Mới cưới 2 tháng nhưng vợ đã bắt đầu dùng nước mắt để gây sức ép cho tôi

Hướng Dương,
Chia sẻ

Từ đó, cứ vợ chồng tranh cãi chút đỉnh, vợ tôi lại khóc lóc om sòm, lại đòi bỏ đi.

Dốc hết trái tim - Tổng đài "lắng nghe và giải đáp" tất tần tật về phụ nữ trên Afamily. Ở đây, phụ nữ có một nơi để trút bỏ không chỉ những tâm sự về tình yêu - hôn nhân, mà còn có thể nói về những ước mơ, hoài bão; bày tỏ quan điểm, thắc mắc muôn mặt về đời sống - xã hội; thậm chí kể câu chuyện đời mình... Với hình thức chia sẻ hai chiều, bạn gửi tâm sự về cho Tổng đài - Tổng đài gửi lại bạn hình ảnh minh họa tâm sự đó, hy vọng rằng đây sẽ là nơi gửi gắm tin tưởng của chị em. Ngay bây giờ, hãy dốc hết trái tim qua hòm mail: tamsu@afamily.vn.

Hướng Dương thân mến

Tôi mới cưới vợ được hai tháng nay. Vợ chồng tôi ở chung với bố mẹ tôi. Dù mang tiếng làm dâu nhưng vợ tôi rất sướng. Cô ấy được ngủ đã giấc vì mẹ tôi đi tập thể dục rồi mua đồ ăn sáng về luôn rồi. Vì cô ấy cũng đi làm nên chuyện nhà cửa, mẹ tôi cũng lo hết. Chiều về, vợ tôi chỉ nấu ăn một chút là xong.

Thế nhưng vợ tôi cứ làm mình làm mẩy với tôi mãi vì chuyện ra ở riêng. Tôi đã nói rất nhiều lần rằng chúng tôi không thể ra riêng được. Bố mẹ chỉ có một mình tôi thôi, tôi không thể bỏ bố mẹ. Vậy mà em cứ mặt nặng mày nhẹ kêu ở chung mất tự do.

Mẹ tôi hiền, thấy vợ tôi thế thì gợi ý cho tôi ra ở riêng. Bố mẹ sẽ cho một khoản tiền mua đất, xây nhà. Tôi không chịu. Nhà chỉ có bố mẹ, nhỡ một trong hai người đổ bệnh, ai sẽ chăm sóc được.

Mới cưới 2 tháng nhưng vợ đã bắt đầu dùng nước mắt để gây sức ép cho tôi - Ảnh 2.

Ảnh minh họa.

Hai tháng nay, dù trong giai đoạn tân hôn chứ vợ tôi gây sức ép cho tôi nhiều quá. Chỉ cần tôi đi làm rồi ghé quán nhậu một tí thôi, cô ấy cũng gọi điện reo réo, tôi về nhà là to tiếng mắng mỏ. Mà đàn ông có hơi men thì khó kiềm chế được mình nên tôi cũng tát vợ một lần Hướng Dương ạ. Cô ấy bị tát liền gọi bố mẹ tôi dậy, khóc lóc kể lể rồi dọn đồ bỏ đi. Sau đó hai ngày, tôi sang đón.

Từ đó, cứ vợ chồng tranh cãi chút đỉnh, vợ tôi lại khóc lóc om sòm, lại đòi bỏ đi. Thậm chí có lần cô ấy còn gọi điện cho mẹ cô ấy tới mắng tôi một trận ngay trước mặt bố mẹ tôi. Bố mẹ tôi là cán bộ về hưu nên dù tức lắm vẫn phải lịch sự nói chuyện với mẹ vợ tôi.

Thú thật, tôi bắt đầu thấy chán vợ mình. Tôi cũng không muốn về nhà mà đi nhậu nhiều hơn để tránh mặt vợ. Tôi biết cô ấy làm thế là muốn gây sức ép để tôi ra ở riêng. Nhưng tôi kiên quyết chọn hiếu bỏ tình. Chỉ là mới cưới lại ly hôn cũng không hay. Hướng Dương có cách nào giúp tôi "đả thông" tư tưởng của vợ thì chỉ tôi với?


Mới cưới 2 tháng nhưng vợ đã bắt đầu dùng nước mắt để gây sức ép cho tôi - Ảnh 3.

Chào bạn,

Qua những lời tâm sự của bạn, Hướng Dương thấy bạn đang lâm vào tình cảnh hết sức khó khăn. Đúng là một khi bị đặt giữa tình và hiếu, ai cũng sẽ rất mệt mỏi để đưa ra quyết định đúng đắn nhất. Nhưng Hướng Dương thấy bạn đã quyết định rất kiên quyết rồi, lựa chọn chữ hiếu.

Trong câu chuyện này, bạn không sai ở việc chọn hiếu. Nhưng bạn lại sai ở tư tưởng "bỏ chữ tình". Vợ chồng một khắc, tình nghĩa trăm năm, không thể cứ nói bỏ là bỏ được bạn ơi. Vấn đề trước mắt là phải tìm cách thay đổi suy nghĩ của vợ bạn.

Mà để làm được điều đó, trước hết bạn phải thay đổi hành động của mình thôi. Hướng Dương thấy bố mẹ bạn rất tốt. Vợ bạn thật may mắn khi có được một nhà chồng thương yêu như thế. Chỉ đáng tiếc là cô ấy vì mải muốn ra ở riêng mà chưa nhìn thấy điều đó. Vậy thì bạn hãy giúp cô ấy thấy điều đó đi.

Thay vì chán nản đi nhậu liên tục, bạn hãy về nhà sớm, ở bên vợ mình. Thật ra, người phụ nữ nào mới về nhà chồng cũng cảm thấy rất cô đơn, chỉ có chồng là chỗ dựa duy nhất. Bạn hãy ở nhà, dùng chính tình cảm của mình để giúp vợ hòa nhập với nhà chồng. Ví dụ đơn giản như bạn đưa vợ đi chợ, mua ít đồ ăn về rồi cùng vợ nấu nướng. 

Sau đó, bạn có thể "giả vờ" nhờ mẹ tư vấn cách nấu. Hoặc bạn có thể đưa cả nhà đi ăn, đi uống cà phê. Sáng mẹ bạn hay đi tập thể dục, bạn cũng có thể gọi vợ bạn cùng đi với bà. Như thế bạn sẽ giúp vợ bạn và mẹ bạn thân thiết với nhau hơn. Một khi vợ bạn hòa nhập được với nhà chồng, cô ấy sẽ thay đổi suy nghĩ muốn ra ở riêng thôi.

Bạn là một người chồng, hãy làm sao để vợ cảm thấy tin tưởng, an toàn khi bên bạn. Muốn "đả thông" tư tưởng vợ, hãy dùng tấm lòng, tình yêu, sự kiên nhẫn của chính mình bạn nhé. Đừng để mối quan hệ vợ chồng, mẹ chồng nàng dâu, thông gia hai bên bị rạn nứt thì rất khó hàn gắn lại đấy.

Chúc bạn thành công!


Chia sẻ