Mẹ… đểu nhỉ!

Mai Phương,
Chia sẻ

Mải nói chuyện với bố, mẹ cu Bon với nhầm khăn tắm của bố để lau người cho cu Bon, thấy vậy cu Bon hét toáng lên: "Ơ! Mẹ đểu nhỉ! Đó có phải là khăn của con đâu".

1. Cu Bon đang nói chuyện với bố thì mẹ mải miết xem phim bộ trên tivi, ức chế với nhân vật trong phim, mẹ cu Bon đập hai tay vào nhau:

- Ơ! Thằng này đểu nhỉ!

Ngày mai, mẹ tắm cho cu Bon, mải nói chuyện với bố, mẹ với nhầm khăn tắm của bố để lau người cho cu Bon, cu Bon thấy vậy hét toáng lên:

-Ơ! Mẹ đểu nhỉ! Đó có phải là khăn của con đâu!

2. Chiều, mẹ đón cu Bon từ trường về, tiện đường mẹ chở cu Bon tạt qua chợ mua đồ ăn, mẹ mua đủ thứ nào rau, cá, thịt... Tối đến, mẹ lấy bát xới cơm cho cu Bon thì cu Bon vội vàng níu tay mẹ:

- Mẹ! Lấy cho con 2 nghìn cơm thôi! Nhiều thế này, bụng cu Bon làm sao nấu hết!
 

3. Trên đường về nhà, mẹ thấy cu Bon mặt xìu xìu, không bi bô như mọi hôm. Mẹ hỏi cu Bon:

- Hôm nay Bon của mẹ có chuyện gì à?

- Bon không vui, nhưng để về nhà Bon nói thầm vào tai mẹ như bố ấy!

4. Thấy cu Bon nằng nặc đòi chơi máy vi tính của bố, mẹ cu Bon dỗ dành bằng cách đánh lạc hướng cu Bon:

- Cu Bon nói cho mẹ xem chiều nay có khách nào đến thăm nhà mình nào?!

- Chiều nay có bác Sơn, bác Quý, ông ngoại và… con Milu nhà hàng xóm sang ăn xương ạ!

5. Cô của Bon đang giận người yêu, tối đó chú Lâm – người yêu của cô đến bấm chuông cửa. Được “lệnh” của cô, cu Bon lấp ló rồi chạy vào “báo cáo” tình hình. Một lúc sau cu Bon chạy ra, kéo cửa rồi nói với chú Lâm:

- Chú ơi! Cô cháu bảo cháu nói với chú là cô không có nhà!!!
 

6. Mẹ đang hí húi nấu ăn, cu Bon không thấy mẹ nấu món cá cho mình. Cu Bon mè nheo mẹ:

- Sao mẹ không mua cá cho cu Bon? Cu Bon không ăn cơm với xịt (thịt) đâu!

Mẹ cu Bon thấy cu Bon xị mặt thì vội vàng nựng:

- Cu Bon ngoan! Hôm nay các bạn cá đi trốn hết, nên bác bán cá không câu được. Mai mẹ sẽ mua và nấu món cá cho cu Bon!

Một lát sau, mẹ thấy cu Bon khều khều tay, mẹ quay lại thì thấy cu Bon tay cầm chiếc vợt có con cá vàng đang thoi thóp:

- Bạn cá này không đi trốn mẹ ạ! Bạn ấy đang bơi trong bể cá nhà mình, mẹ nấu bạn cá cho cu Bon ăn đi!

7. Ông nội dạo này thấy cu Bon biếng ăn nên nạt:

- Ông Ba Bị sắp vào rồi kìa! Cu Bon mà không ăn, ông Ba Bị cho cu Bon vào bị rồi xách đi! Sợ lắm!

Tối, ông nội ăn bị nghẹn phải ngồi nghỉ. Cu Bon nhìn vào bát cơm của ông nội:

- Ông nội lười ăn rồi! Ông Ba Bị đang vào đấy! Ông Ba Bị ơi! Ông Ba Bị ơi…!

8. Buổi trưa chủ nhật mẹ dỗ mãi cu Bon vẫn không chịu đi ngủ mà vẫn mải chơi trò tàu hỏa với bố. Mẹ vờ giận:

- Cu Bon không ngủ. Mẹ không chơi với cu Bon nữa!

- Cu Bon đang chơi với bố rồi mẹ ạ!             

 

Chia sẻ