Gặp mẹ Việt tự xuất bản sách cho con gái nhỏ

Mai An,
Chia sẻ

Là một bà mẹ hết sức bình thường và giản dị như nhiều bà mẹ khác, cô con gái nhỏ luôn là niềm vui và mối quan tâm lớn nhất của chị Hoài Anh. Những chia sẻ hàng ngày đầy tình cảm về việc chăm sóc con, chơi với con của chị trên trang cá nhân luôn truyền tới mọi người một cảm giác ngọt ngào, ấm áp về tình cảm gia đình.

Đặc biệt, những cuốn sách nhỏ đáng yêu mà chị làm tặng con gái đã truyền cảm hứng đặc biệt tới rất nhiều bà mẹ khác như một gợi ý tuyệt vời để các mẹ lưu giữ tuổi thơ cho con và tận hưởng hành trình làm mẹ. Cùng gặp gỡ chị Hoài Anh để trò chuyện về những cuốn sách đặc biệt này.

Profile:

Mẹ: Phạm Thị Hoài Anh

Con gái: Nim - Sinh năm 2011


Chào chị, chị có thể chia sẻ một chút về những cuốn sách mà chị đã làm để dành tặng con gái không?

- Con gái mình hơn 3 tuổi, mỗi năm mình làm tặng bạn một cuốn sách nhỏ, đó là một cuốn sách ảnh về một ngày cuối tuần mùa thu đi chơi của bạn, một cuốn sách hai mẹ con làm tặng sinh nhật bố về những kỉ niệm và hình ảnh của hai bố con, cuốn sách mình dành nhiều thời gian hơn cả là cuốn “Nim - Những câu chuyện nhỏ”, ghi lại nhật ký và những câu chuyện đáng yêu của con mà mình ghi chép trong suốt 3 năm đầu đời của con.

Mỗi một cuốn sách đều là một kỉ niệm đặc biệt với mình. Ví dụ cuốn “Nim yêu bố”, em bạn thân mình đã vẽ minh họa và viết tay lại toàn bộ những câu chuyện của mình để in thành sách, điều đó thực sự làm mình cảm động vì luôn có bạn bè ủng hộ, chia sẻ và dành rất nhiều yêu thương cho gia đình mình.

Gặp mẹ Việt tự xuất bản sách cho con gái nhỏ 1
Chị Hoài Anh và bé Nim.

Cuốn sách nào mang lại cho chị nhiều cảm xúc đặc biệt nhất?

- Mỗi cuốn sách mang đến cho mình một cảm xúc riêng, đặc biệt nhất cho đến lúc này chắc là cuốn “Nim – Những câu chuyện nhỏ” vì mình theo đuổi nó từ lúc mới sinh con ra. Từ những ý tưởng mộc mạc đầu tiên, mình vừa háo hức ghi lại mọi khoảnh khắc con lớn lên, vừa cặm cụi lên kế hoạch, tìm họa sỹ và cả… tiết kiệm tiền nữa (cười) để thực hiện ước mơ của mình.

Sau rất nhiều lần thất bại trong việc tìm họa sỹ vẽ minh họa suốt hơn 1 năm thì mình kết nối được với Đậu Đũa, một em họa sỹ vô cùng đáng yêu ở tận TP HCM. Trong gần 1 năm, hai chị em chỉ hoàn toàn làm việc, trao đổi ý tưởng với nhau qua email và điện thoại và cuốn sách hơn 200 trang, nặng ơi là nặng được in và gửi ra Hà Nội cho mình đúng trước ngày sinh nhật con gái tròn 3 tuổi.

Ngày sinh nhật của con, bạn bè đến chơi và có thể chia sẻ cùng mình những khoảnh khắc ngọt ngào của con, cùng ghi lại những lời yêu thương và cuốn sách này khiến mình cô cùng cảm động. Sau này lớn lên, mình luôn tin là cô bé của mình sẽ hạnh phúc khi sở hữu những món quà đầy yêu thương của mọi người như vậy.

Gặp mẹ Việt tự xuất bản sách cho con gái nhỏ 2
“Con gái của bố mẹ tròn 3 tuổi rồi. Không phải tự nhiên mà ở khắp nơi trên thế giới đều có chung một cột mốc cho các em bé lên 3, đó là đi học mẫu giáo, chắc hẳn, cột mốc này phải có gì đó đặc biệt lắm lắm. Lên 3 tuổi, con sẽ không còn bé bỏng nữa, con đã trở thành EM BÉ LỚN rồi, bước chân con sẽ bước những bước dài hơn, tiếng nói con sẽ vang xa hơn, bàn tay con sẽ không còn lọt thỏm, rụt rè trong bàn tay bố mẹ nữa… Gói gém lại biết bao điều tốt đẹp, chúng mình lại được nạp đầy năng lượng để cùng nhau tiếp tục cuộc hành trình – những chuyến phiêu lưu vòng quanh mặt trời. Bố mẹ và Nim sẽ lại mở rộng tâm hồn và trái tim mình để chào đón, trải nghiệm và ghi nhớ tất cả những điều mới mẻ và bất ngờ đang ở phía trước… “Sao phải xoắn”, khi chúng mình luôn là một đội, Nim nhỉ!”. (Trích từ sách “Nim – Những câu chuyện nhỏ)

Gặp mẹ Việt tự xuất bản sách cho con gái nhỏ 3
Nim - cô bé hạnh phúc.

Vì sao chị lại có ý tưởng “xuất bản” sách để “làm của để dành” cho con gái mình?

- Ôi, nói là “xuất bản” thì to tát quá (cười) vì so với nhiều “công trình dành tặng con” của các bà mẹ khác, những cuốn sách mình làm tặng cho con vẫn chưa thấm tháp vào đâu. Việc làm này cũng xuất phát từ sở thích cá nhân của mình nữa, mình rất yêu sách và đam mê sưu tầm mọi thứ liên quan đến sách, bao gồm cả việc làm sách, vì thế khi có con, mình rất háo hức làm một điều gì đó “gộp” cả hai niềm đam mê đó của mình. Bây giờ, các thiết bị số hiện đại giúp việc lưu trữ hình ảnh của các con trở nên rất dễ dàng và đơn giản, nhưng mình thấy nó lại làm mất đi nhiều những cảm xúc rất đặc biệt so với việc viết nhật ký hay lưu lại những câu chuyện, khoảnh khắc đó bằng câu chữ.

Mỗi khi làm xong một cuốn sách cho con, mình luôn tin rằng, cuốn sách đó sẽ mãi ở bên con, để lúc lớn lên, có khi nào đó con hoang mang, mệt mỏi, cầm chúng lên, con sẽ hít hà thấy mùi của thời gian, của những yêu thương ấm áp mà những người thân yêu của con đã cố gắng bằng cách này hay cách khác níu giữ lại dành tặng cho con. Mình tin rằng, chính những điều đó sẽ giúp con hạnh phúc, vững tin và có một tâm hồn trong sáng. Mình vẫn chia sẻ với bạn bè là, mình có một ước mơ rất nhỏ bé và khiêm nhường thôi, đó là trở thành “người sưu tập những kỉ niệm ngọt ngào dành tặng con”.

Gặp mẹ Việt tự xuất bản sách cho con gái nhỏ 4

Gặp mẹ Việt tự xuất bản sách cho con gái nhỏ 5

Gặp mẹ Việt tự xuất bản sách cho con gái nhỏ 6

Gặp mẹ Việt tự xuất bản sách cho con gái nhỏ 7
Hai cuốn sách nhỏ ghi lại những khoảnh khắc yêu thương khi con gái vui chơi và những câu chuyện nhỏ về bố mà chị Hoài Anh dành tặng con gái. 

Để hoàn thành mỗi cuốn sách, chắc hẳn chị phải “đầu tư” công phu lắm, cả về công sức và tiền bạc?

- Cũng nhiều bạn hỏi mình như thế đấy! (Cười) Đúng là rất công phu, nhưng chỉ là công sức thôi! 

Cả tiền bạc nữa chứ? Vì những cuốn sách chị đã làm tặng con đều rất “chuyên nghiệp”, chắc chắn không thể “đơn giản” mà làm được?

- Mình rất tâm đắc với một câu nói trong cuốn cuốn “Kindergarten is too late” của tác giả Magaru Ibuka, câu đó là: “Thứ duy nhất mà cha mẹ cần làm đó là hãy dành nhiều thời gian hơn để yêu thương con”. Mình ghi câu nói này ở trong mọi cuốn sổ làm việc của mình và các cuốn sách nhỏ mình làm cho con gái cũng chỉ thể hiện duy nhất một điều, đó là mình đã có nhiều thời gian ở bên con mà thôi.

Nhiều mẹ chia sẻ với mình, biết thế nào là “nhiều” khi mẹ còn phải vất vả, bươn chải với đủ thứ việc trên đời, việc nhà, việc công sở, việc chăm sóc cho bản thân của mẹ hay làm thế nào để “yêu thương con đủ” khi mà ngoài con, mẹ còn biết bao gánh nặng... Mình luôn nghĩ đơn giản, mọi khái niệm “nhiều, ít, vui, buồn, thiếu, đủ” chẳng phải đều do mỗi người tự “định lượng” đó sao, niềm vui của người này có thể là nỗi buồn của người kia, một niềm vui bé xíu có thể khiến người này đủ đầy nhưng mãi vẫn khiến người khác không cảm thấy đủ.... Đối với các con, đừng nghĩ là mẹ đã dành nhiều hay ít thời gian, sự quan tâm và tình yêu thương, mình chỉ nghĩ một điều duy nhất: Trong mọi sự lựa chọn, mình sẽ luôn chọn con đầu tiên. Trong mọi điều cần sắp xếp thứ tự ưu tiên, mình sẽ luôn ưu tiên con ở vị trí số 1, thế thôi. Khi đã quyết định sinh con là khi mình sẵn sàng với việc đó, việc luôn đặt con lên đầu tiên trong mọi quyết định của cuộc đời mình!

Gặp mẹ Việt tự xuất bản sách cho con gái nhỏ 8

Gặp mẹ Việt tự xuất bản sách cho con gái nhỏ 9

Gặp mẹ Việt tự xuất bản sách cho con gái nhỏ 10

Gặp mẹ Việt tự xuất bản sách cho con gái nhỏ 11
Những trang sách tuyệt đẹp trong một cuốn sách chị Hoài Anh làm tặng bé Nim.

Vậy có thể nói “thời gian” chính là khoản “tiền bạc” lớn nhất mà chị đã đầu tư để thực hiện đam mê này của mình?

- Đúng vậy! Những khoảng thời gian dành trọn vẹn cho con mang đến cho mình rất nhiều trải nghiệm. Đồng hành, quan sát con lớn lên, mình đã cùng con trải qua rất nhiều sự kiện thú vị và đáng nhớ. Việc duy nhất mình phải làm là ghi lại những khoảnh khắc đó rồi gom góp lại thành những cuốn sách nhỏ để sau này lớn lên con có thể đọc lại và hình dung về tuổi thơ của mình.

Chị có thể chia sẻ với các mẹ bí quyết để có những cuốn sách đẹp lung linh như vậy không?

- Như mình đã chia sẻ, bản thân mọi khoảnh khắc và câu chuyện về các bạn nhỏ đều đặc biệt, lung linh, lấp lánh và quá đỗi ngọt ngào rồi. Mỗi người mẹ chính là người cảm nhận rõ nhất điều đó. Mình nghĩ rằng, thay vì chỉ lưu ảnh trong laptop hay các ổ cứng, thay vì chỉ note lại chuyện về con trên facebook, điện thoại… thì vào các dịp đặc biệt nào đó của gia đình, các mẹ có thể in ảnh của con, dán và décor bằng các album DIY bán sẵn rất đẹp và ghi lại câu chuyện gắn với từng khoảnh khắc mà mẹ đã lưu lại. Những câu chuyện ngắn về con có thể viết vào một cuốn sổ nhật ký nhỏ. Những món đồ mà mẹ đã “handmade + heart-made” đó, cho dù giản dị, vụng về thì sau này vẫn sẽ là tài sản vô giá của các con.

Cảm ơn chị, chúc chị sẽ có thêm nhiều trải nghiệm tuyệt vời trong cuộc hành trình làm mẹ và sẽ có thêm nhiều cuốn sách ngọt ngào nữa.
Chia sẻ