Con mệt với bố lắm cơ!

Susu,
Chia sẻ

Vừng đang ngồi chơi, bố đi làm về hôn vào má con gái. Cô nàng đẩy bố ra rồi càu nhàu: "Ôi dào ơi! Mệt với bố lắm cơ!".

1. Bà ngoại dặn Vừng là bố mẹ đi công tác không được nói với ai kẻo kẻ trộm vào nhà khuân hết đồ đạc đi. Một hôm hai bà cháu đang nằm chơi (bố mẹ đi công tác), tự dưng cô nàng méo máo, đòi bố mẹ về. Bà bảo nín đi, bố mẹ đang đi công tác. Thế là Vừng cười rất tươi, bảo bà là: "Bà hư nhé. Bố mẹ đi công tác là không được nói cho người khác biết chứ ???? ".

2. Vừng đang ở tuổi rất thích thể hiện cái tôi và rất ích kỉ. Mẹ hỏi:

- Con có thích mẹ đẻ em bé không?

Vừng suy nghĩ một lúc rồi trả lời rất khéo:

- Con thích nhưng mẹ đừng đẻ vì mẹ sẽ đau lắm đấy!

3. Dì đọc chính tả cho Vừng chép:

 - Mẹ em đi cấy phơi lưng cả ngày...

 - Vừng: Phơi lưng là gì hả dì?

- Dì: Là nắng chiếu vào lưng giống như mẹ Vừng phơi quần áo đó!

- Vừng: Thế phơi lưng có phải cặp lưng không dì? (Vừng hay thấy mẹ phơi quần áo trên dây phải cặp quần áo)

4. Sáng nào khi đưa Vừng đi học bố cũng bảo con: "Con 'baibai' mẹ đi học đi". Vừng vẫy tay chào mẹ. Mẹ lấy tay hôn gió để chào tạm biệt con gái. Thấy mẹ làm thế, Vừng hai tay đang cầm 2 dép cũng đưa lên mồm hôn dép chùn chụt để hôn gió mẹ...
 

5. Vừng đang ngồi chơi, bố đi làm về hôn vào má con gái. Con gái đẩy bố ra rồi càu nhàu: "Ôi dào ơi! Mệt với bố lắm cơ!".

6. Đến bữa cơm, Vừng mon men đến chỗ mẹ, bảo:

- Mẹ ơi con thích ăn trứng. Trứng ngon lắm cơ!

Hôm nào không thích ăn trứng thì cô nàng bảo:

- Mẹ ơi ăn trứng ho chết mẹ nhỉ!

7. Ở nhà, mẹ suốt ngày nựng Vừng là cục cưng. Hôm nay đi học về, Vừng chào mẹ: "Chào cưng" làm mẹ "choáng váng".

8. Có hôm ngồi buồn mẹ mới rút ngón tay cái của Vừng kêu cục một cái, Vừng xuýt xoa ầm nhà: "Mẹ ơi đau ngón OK quá mẹ ạ". Lúc sau chắc hết đau, Vừng lại bảo: "Mẹ ơi, mẹ rút nốt ngón hít-le đi mẹ".

9. Có lúc mẹ âu yếm và ôm con gái vào lòng rồi nói: "Ôi, con gái tôi". Một hôm, mẹ bị đau đầu, Vừng bò đến bên, xoa đầu mẹ và nói: "Ôi con mẹ của tôi".

Chia sẻ