lại thấy chạnh lòng và ghen tị. (Ảnh minh họa)

Nhiều năm trôi qua trôi qua, hóa ra lựa chọn khi ấy của cô bạn lại đúng. Chồng tôi chỉ thăng lên làm trưởng phòng, ngấp nghé mãi cái chức phó giám đốc chi nhánh mà không được. Trong khi chồng cô ấy mở công ty riêng, thuê hẳn đội ngũ làm việc rất chuyên nghiệp. Trong ngành thợ nháy, công ty của anh ấy rất có tiếng. Gia đình cô bạn mua nhà, mua xe, trong khi kinh tế gia đình tôi chỉ tạm gọi là ổn định, chứ không được như nhà bạn. Vì vậy, tôi không khỏi chạnh lòng khi đi chơi cùng bạn thân.

Mỗi lần đi chơi với bạn, tôi phải cắn răng lựa chọn những địa điểm đắt tiền, mua những bộ quần áo xa xỉ để cho cùng đẳng cấp với bạn. Mỗi lần gặp nhau, thấy cô ấy kể chồng cho cô ấy đi nước nọ nước kia, trong khi tôi không được như vậy, tôi cũng ghen tị cô cùng. Thấy cô ấy cho con trai đi trại hè 7 ngày lên tới 20 triệu, tôi cũng đưa con đi cùng để cho có bạn có bè, nhưng thực chất, tôi không muốn thua kém cô ấy. Thấy chồng cô ấy thành đạt, về nhìn lại chồng mình không bằng người ta, tôi lại khó chịu ra mặt.

Tôi biết, về kinh tế, gia đình tôi không thể đọ được với cô ấy. Nhưng làm bạn thân bao năm, dù tôi có mừng cho sự thành công của bạn, nhưng không tránh khỏi có những lúc khó chịu vì không bằng bạn bè. Hơn nữa, để theo kịp cô ấy, tôi phải với cao, khiến bản thân cũng cảm thấy mệt mỏi. Mong mọi người cho tôi lời khuyên, làm thế nào để tránh cảm giác ghen tị và thua kém khi tôi thường xuyên giao du với cô bạn thân giàu có?

Chia sẻ