Mệt mỏi vì con trai… mít ướt

HN ,
Chia sẻ

Trong xã hội ngày nay, khi thấy con mình có bất kì biểu hiện gì chệch đi so với chuẩn mực chung là không ít bậc phụ huynh tá hỏa vì lo lắng, mà điều lo lắng nhất là giới tính của con.

Người ta cứ bảo, con trai là phải nghịch, con gái mới hiền lành, con trai mà không nghịch thì cha mẹ lại lo. Cái quan niệm nam nữ đó gần như đi vào lối mòn thành truyền thống. Nhất là trong xã hội ngày nay, khi thấy con mình có bất kì biểu hiện gì chệch đi so với chuẩn mực chung là không ít bậc phụ huynh tá hỏa vì lo lắng, mà điều lo lắng nhất là giới tính của con.
 
Chị Nhàn có hai cậu con trai, đứa lớn năm nay 7 tuổi, đứa bé 4 tuổi. Tuy cùng là con trai nhưng hai đứa lại có hai tính cách khác nhau hoàn toàn. Cậu cả tính tình rất nhu mì, ngay từ nhỏ đã tỏ ra rất ngoan ngoãn và biết nghe lời bố mẹ. Phải nói rằng, vợ chồng chị Nhàn chưa bao giờ phải than mệt mỏi từ ngày sinh cậu bé. Nhưng ngược lại, cậu con trai thứ hai thì nghịch khỏi nói. Không một cái gì trong nhà, không một xó xỉnh nào là nó không sờ sẩm đến, thậm chí có lần nó còn lần mò chui vào thủ bếp khiến bố mẹ một phen hết hồn vì tìm mãi không thấy, lại cứ tưởng con bị bắt cóc đi mất rồi. Vợ chồng chị thường hay chép miệng: Giá mà thằng thứ hai được như anh nó thì có phải đỡ mệt biết bao nhiêu. Nhưng rồi gần đây, đọc báo chí, xem truyền hình cũng như nghe nhiều người nhắc nhở, vợ chồng chị Nhàn có phần giật mình lo cho cậu cả. Nó ít khi chơi thể thao, nói năng nhỏ nhẹ, không tranh giành với em bao giờ, nhất là đàn hát rất hay, lại khá khéo tay. Nhiều người bảo, nó có thiên hướng giống con gái.
 
 
Lo sợ con càng ngày càng giống con gái, vợ chồng chị Nhàn lên kế hoạch cho con chơi thể thao nhiều hơn, cho con ăn nhiều món ăn tốt cho nam giới hơn và đặc biệt, cứ thỉnh thoảng anh chị lại “thăm dò” xem ở lớp con thích chơi với bạn nữ hơn hay bạn nam hơn, khi cùng xem phim anh chị cũng lựa lựa để hỏi xem con thích tuýp nhân vật nào…

Cùng một mối lo về giới tính của con như vợ chồng chị Nhàn, nhưng vợ chồng anh Hưng lại phát sốt ruột vì cái tính… mít ướt của con. Ngày trước khi con trai còn nhỏ, cứ mỗi lần không vừa ý hoặc bị đau hay bị bạn đánh, trêu chọc là “cậu ấm” nhà anh Hưng lại lăn đùng ra khóc, gào lên cho đến khi nào có người dỗ nín mới thôi. Cả nhà anh vẫn nghĩ, cậu bé quen được chiều nên làm nũng, hơi tí là “ăn vạ” và thể hiện bằng cách gào khóc nên mọi người cố gắng làm sao để càng ít làm “cậu ấm” phật ý càng tốt hoặc khi “cậu ấm” khóc là vội vàng ra dỗ dành ngay để cậu ta nín. Ai cũng nghĩ, cái tính “ăn vạ” này rồi sẽ hết khi con lớn và hiểu chuyện. Nhưng ngay cả khi năm nay con đã 8 tuổi thì cái tính khóc nhè vẫn… còn nguyên.
 
 
Tuy không gào khóc như trước nữa, nhưng cứ mỗi lần bị bố mẹ mắng hay mỗi lần bị phạt, bị bạn bè trêu chọc là con anh Hưng lại nước mắt lưng tròng, ngồi một mình một góc cho đến khi nguôi ngoai mới đi ăn cơm hoặc làm việc khác. Không ít lần anh Hưng phải làm “công tác tư tưởng” với con, rằng con trai thì không được khóc nhè với những chuyện lặt vặt như vậy, nhưng cứ mỗi lần bố nói xong là “cậu ấm” lại rấm rứt khóc thêm một trận nữa làm anh Hưng cũng phát mệt.

Con trai nhà anh Thành tính tình cũng nhạy cảm như vậy. Tuy không khóc nhưng cậu bé rất hay dỗi. Mới 12-13 tuổi đầu mà cứ hễ cái gì khác ý cậu bé hoặc làm cho cậu bé không vui là cậu ta dỗi. Đi học điểm kém bị bố mẹ nói mấy câu cũng dỗi, mẹ làm món ăn nhưng quên làm món cậu thích ăn cũng dỗi, bố đi công tác về quên mua quà như cậu dặn cũng dỗi… Nhiều lần, vợ chồng anh Thành nghĩ đến chuyện phải đưa con đến gặp bác sĩ tâm lý của trẻ em, nhưng khi vừa phát hiện ý định của bố mẹ, con trai anh chị dỗi liền một tuần không nói chuyện với bố mẹ cho đến khi bố mẹ hứa từ bỏ ý định đó thì mới thôi, vì cậu bé nghĩ rằng bố mẹ cho rằng cậu… bị hâm.
 

Trẻ con cũng như người lớn, cũng có những tâm tư, tình cảm và phát triển tính cách. Tính cách của trẻ chỉ có một phần là di truyền còn phần nhiều phụ thuộc vào môi trường sống xung quanh, vào sự giáo dục và hành vi, thái độ của bố mẹ. Có những đứa trẻ dù là con trai nhưng lại thể hiện tính cách thiên về con gái như hay khóc, hay dỗi hay hiền lành như trên, nhưng điều đó không có nghĩa là giới tính của con có vấn đề. Hoặc cũng có những em gái lại đùa nghịch, thích chơi trò của con trai và bạo dạn hơn cả con trai… Để con phát triển đúng với giới tính của mình, vai trò của cha mẹ là rất quan trọng, hãy hướng cho con có lối sống lành mạnh, sống đúng tuổi và đúng với những gì tốt nhất cho con…
Chia sẻ