Con lớn từng ngày trong bụng mẹ
Trong suốt thời kỳ mang bầu, mẹ lúc nào cũng tò mò, không biết tháng này con của mẹ đã lớn từng nào rồi nhỉ, con đã biết làm gì rồi...
Lần đầu mang thai, mẹ cứ nghĩ con bé bỏng chỉ “quen” mẹ khi con được sinh ra mà thôi. Nhưng không phải thế! Con lớn lên và nói chuyện với mẹ từng ngày từng giờ trong suốt 9 tháng mang thai.
Tháng đầu, hệ thần kinh của con bắt đầu hình thành. Bác sỹ dặn mẹ phải bổ sung đủ acid folic trong các loại rau sẫm màu, thịt bò để làm giảm các dị tật do khiếm khuyết ống thần kinh gây ra.
Tháng thứ 2, não con xuất hiện những lớp vỏ não đầu tiên. Con đã có xúc giác, biết đau và có những vận động như bơi lội.
Tháng thứ 3, miệng con có thể chạm tới tay và cuống rốn, đã biết động tác mút.
Tháng thứ 4, con đã hình thành những phản xạ. Con có thể nghe được những âm thanh bên ngoài tử cung. Mẹ cũng thử rồi nhé! Nếu mẹ uống thật nhiều nước lạnh hoặc nước sôi, con sẽ đạp mạnh và dữ dội hơn. Nếu dùng tia sáng chiếu lên bụng mẹ, nhịp đập tim con có sự biến đổi rõ ràng.

Tháng thứ 6, con có thể ngửi được mùi của mẹ và ghi vào trong trí nhớ. Nghe có vẻ vô lý nhỉ, nhưng điều đó là sự thật. Con cũng bắt đầu nghịch lắm rồi, vận động nhiều khiến nước ối lắc lư, kích thích làn da mẹ.
Tháng thứ 7, não bộ của con xuất hiện các nếp nhăn và các tế bào thần kinh phát triển, gần hoàn thiện như người trưởng thành. Thị giác của con cũng phát triển và hình thành khả năng phát âm.
Khi nghe thấy những âm thanh bên ngoài, con sẽ có hành động biểu lộ mình thích hay không thích. Nếu con không thích, thông thường con sẽ biểu lộ bằng cách mút tay. Điều đó giải thích tại sao nhiều bé sơ sinh mới đẻ đã có kén ở tay.
Tháng thứ 8, con có thể nghe và phân biệt sự nhẹ nhàng, mạnh mẽ, mức độ cao hay thấp của âm thanh, kể cả sự phân biệt giọng nói của bố và mẹ. Các gai vị giác trên lưỡi bắt đầu phát triển, cảm nhận được vị đắng và ngọt. Bác sỹ bảo, thông thường con chỉ thích vị ngọt thôi.

Hơn thế, con bắt đầu biết nhận thức được cảm xúc vui mừng, buồn, kích động của mẹ và có những phản ứng lại đấy. Ví dụ, khi tử cung của mẹ bị tác động từ bên ngoài, nó co lại hoặc bị đè nén, con lại đạp mạnh vào thành tử cung để phản kháng.
Sau 9 tháng 10 ngày, con ra đời với bố mẹ thật đáng yêu và khỏe mạnh. Một bé sơ sinh và một bé trong bụng mẹ những tháng cuối cùng chẳng khác nhau là mấy. Mẹ biết, sức sống tràn trề của con không phải bất ngờ hình thành khi con được sinh ra, mà đó là cả một quá trình nuôi dưỡng và giao tiếp của mẹ với con trong suốt thời kỳ mang thai.