Chú Thái xinh trai rồi!

Minh Minh,
Chia sẻ

Hôm nay thấy chú Thái đứng trước gương thắt cavat, chiếm hết chỗ của Su, Su kéo chú Thái ngồi xuống, bẹo má chú: "Chú Thái xinh trai rồi, ra ngoài cho Su trang điểm nào!".

1. Su nghịch ngợm, mẹ mắng Su và doạ:

- Con cứ liều liệu thân đấy! Bố mẹ không yêu nữa đâu!

Su chạy ra níu cổ bà:

- Sao con tuổi Mèo mà mẹ cứ bảo con liệu thân (Thân – Khỉ) hả bà? Bà yêu mèo Su bà nhỉ!!!

2. Ngày đầu tiên đi học về, Su mếu máo bảo mẹ:

- Mai con không đến lớp nữa đâu. Ở lớp chỗ nào cũng bắt ị, mà con có đau bụng đâu...

Mẹ ngạc nhiên:

- Sao lại có chuyện kì lạ thế? Ai bắt con ị?

- Thì ở trên tường chỗ nào cũng có chữ “ị” mà.

Mẹ không tin, sáng mai khi đưa Su đến lớp, mẹ vào ngó nghiêng và phát hiện ra chữ “ị” khiến Su phát hoảng là dấu “!” đằng sau mỗi câu khẩu hiệu.
 

3. Su lười ăn, bà nội dỗ mãi không được, bà cáu:

- Cháu có biết ngày xưa bà ăn khổ lắm không? Phải ăn cơm ghế sắn, độn ngô đấy! Không có cơm ngon như của Su đâu!

Su tròn mắt ngạc nhiên:

- Thích nhỉ! Mai bà cho Su ăn khổ lắm với bà nhé! Su chưa được ăn khổ lắm bao giờ!

4. Em Bông hay khóc nhè, thím Trang dỗ mãi không được nên bực mình quát:

- Con cái hư đốn thế này thì làm ăn gì được nữa!

Su nghe thấy vậy chạy lại vỗ vỗ, vừa nựng em Bông vừa hỏi thím Trang:

- Em Bông là con cái, hay khóc nhè, thế Su là con đực, nên Su ngoan thím nhỉ!

5. Buổi sáng trước khi đi học, Su rất thích đừng trước gương để chải đầu, mẹ thường véo má Su và nói:

- Su xinh trai rồi, ra ngoài cho mẹ trang điểm chút nào!

Hôm nay thấy chú Thái đứng trước gương thắt cavat, chiếm hết chỗ của Su, Su giật giật quần chú Thái ra hiệu. Chú Thái vừa ngồi xuống, ghé mặt lại gần, Su bẹo má chú:

- Chú Thái xinh trai rồi, ra ngoài cho Su trang điểm nào!
 

6. Mẹ dạy Su học toán đố: Su có 5 cái kẹo, Su cho mẹ 2 cái, hỏi Su còn mấy cái?

Su nhanh nhảu: 4 cái ạ!

Mẹ quát: Sao lại 4 cái con đếm lại đi!

Su (lôi từ trong túi ra một chiếc kẹo nữa): Su có 6 cái mà mẹ đếm nhầm có 5 cái, mẹ sai rồi!

7. Dạo này bà nội hay than thở:

- Già cả thật khổ, tối đến cứ ăn chút canh là đi giải cả đêm!

Đêm đó Su tè dầm ra giường, mẹ gọi Su dậy để thay quần áo. Su mắt nhắm mắt mở vừa nói vừa ngáp:

- Con cũng già bằng bà nội rồi mẹ nhỉ! Đi tè cả đêm!

8. Hôm qua, dì Oanh đến nhà ngồi khóc một thôi một hồi với mẹ, mẹ động viên dì:
- Thôi, chuyện đã thế rồi thì đừng buồn nữa. Quá khứ không vui vẻ thì nhanh chóng quên đi mà bước tiếp...

Hôm nay, mẹ vừa đi làm về, Su mặt buồn thiu thủ thỉ với mẹ:

- Mẹ ơi! Con có chuyện buồn!

Mẹ lo lắng:

 - Chuyện gì vậy con?

- Hôm nay con được điểm kém!

Mẹ tròn mắt, quát Su một hồi. Su mếu máo:

- Mẹ đừng giận mẹ ạ! Quá khứ không vui vẻ thì mình phải nhanh chóng quên đi và nhìn về tương lai chứ!!!

 

Chia sẻ