Bữa tiệc "thần tiên" dành cho 3 con gái cưng của người mẹ trẻ

Hồng Hạnh,
Chia sẻ

Hãy xem chị Yên Châu, chủ nhân của những giấc mơ thần tiên, người mẹ của 3 cô công chúa đã biến giấc mơ của con thành hiện thực như thế nào trong ngày Tết thiếu nhi nhé!

Khi bạn có những cô con gái, bạn sẽ được sống trong một thế giới thần tiên mơ mộng và lắm điều kỳ diệu. Tôi là bà mẹ hạnh phúc đó. Chồng tôi hay hỏi: sao em nghĩ ra lắm trò cho bọn trẻ con thế? Tôi chỉ cười, thực ra em chỉ đang thực hiện mọi mơ ước của em khi còn bé thôi mà. Có bé gái nào chưa từng buộc chiếc khăn bông, hay quấn chăn vào người để làm công chúa chứ? Có cô bé nào chưa từng dùng áo may ô của bố quấn lên đầu, vắt sang một bên để có mái tóc thật dài, hoặc ngậm một quả bóng bay để môi mình được đỏ thắm… Vương miện chính là một vòng hoa dại. Lâu đài chính là một chiếc bàn được phủ chăn lên… Những giấc mơ thần tiên, em đang dần biến chúng thành hiện thực.

Bữa tiệc
Bà mẹ miệt mài...

Hãy xem chị Yên Châu, chủ nhân của những giấc mơ thần tiên đó, người mẹ của 3 cô công chúa đã biến giấc mơ thành hiện thực như thế nào nhé!

Từ hơn 200 chiếc đầm công chúa…

Một ngày vào giữa tháng 5, cô con gái Út của chúng tôi háo hức đón chào sinh nhật lần thứ 6 của mình. Con bé thủ thỉ với mẹ rằng con rất thích một cái váy dạ hội giống như công chúa Elsa trong bộ phim Frozen ấy mẹ ạ. Điều đó thì không khó thực hiện vì tôi vốn có một cơ sở may quần áo trẻ con. Nhưng cho đến khi con bé ướm chiếc đầm của Elsa vào người với tất cả niềm vui sướng, sự lấp lánh của nó khiến tôi phải nghĩ: giá mà bé gái nào cũng được một lần biến thành công chúa trong trang phục lộng lẫy này. Đó là một bộ váy với nhiều lớp vải khác nhau, phần thân áo trên là vải sequin lấp lánh, trong là satin, ngoài là voan thêu kim sa, khoác ngoài cùng là voan trắng có đính những bông tuyết rơi nhè nhẹ. Chắc chắn là món quà mà bất cứ bé gái nào cũng sẽ reo lên vui sướng khi nhận được.

Bữa tiệc
... đem đến giấc mơ công chúa cho những bé gái trong ngày Tết thiếu nhi 1/6.

Khi tôi chia sẻ ý tưởng biến những cô con gái thành những nàng công chúa trên facebook, rất nhiều bố mẹ có con gái đã ủng hộ nhiệt liệt. Họ đặt tôi làm cho con gái họ những bộ đầm giống hệt như cô con gái út của tôi. Nhiều đến mức tôi chỉ dám nhận làm váy cho hơn 200 cô bé. Những cô bé Elsa mặc những bộ váy kim sa lấp lánh. 

… Đến một bữa tiệc dành cho các nàng công chúa

Lúc này thì ngày tết thiếu nhi 1/6 đang đến rất gần, tôi bắt đầu có ý nghĩ sẽ làm một cái gì đó cho các con có một kỉ niệm thật đẹp với những giấc mơ công chúa. Một bữa tiệc chăng? Tiệc thì phải có khách mời. Một ý nghĩ xẹt qua. Ơ, sẽ như thế nào nếu 100 cô gái cùng mặc váy công chúa và cùng đi dự hội tại một tòa lâu đài nhỉ? Đúng rồi, một buổi tiệc chỉ dành cho các nàng công chúa. Tôi bắt đầu nhận ra mình đang chạm tay đến giấc mơ ngày bé của chính mình.

Bữa tiệc
Và ý tưởng một lễ hội cho 100 nàng công chúa.

Thế là tôi cuống cuồng cho việc tổ chức một buổi tiệc giống như trong mơ. Tôi đã cùng trao đổi với nhóm của mình và cùng lên ý tưởng cho buổi dạ tiệc. Những cô công chúa sẽ gặp nhau, chơi với nhau, chụp ảnh cùng nhau, ăn tối với nhau dưới ánh nến lãng mạn. Những ông bố bà mẹ cũng sẽ cùng tham dự với con mình. Sẽ có những màn ảo thuật trong không khí ảo diệu đó. Chúng tôi còn nghĩ đến một màn khiêu vũ đặc biệt, trong đó những ông bố sẽ ôm cô công chúa của mình và nhảy một bản slow dễ thương. Đó sẽ là một kỉ niệm đáng nhớ và lung linh nhất trong kí ức của những cô con gái. 

Bữa tiệc
Nơi những cô con gái của chị và rất nhiều bé gái khác thực hiện ước mơ tuổi thơ của mình.

Vì muốn tổ chức bữa tiệc hoàn toàn miễn phí cho các bé nên chúng tôi phải đi xin tài trợ, từ địa điểm tổ chức cho đến những món quà tặng các cô công chúa. Và rất may là các nhà tài trợ cũng rất thích thú với ý tưởng đầy ý nghĩa này nên ủng hộ nhiệt tình, và sẵn lòng giúp chúng tôi hoàn thành ước mơ của mình. Bây giờ thì chúng tôi đã có thể thở phào nhẹ nhõm rồi. Chúng tôi rất vui vì các công chúa đều đang rất háo hức chờ đón được trẩy hội vào ngày Tết thiếu nhi. Con gái tôi còn đưa ra những ý tưởng tuyệt vời: con muốn có con tuần lộc kéo xe từ nhà đến cung điện, con muốn cung điện cũng sẽ lạnh như băng giống trong phim Frozen ấy mẹ. Hy vọng các con sẽ có một tết thiếu nhi thật ý nghĩa và thật đáng nhớ.

Bữa tiệc
Gia đình hạnh phúc của chị Yên Châu. 

Trong lúc những ông bố, bà mẹ luôn bận rộn với công việc, đến mức không thể dành thời gian cho những đứa con của mình, thì ý tưởng của chị Yên Châu, cùng sự giúp đỡ của một vài bà mẹ khác, thực sự là một món quà tuyệt vời dành cho các con nhân ngày tết của bé. Chỉ tiếc là ý tưởng này còn hạn chế vì những cậu bé sẽ không được tham gia. 

Biết đâu sau bữa tiệc này, chị Yên Châu và các mẹ sẽ cùng lên ý tưởng cho những hoàng tử để ước mơ của những cô công chúa sẽ được trọn vẹn.
Chia sẻ