Cái chết cận kề, lo sợ 2 con nhỏ lặp lại nỗi đau mồ côi giống mẹ ngày xưa, chị Hoài khẩn cầu giúp đỡ để có thêm kinh phí điều trị ung thư, kéo dài sự sống.
Điều khiến nhiều người phải ớn lạnh, đó là đến tận thời điểm đó, khi đứng trước vành móng ngựa, lắng nghe bản án dành cho tội ác của mình, tên sát nhân máu lạnh vẫn dửng dưng như chẳng có hề gì...
Tối 3-9, người thân trong gia đình tổ chức lo hậu sự cho anh Nguyễn Minh Thành (sinh 1992, trú đường Trần Quang Diệu, thôn Phước Linh, xã Tân Phước, thị xã La Gi, Bình Thuận) đã tử vong do ăn thịt cóc.