Mệt nhoài vì vợ quá lãng mạn

,
Chia sẻ

Sáng thứ bảy, anh Tiến bị vợ đưa cho một cặp vé xem kịch: "Xuất chiếu lúc 7h, anh đi đâu thì về đúng giờ". Anh Tiến giãy nảy: ‘Không được, hôm nay bạn hẹn uống bia đến đêm rồi’.

Thấy vợ sụt sịt, anh cáu: “Sao không bàn với anh trước?”, vợ dỗi: “Nói trước thì còn gì là bất ngờ, hôm nay sinh nhật em”. Biết vậy nhưng anh Tiến vẫn cố năn nỉ vợ “tha” cho màn xem kịch. Với anh, đá bóng và uống bia có ý nghĩa hơn nhiều.

Thủy (vợ anh Tiến) lúc nào cũng lo tình cảm vợ chồng nguội lạnh. Cô hay khiến anh bất ngờ, khi thì cái áo mới, lọ sữa tắm dành cho đàn ông… nhưng cái kiểu đột ngột bị dựng dậy, bị nhét vào tay một cặp vé xem phim hay xem kịch khiến anh “thấy ớn” hơn là thấy vui. Không thích kiểu hâm nóng “gượng ép” thế, anh chối đây đẩy. Kết quả, vợ anh giận dỗi, không cơm nước gì cho chồng và những lần sau, cũng lờ luôn việc mua những món quà nho nhỏ tặng chồng.

Ảnh minh họa

Tương tự, anh Phong (Thanh Xuân, Hà Nội) cũng khốn khổ với những “yêu sách” của cô vợ trẻ. “Sáng mai, anh phải dậy thật sớm, chạy ào ra chợ, mua tặng em đủ 24 bông hoa. Không thì liệu hồn? – vợ anh lườm yêu chồng trước giờ đi ngủ. Sáng hôm sau, tuân lệnh vợ, anh Phong cũng chịu khó ra ngoài phố, ngó nghiêng xem có hàng hoa nào không, mua đại một bó tặng sinh nhật vợ cho yên chuyện. Thật may vì sau một lúc, anh mua được một bó hồng vàng.

“Sao tặng em hồng vàng? Hồng vàng là chia ly đấy. Anh mau mua cho em một bó hồng đỏ ngay” – anh Phong bị vợ quát lớn khi hớn hở ôm bó hồng vàng về đến nhà. Bực mình, anh vặc lại, bảo hoa nào chả được. Thế là vợ chồng lại cãi cọ nhau.

Cũng ngạc nhiên lẫn tức giận với chuyện lãng mạn của vợ là anh Dũng (Sóc Sơn, Hà Nội). Một ngày đến cơ quan, anh Dũng được đồng nghiệp chuyển cho một lá thư, dòng chữ nắn nót của con gái, lại dán tem đoàng hoàng. Rất ngạc nhiên vì công việc của anh chẳng có dính líu gì đến thư từ, anh Dũng bóc thư ra xem. Té ra là một bức thư tình được vợ chép tay, chuyển cho. Ngay lúc đó, anh nhận được điện thoại của vợ, hỏi có nhận được món quà lạ nào không, cảm xúc ra sao… Đang bận việc, lại bị vợ làm phiền, anh Dũng tức tối quát tháo. Tối hôm đó, anh lĩnh hậu quả “ngủ chay” luôn.

Nêm cho vừa đủ
 
Duy trì lãng mạn là tốt nhưng không nên coi nặng chuyện này. Hôn nhân cũng như một món canh, vừa gia vị, đủ nguyên liệu, đúng công thức thì ngon; ngược lại, thành ra dở.

Đàn ông thường lãng mạn khi yêu và trở nên nhạt lúc làm chồng. Phụ nữ thích ngọt ngào nên thấy tổ ấm lạnh ngắt thì tìm nhiều cách hâm lại. Có rất nhiều ý tưởng chị em tham khảo được từ mạng, sách báo, người khác… nhưng cần có chọn lọc. Không phải cái nào thấy hay, thấy thú vị cũng rập khuôn theo. Đôi khi, một cử chỉ quan tâm nhỏ, một câu động viên đúng lúc cũng có tác dụng hơn những cách thể hiện “đao to búa lớn”.

Nếu người chồng tâm lý, biết trân trọng công sức “hâm nóng” của vợ thì tuyệt. Còn không, người chồng dễ phản ứng không tốt với kiểu lãng mạn anh ấy cho là không hợp. Lúc đó, người vợ sẽ nảy sinh tâm lý chán nản, hụt hẫng. Lâu dần, không còn muốn lãng mạn gì hết, cứ mạnh ai người nấy lo.

Nếu muốn lãng mạn, tránh chọn cách bất ngờ đến choáng váng. Cũng đừng ép chồng phải làm thế này, thế kia mới thỏa mãn. Thử dò xét xem chồng hứng thú với cái gì để lên kế hoạch. Tặng chồng một bữa ăn ngon, một cái quần lót… đơn giản lại dễ chịu; tặng chồng một cặp vé rồi đề nghị đi xem kịch, e rằng dễ bị từ chối. Với những cái lớn lao, tốt nhất nên ướm thử, đối phương thích thì thực hiện, không thì dừng lại, như thế vừa đỡ mất công, vừa tránh được tổn thương không đáng có.
 
Theo Me&be
Chia sẻ