Con được đẻ ra trước anh Tí, mẹ nhỉ!

Susu,
Chia sẻ

Sóc hỏi mẹ: "Con với anh Tí, mẹ đẻ ai ra trước?". Mẹ bảo tất nhiên là anh Tí rồi. Sóc phản đối: "Mẹ chẳng biết gì cả, mẹ đẻ con ra trước chứ!".

1. Buổi tối Sóc ngồi xem tivi chán thì quay sang quấy nhiễu bố mẹ, bày trò bắt bố mẹ tham gia. Sóc hô:

- Ai mà yêu Sóc thì giơ tay lên!

Cả bố và mẹ đều giơ tay. Sóc lại hô tiếp:

- Ai mà không giơ tay lên thì bỏ tay xuống.

Bố, mẹ: !!!???

2. Sóc ngồi nhìn anh Tí lâu thật lâu rồi quay sang hỏi mẹ:

- Con với anh Tí, mẹ đẻ ai ra trước hả mẹ?

- Tất nhiên là mẹ đẻ anh Tí ra trước, con sau rồi. - Mẹ trả lời.

- Mẹ chẳng biết gì cả, mẹ đẻ con ra trước chứ! - Sóc phản đối rồi đứng lên đi ra khỏi phòng, vẻ mặt rất chi là hớn hở vì nghĩ mình được mẹ đẻ ra trước anh Tí.

3. Sóc đọc sách trí tuệ cho trẻ có dạy: Bạn khỉ ăn đào, bạn thỏ ăn cà rốt, bạn mèo ăn cá, bạn chó ăn xương...

Buổi sáng Sóc thấy bố ăn bún sườn, cô nàng chạy lại chỉ vào bát bún của bố:

- Xương của bạn chó, bạn chó ăn xương!

Đúng là, Sóc áp dụng triệt để những kiến thức đã học.
 

4. Sóc hắt xì hơi. Mẹ bảo: “sức khỏe”. Sóc tiếp luôn: “... vẽ nên thành công”.

5. Sóc đi học về, hào hứng kể với cả nhà:

- Hôm nay con mới phát hiện ra một điều là bạn Tùng ở lớp con đi tè đứng giống ông nội nhé!

6. Mẹ đến lớp đón Sóc, nghe cô giáo kể chuyện Sóc ở lớp. Trong giờ học, cô giáo dạy các bé về tiếng kêu của các loài vật. Mở đầu là tiếng kêu của con gà.

- Cô: Các con chú ý xem đây là tiếng của con gì kêu nhé! Ò ó o o o.....

Các bạn chưa kịp trả lời thì Sóc đã nhanh miệng:

- Không phải con gì kêu đâu, cô giáo kêu đấy!

7. Cậu của Sóc bị bệnh ung thư không cứu chữa được nên đã ra đi. Sóc buồn lắm vì rất quý cậu. Mẹ an ủi con là cậu được lên thiên đàng ăn đào tiên. Bỗng một hôm Sóc bảo mẹ:

- Mẹ ơi, con muốn chết!

Mẹ ngạc nhiên hỏi vì sao, Sóc nói:

- Để được lên thiên đàng ăn đào tiên ạ!

Chia sẻ