Đanh đá như con Milu

Minh Minh,
Chia sẻ

Bố buồn thiu chạy vào ôm Sóc thỏ thẻ: “Dạo này bà đanh đá Sóc nhỉ!”. Sóc hồn nhiên: “Đanh đá hệt con Milu bố nhỉ, suốt ngày cứ sủa 'gâu, gâu'!”.

1. Sáng sớm, Sóc đòi mẹ đưa đi ăn sáng, mẹ bảo Sóc bố sẽ cho Sóc đi ăn còn mẹ ở nhà đánh răng, rửa mặt. Sóc trầm ngâm một lúc rồi vẫy tay chào mẹ:

- Tạm biệt mẹ nhé! Mẹ đánh răng đi! Chúc mẹ ngủ ngon!

2. Ở nhà mẹ dặn Sóc ai cho gì cũng không được ăn nên mỗi lần ai cho Sóc ăn gì Sóc cũng phải liếc nhìn, dè chừng mẹ. Hôm nay mẹ đi vắng, cô Mai rủ Sóc sang nhà chơi và cho Sóc ăn chuối. Sóc nhanh nhảu xin cô Mai rồi líu lo:

- Hôm nay mẹ Sóc đi vắng rồi! Không sợ mẹ nhìn đâu cô Mai ạ!
 

3. Dì Thu lâu lâu mới ghé thăm Sóc. Sóc thích lắm cứ hôm hít vào má dì suốt. Thấy Sóc cứ bắng nhắng chạy quanh, dì Thu ghé vào tai Sóc nói thầm:

- Thế bình thường Sóc có hay thơm má mẹ không?

Sóc tiu nghỉu:

- Mẹ cháu ghê gớm lắm! Đập phát chết luôn dì ạ!

4. Mẹ dạy Sóc tập tô chữ, vừa tô Sóc vừa hỏi mẹ sao lại thế này, sao lại thế kia. Đến khi tô đến dấu sắc, Sóc chống cằm rồi ngước lên hỏi mẹ:

- Thế này thì đứt tay, chảy máu mẹ nhỉ?

5. Nghe tiếng Milu sủa ầm ỏm ở ngoài cổng, mẹ bảo Sóc:

- Dạo này Milu nhà mình đanh đá quá Sóc nhỉ! Cứ gâu gâu suốt ngày!

Chiều bố đi làm về, dựng xe ở trước cửa nhà, bố bị bà nội mắng vì tội dựng xe bừa bãi. Bố buồn thiu đi vào nhà ôm Sóc thì thì thầm:

- Dạo này bà đanh đá quá Sóc của bố nhỉ!

Sóc hồn nhiên:

- Đanh đá hệt con Milu bố nhỉ, suốt ngày cứ sủa “gâu, gâu”!
 

6. Sóc có thói quen rất hay quan sát mọi người rồi bắt chước lại. Chiều qua, ông nội có khách đến chơi, ông pha trà ngon mời khách. Lúc ông khách ra về, Sóc chạy lại ngồi đối diện với ông, bảo ông rót cho một chén trà rồi Sóc đưa lên miệng nếm và tấm tắc (mặc dù mặt nhăm nhúm):

- Chà! Đúng là ngon hiếm thấy! Tôi mời ông!

7. Đang xem thời sự, tự nhiên Sóc quay hẳn người lại rồi lấy cái điều khiển bật to tiếng lên. Trên vô tuyến chú Quang Minh đang nói về vấn đề “Rác vũ trụ”. Sóc chăm chú theo dõi. Lúc sau, Sóc nghiêm nghị chạy ra giữa nhà tuyên bố:

- Cuối tháng này hiện tượng này sẽ xảy ra, mẹ phải lưu ý, đừng đi ra ngoài đường, có thể bị chết đấy!

Chia sẻ