Bố yêu nhiều em nhỉ?

Su Hào,
Chia sẻ

Bố đang tắm cho Nghé, Nghé hỏi: "Bố yêu nhiều em nhỉ!?". Nghĩ là con nói bị ngược (Bố yêu em nhiều nhỉ), bố liền "Ừ". Nghé tiếp: "Mấy em?" khiến bố phì cười.

1. Nghé 3 tuổi ngồi chơi với cậu họ 4 tuổi. Cậu thì ở quê ra còn lạ nước lạ cái, hai cậu cháu tranh nhau đồ chơi, cháu bắt đầu:

- Cháu: Ai lớn hơn?

- Cậu: Tất nhiên là cậu lớn hơn!

- Cháu: Thế thì lớn phải nhường bé!

Cậu đành ngậm ngùi nhường đồ chơi cho Nghé. Một lúc sau hai cậu cháu lại tranh nhau. Nghé giở bài cũ:

- Cháu: Ai lớn hơn?

Rút kinh nghiệm, lần này cậu khôn hơn nên bảo:

- Cậu: Cháu lớn hơn!

- Cháu: Thế thì bé phải nghe lời lớn chứ!  

Cậu lăn ra khóc hu hu.

2. Mẹ chở Nghé đi qua hàng bán bóng bay nhiều màu, Nghé nói: - Mẹ ơi, mẹ thấy con ngoan không? Con nhìn thấy bóng bay mà không hề đòi mẹ mua mẹ ạ!

Mẹ bảo: Ừ, Nghé của mẹ ngoan lắm!

Con tiếp: Con ngoan thế thì mẹ cũng nên tặng quà cho con chứ nhỉ? Như là 1 quả bóng bay chẳng hạn!

Mẹ: !!!!

3. Dạo này Nghé thức rất khuya, dù buồn ngủ cũng đứng trên giường nhảy tưng tưng cho tỉnh lại. Tối nay 23h mà Nghé còn leo qua leo lại bụng mẹ để chơi. Mẹ bực quá nên nói:

- Giờ này mà còn chơi. Con có tin mẹ đá đít con không?

Nghé cười khì khì rồi đáp “Không tin” rồi lăn ra ngủ.

4. Nghé nịnh mẹ: “Con yêu mẹ bằng từng này này” rồi hai tay dang rộng ra hết cỡ (chứng tỏ tình yêu rộng lớn).

Bố đứng bên cạnh hí hửng hỏi: - Thế Nghé yêu bố bằng từng nào?

Nghé trả lời “Con yêu bố bằng từng này này” rồi giơ quả quýt lên (tay đang cầm quýt mà).

Bố chưng hửng.

5. Bố tắm cho Nghé, Nghé hỏi:

- Bố yêu nhiều em nhỉ!

Bố nghĩ là Nghé nói ngược (Bố yêu em nhiều nhỉ!) nên bảo:

- Ừ!

Nghé tiếp:

- Mấy em?

Bố phì cười.

6. Bình thường bố vẫn bảo bố yêu Nghé nhất, yêu mẹ nhì. Khi nào mẹ đẻ em cu thì bố sẽ cho 2 mẹ con lên số (yêu Nghé nhì, yêu mẹ thứ 3 và yêu em cu nhất).

Một hôm mẹ vừa chơi với Nghé vừa buôn chuyện với bạn, nói về chủ đề sinh đẻ thì con đột nhiên bảo: - Mẹ ơi, sang năm mẹ đẻ em cu thì mẹ cho con lên số mẹ nhé!

7. Nghé lười ăn rau nên bị táo bón, cứ ngồi vào bô là la lên: “Bị táo, bị táo”. Đến khi có sản phẩm thì Nghé gọi mẹ rõ to: - Mẹ ơi, quả táo này!

Chia sẻ