Mèo cưng thầm lặng nhiều năm bỗng một đêm kêu la dữ dội, chủ nhân đi kiểm tra thì thấy con gái ngất xỉu và nhận ra sự hiện diện của "Tử thần"

Imacho,
Chia sẻ

Nếu không có Boo thì không biết mọi chuyện sẽ trở nên tồi tệ ra sao.

Nhiều năm trước, gia đình nhà Kecskes, sống ở Ohio, Mỹ, đã nhận nuôi một chú mèo và đặt tên nó là Boo. Điều đặc biệt ở chú mèo này là nó không bao giờ kêu. Trong trường hợp muốn vòi vĩnh thứ gì đó, Boo chỉ thỉnh thoảng kêu lên một tiếng rất nhỏ mà thôi. Nó là một con mèo thầm lặng.

Mèo cưng thầm lặng nhiều năm bỗng một đêm kêu la dữ dội, chủ nhân đi kiểm tra thì thấy con gái ngất xỉu và nhận ra sự hiện diện của "Tử thần" - Ảnh 1.

Mèo cưng thầm lặng nhiều năm bỗng một đêm kêu la dữ dội, chủ nhân đi kiểm tra thì thấy con gái ngất xỉu và nhận ra sự hiện diện của "Tử thần" - Ảnh 2.

Vào một buổi tối thứ Ba năm 2018, gia đình Kecskes đang chìm sâu trong giấc ngủ và không hề biết rằng họ đang dần rơi vào vòng tay của Tử thần, đó là khí Carbon monoxide, được mệnh danh là sát thủ vô hình.

Lúc này, một điều đặc biệt về Boo nữa được phát hiện. Theo Vets-Now.com, cũng giống như con người, loài mèo không thể cảm nhận được sự hiện diện của khí Carbon monoxide nhưng Boo thì khác. Nó không chỉ cảm nhận được loại khí không màu, không mùi độc hại ấy mà còn đưa ra phản ứng khá nhanh nhạy. 

Boo bắt đầu kêu meo meo, điều mà nó hầu như chẳng bao giờ làm trong suốt nhiều năm qua. Chủ nhân của Boo, ông David, nói với Fox19 rằng chắc chắn Boo đã cố gắng kêu lên để đánh thức mọi người dậy.

Và may mắn là nỗ lực của Boo đã phát huy tác dụng, các thành viên trong nhà đã thức giấc. Vợ chồng ông David đã bị tiếng kêu của Boo đánh thức và họ lập tức nhìn thấy cảnh tượng kinh hoàng: Boo té ngã và ngất đi, đến lượt con gái Ariana của họ cũng vừa bước ra khỏi cửa phòng đã rơi vào tình trạng hệt như con mèo cưng.

"Boo bị vấp ngã ở hành lang nhưng nó vẫn cố kêu lên. Có vẻ như nó muốn nhìn thấy tất cả chúng tôi rời khỏi nhà càng sớm càng tốt. Nó cứ ngất đi rồi tỉnh lại vài lần trong lúc đánh thức chúng tôi. Thật là kỳ diệu bởi vì con mèo này gần như chẳng chịu kêu trong suốt nhiều năm qua. Giống như nó đang để dành tiếng kêu cả đời mình chỉ để làm duy nhất một việc là cứu mạng chúng tôi" - ông David nói.

Mèo cưng thầm lặng nhiều năm bỗng một đêm kêu la dữ dội, chủ nhân đi kiểm tra thì thấy con gái ngất xỉu và nhận ra sự hiện diện của "Tử thần" - Ảnh 3.

Sau đó, gia đình Kecskes đã chạy khỏi nhà thành công và gọi 911. Ông David và con trai cùng nhau đưa con gái Ariana ra khỏi nhà, rồi đến lượt các thành viên khác và chú mèo cưng Boo.

"Con gái tôi ngã ra hành lang, con trai tôi thì ngất ở sau chiếc ghế dài còn Boo thì mất ý thức ở phòng khách. Bản thân tôi cũng bị chóng mặt, mẹ và vợ tôi cũng rơi vào trạng thái tương tự" - ông David kể lại.

Lực lượng cứu hỏa đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường và đưa cả gia đình đến bệnh viện cấp cứu. May mắn là tính mạng của mọi người đều được bảo toàn. Cuộc điều tra sau đó cho thấy chiếc nồi hơi trong nhà bị rò rỉ khí Carbon dioxide và gia đình Kecskes lại không hề có thiết bị cảnh báo sự xuất hiện của loại khí chết người này nên mới xảy ra cớ sự kia. 

Mèo cưng thầm lặng nhiều năm bỗng một đêm kêu la dữ dội, chủ nhân đi kiểm tra thì thấy con gái ngất xỉu và nhận ra sự hiện diện của "Tử thần" - Ảnh 4.

Về phía Boo, hành động anh hùng của nó đã được Tổ chức Bảo vệ Quyền lợi Động vật biết đến và nơi đây đã gửi tặng cho con vật một tấm bằng khen được lồng khung đi kèm với đồ chơi và một vài món ăn. Đây chính là phần thưởng xứng đáng dành cho Boo, con mèo đã liều mình để bảo vệ gia đình nhà chủ. Nếu không có Boo thì không biết mọi chuyện sẽ trở nên tồi tệ ra sao.

(Nguồn: Animal Channel)

Mèo cưng thầm lặng nhiều năm bỗng một đêm kêu la dữ dội, chủ nhân đi kiểm tra thì thấy con gái ngất xỉu và nhận ra sự hiện diện của "Tử thần" - Ảnh 5.

Chia sẻ