Mất hết cả... tự trọng!

Hải Anh,
Chia sẻ

Mẹ tắm cho Zin xong chưa kịp mặc quần áo cho con. Cu cậu giục mẹ: "Mẹ ơi nhanh nhanh lên đi, ai nhìn thấy mất hết cả tự trọng!".

1. Zin được mẹ tắm cho xong thì chạy vù đi tìm quần áo để mặc.

- Mẹ: Con từ từ để mẹ lau khô người cho đã nào!
 
- Zin: Mẹ nhanh nhanh lên đi, ai nhìn thấy mất hết cả tự trọng!

2. Tối trước khi đi ngủ mẹ giục Zin:

Con đi tè đi không đêm lại tè dầm ướt hết đệm của mẹ.
 
- Mẹ ơi nước tiểu nó đi ngủ rồi mẹ ạ!

3. Zin gọi điện thoại cho bố:

Thuê  bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau…
 
- Vậy hả cô? Con cảm ơn cô, con chào cô!

4. Bố bị ốm, các cô chú ở công ty đến thăm. Lúc đó bố mới ngủ dậy, Zin đang ngồi cạnh, đứng dậy hí hoáy đi tìm cái gì đó trong tủ.

- Bố: Con tìm gì đấy? Đi ra ngoài chơi đi cho bố nói chuyện với các cô chú.
 
- Zin: Đây, bố ăn kẹo cao su đi. Sáng nào dậy mồm bố cũng thối. Mẹ bảo khi nào mồm thối thì phải ăn kẹo cao su còn gì!?

5. Sáng mẹ gọi Zin dậy đi học nhưng cu cậu cứ vâng rồi lại ngủ tiếp. Mẹ vào gọi lần nữa thì Zin mới chịu ngồi dậy, miệng lẩm bẩm gì đó mẹ nghe không rõ.

- Mẹ: Con đang nói gì thế nói to mẹ nghe với nào?
 
- Zin: Con đang bảo cuộc đời này sao lại khổ thế nhỉ? Sáng nào cũng phải dậy đi học là sao???

6. Bố kêu đau đầu, mệt, không đi làm được. Zin chạy đến bên bố vừa bóp đầu cho bố vừa bảo:

Đi làm vất vả mà đi học cũng vất vả. Thôi cứ thế này mà già đi cũng được bố nhỉ!

7. Buổi tối bố dạy Zin học tiếng Anh.

- Bố: Con học nhanh đi rồi bố cho xem ca nhạc một lúc rồi đi ngủ.
 
- Zin: Vâng ạ. Mà bố ơi sao tiếng Anh khó thế nhỉ? Con ước gì mình là người Tây để đỡ phải học tiếng Anh với cả ăn cơm. Con chỉ thích  bánh mì với cả mì xào thôi.

8. Zin cầm tờ kiểm tra toán học kỳ về cho mẹ xem. Đằng sau tờ kiểm tra có ghi: Chúc các con thi tốt. Mẹ  thấy Zin ghi bên dưới: Vâng ạ!

9. Bình thường, sau mỗi tiết mục: “Chúc ba, mẹ ngủ ngon” thì Zin sẽ tự động tắt đèn đi ngủ. Tối hôm đó vì mải mê với bộ sách bố mới mua cho, Zin không chịu đi ngủ. Sốt ruột, bố “cưỡng chế” bằng cách thò tay tự tắt đèn. Vậy là Zin giãy nảy:

Bố tắt đèn đi tối thui à, làm sao con ‘thấy đường’ mà con ngủ được?

10.  Zin học bảng cửu chương, khoe với bác:

Bác Minh ơi, cháu học đến bài 6 rồi!
 
- Thế  à, giỏi lắm. Vậy cho bác biết sáu nhân bảy (6x7) bằng bao nhiêu?
 
- Dạ, bằng 42 ạ!
 
- Cháu có nhầm không? Chỉ bằng 40 thôi mới đúng chứ!

Zin không trả lời bác, lẳng lặng đi ra chỗ bác Lương (vợ bác Minh) đang bán hàng, nói thầm:

Bác Lương ơi, bác đừng cho bác Minh bán hàng bác nhé! Bác ấy tính tiền sai bét hết cả!

Chia sẻ