Mẹ trẻ 2 con bị chồng đốt ở Bình Thuận được ủng hộ tiền tỷ, sau đó gởi lại cho các bệnh nhân khác 350 triệu đồng

Thiên Kim,
Chia sẻ

Sau khoảng 50 ngày điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy, nữ bệnh nhân Nguyễn Thị Kim Chi (26 tuổi, quê Phan Thiết, Bình Thuận) đã được về với gia đình. Trong ngày xuất viện, mẹ trẻ 2 con đã làm một việc vô cùng ý nghĩa.

Kim Chi là trường hợp mà chúng tôi đã từng đăng tải khi vào tháng 4/2019 trên đường đi cùng bạn về nhà sau ca làm muộn, cô bị chồng cũ vì ghen tức, ôm hận nên đã mua xăng phục sẵn tạt lên người nạn nhân, châm lửa đốt.

Sự việc bất ngờ xảy ra lúc nửa đêm khiến Chi hóa thành ngọn đuốc sống. Cô nhớ lại, trước đó người chồng cũ tên L. có hăm dọa sẽ làm hủy hoại gương mặt cô để không còn ai dám lấy nữa.

20181122_111808

Khoa Bỏng, Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM).

Quá đau đớn, Chi chỉ kịp la lớn khi người đã bị cháy rất nặng. Trong khi đó, đối tượng L. cũng hốt hoảng cởi bỏ hết quần áo trên người cô ra.

Nghe tiếng kêu cứu, ông Nguyễn Văn Đức (52 tuổi, cha Chi) cùng gia đình lao ra thì thấy cảnh tượng kinh hoàng. Trước mặt ông là đứa con gái tội nghiệp trần truồng, da tuột hết khỏi người.

Ông Đức đưa con đến bệnh viện tỉnh cấp cứu cấp tốc. Sau một đêm vì tình trạng quá nặng, bệnh nhân được chuyển lên tuyến trên với lời nhắn "không ký giấy đưa đi nhanh khó giữ tính mạng".

Tại Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM), bệnh nhân Kim Chi được đưa vào trong tình trạng bỏng 27% độ 2-3 vùng thân, mặt, tay, chân. Thời điểm vào viện, Chi phải thở oxy và không thể ăn uống gì ngoài sữa.

chi-4

Đứa con gái vào thăm mẹ khóc nức nở.

Những ngày nằm viện sau đó, các con nhỏ của Chi vào viện thăm mẹ. Chứng kiến mấy mẹ con ôm nhau khóc và hoàn cảnh khó khăn của họ, những người xung quanh đều mủi lòng.

Sau khi trường hợp này được đăng tải, rất nhiều mạnh thường quân đã chung tay. Số tiền 2 tỷ đồng là kết quả sau ít ngày kêu gọi giúp đỡ cho Chi.

65956394_2429513767071851_674147958089842688_n

Sau 50 ngày điều trị, vết thương của Kim Chi dần hồi phục.

50 ngày điều trị, chi được phẫu thuật ghép da, cắt lọc vết thương hoại tử 4 lần. Tình thương con giúp Chi vượt qua nỗi đau để trở thành một người mẹ đầy mạnh mẽ. Các vết thương dần lành, sức khỏe cô cũng ổn định.

ungho-9

Tay từ chỗ cháy trụi cũng đang tiến triển tốt.

"Lúc em nằm viện anh ta (đối tượng L.) có vào thăm nhưng vừa thấy mặt là em lại xúc động. Giờ em không hận gì cả, mọi thứ để cho pháp luật xử lý. Lúc nằm viện em được mọi người giúp đỡ rất nhiều nên tâm nguyện của em là muốn chia sẻ lại cho những người cùng cảnh ngộ, vì đó không phải là tiền của em" - Chi nói.

ungho-8

Vết thương vùng cổ đang kéo da non.

Ông Nguyễn Văn Đức thay con gái thực hiện mong muốn khi nghe có hoàn cảnh khó khăn nào, ông cũng tìm đến tận nơi trao tiền giúp đỡ. Ngoài ra, những bệnh nhân giường bên cạnh cũng được Kim Chi san sẻ yêu thương.

ungho-2

Ông Đức mang tiền thay con đi phân phát cho bệnh nhân nghèo.

ungho-3

Tổng cộng đến khi ra viện, Chi giúp đỡ lại mọi người 350 triệu đồng.

Ngày ra viện, Chi còn dành tặng cho một trường hợp khác số tiền 50 triệu đồng. Trừ đi các khoản viện phí nữa tiền dư vẫn còn rất nhiều. Hỏi sẽ làm gì khi về nhà, Chi nghẹn ngào.

ungho-7

Kim Chi bật khóc nói về ước mơ xây cho ba mẹ ngôi nhà.

"Nhà em nghèo lắm, cha mẹ làm mướn cực khổ. Những ngày qua cha em phải khóc, phải suy sụp cùng em trong viện. Em dự định sẽ cất cho cha mẹ một ngôi nhà nhỏ, còn lại cố gắng lo cho các con ăn học nên người".

Chia sẻ