"Miss thất tình" Nam Em, chặng đường còn dài phía trước, xin đừng tiếp tục hủy hoại mình bằng những trò lố

Người qua đường Giáp NF,
Chia sẻ

Vì một người đàn ông như Trường Giang, vì sự nổi tiếng sớm nở chóng tàn, làm như thế liệu có đáng không?

Gửi Nam Em,

Không biết bây giờ bạn đang ra sao nhỉ? Ngồi nhà rung đùi chờ những hợp đồng quảng cáo và các cú điện thoại book show dồn dập kéo tới hay một mình ngồi ôm nỗi đau thất tình trong đúng ngày sinh nhật của "người tình một tháng" Trường Giang? Cá nhân tôi, thì tôi nghiêng về vế đầu hơn.

Đêm qua vì sao bạn đến tìm đến tận nhà Trường Giang, đặt hoa và bánh trước cửa, "lặng lẽ" đến như thế rồi mà còn bị "người nào đó" quay lại clip, thì tôi cũng chẳng biết. Nhưng như bạn thấy đấy, qua một đêm thôi, cái tên Nam Em đã nóng trở lại như chưa hề hạ nhiệt dù showbiz này đã qua mấy đời scandal của cả đống người rồi.

Nhiều người cho rằng bạn đang diễn kịch, và đoạn clip vô tình bị lộ ra ngoài kia chính là một sự sắp đặt có chủ ý của đội ngũ ekip có cách làm truyền thông đầy khôn ngoan của bạn. Rằng người ta chẳng còn tin vào những chiêu trò drama mà mỗi ngày cô Nam Em muốn dắt mũi dư luận nữa đâu.

Nam Em mang bánh và hoa đến nhà Trường Giang chúc mừng sinh nhật.

Thế nhưng rồi khi nghĩ về bạn, và giật mình về tuổi đời của bạn, tôi chỉ nhìn thấy một Nam Em thật đáng thương mà thôi. Bạn đáng trách chứ, đáng trách lắm khi đã tự nói rằng sẽ rời xa Trường Giang để đem đến hạnh phúc cho người mình yêu, khi cầu xin cư dân mạng hãy buông tha cho mình đi, rồi cuối cùng thì lại tự mình bắn súng vào mặt hồ đang bắt đầu yên ả trở lại. Cơ mà một cô gái mới 23 tuổi, vì điều gì phải tự đẩy mình vào những tai tiếng xấu xí như vậy, tôi lại cũng cho là đáng thương.

Tôi biết dù là vô tình hay hữu ý, thì bây giờ bạn cũng đã nổi tiếng hơn vì những câu chuyện đời tư của mình rồi. Nhưng cái giá phải trả như thế có đắt quá không hả Nam Em? Vứt bỏ hết danh dự của một người con gái vì gã đàn ông chẳng ra gì, biến thành "một người có vấn đề" đi nói về sự tồn vong của trái đất, đêm hôm khuya khoắt mò đến nhà người ta rồi bị bắt gặp. 23 tuổi, tương lai và cuộc đời còn dài rộng phía trước, làm thế có đáng không?

Miss thất tình Nam Em, chặng đường còn dài phía trước, xin đừng tiếp tục hủy hoại mình bằng những trò lố - Ảnh 2.

Tôi không dám khẳng định tất cả những gì bạn đang làm là "chiêu trò" để dắt mũi antifan tạo đà nổi tiếng. Nhưng hãy cứ thử nhìn lại những "tấm gương" trong quá khứ mà trông vào đi Nam Em ạ. Hệ quả nhãn tiền mà hotgirl Cà Mau Thúy Vi đang nhận cũng có thể chính là những gì mà một vài năm nữa tìm đến bạn khi chọn đi "lối tắt" này đấy. Bất chấp tất cả để nổi tiếng trong một sớm một chiều, để rồi hậu quả lưu lại mãi về sau.

Ngay chính Trường Giang cũng vừa không thể chịu nổi bạn nữa mà phải lên tiếng mong chuyện này có thể kết thúc và bảo vệ cho người yêu Nhã Phương của anh ta. Để chính người đàn ông mình sống chết đem lòng yêu phải thốt ra một câu nói rằng mình đã ngộ nhận, mình "không phải người bình thường", "có vấn đề về thần kinh" thì Nam Em à, cứ làm thế này mãi bạn sẽ được nhiều hơn, hay mất nhiều hơn có lẽ ai cũng rõ cả. Phụ nữ thì chẳng nên yếu đuối như vậy, yếu đuối của bạn giờ để cho ai xem? Trường Giang? Hay những antifan hàng ngày chỉ trực chờ ném đá bạn kia?

23 tuổi đã sống chết như thế vì một người đàn ông. Vậy 5 năm nữa, 10 năm nữa, bạn làm thế nào yêu tiếp một người? Làm thế nào để người đàn ông đến sau đây không mảy may bận tâm tới đoạn quá khứ tai tiếng ai ai cũng biết cũng hay này? Làm thế nào để những sản phẩm âm nhạc nghiêm túc sau này của bạn có thể nhận được sự ghi nhận xứng đáng của mọi người?

Tôi cho rằng bạn thừa biết câu trả lời rồi. Thế nên Nam Em ạ, "đời còn dài và giai còn nhiều", cớ gì cứ phải diễn trò hề mãi như thế này?

(*Tâm sự của một khán giả không yêu mà cũng chẳng ghét Nam Em)

Chia sẻ