"Mẹ ơi nắng có vị gì" - bức ảnh dễ thương trong ngày hửng nắng của cô bé 2 tuổi khiến các mẹ chỉ muốn sinh con gái ngay

Lynk,
Chia sẻ

Sợ nắng sẽ lại nhanh biến mất, nên bé Thỏ 2 tuổi vội vàng nếm hương nắng ngọt ngào ngay buổi sáng. Chỉ có trẻ con mới có thể ngây thơ trong sáng đến xao xuyến cả con tim như vậy thôi!

Ai cũng từng trải qua những ngày tháng ấu thơ với vô vàn kỉ niệm ngốc xít, bày ra đủ trò mà chính ta cũng không thể hiểu nổi tại sao mình lại làm như thế. Đến tận khi trưởng thành, sinh con, nhìn lũ trẻ ngày ngày nghịch ngợm như giặc, chúng ta cũng vẫn chẳng hiểu được những hành động kỳ cục mà đám nhóc "trình diễn".

Chuyện "bé Thỏ liếm nắng" cũng là một trong số những hành động kỳ cục như thế. Chỉ là khoảnh khắc tò mò của cô nhóc bé tí xíu cũng đủ khiến cho hàng chục nghìn người tan chảy, không hiểu sao lại có thiên thần nhí đáng yêu vậy trên đời.

Em bé nếm mùi vị của nắng - bức ảnh dễ thương nhất ngày của cô bé 2 tuổi khiến các mẹ chỉ muốn sinh con gái ngay - Ảnh 1.

"Thỏ đầu nấm" đang thưởng thức bữa sáng "nấu" từ nắng, lạ lùng và quá đỗi xinh yêu.

Bức ảnh đầy ý nghĩa của Thỏ được chính mẹ của em chụp trong sáng chủ nhật đẹp trời vừa qua. Vì quá đỗi dễ thương nên Thúy Hằng - một người bạn của mẹ Thỏ đã "mượn ảnh" để chia sẻ trong một hội nhóm kín có gần 1 triệu thành viên. Không ngờ rằng, khoảnh khắc cúi đầu nếm vị nắng sớm mai sau bao ngày mưa gió của Thỏ lại được mọi người yêu thích đến thế, ai cũng khen rằng "em bé thật đáng yêu", "ôi cô bé nhìn trong sáng quá", "bức ảnh thật đẹp đẽ", "yêu quá đi con ơi", "nhìn mái tóc đẹp như tơ của em kìa", "ngắm bé hồn nhiên khiến mình cũng thèm bò ra thử xem vị của nắng quá"...

Chuỗi ngày mưa dầm dề khiến ai nấy đều cảm thấy ỉu xìu, và ai cũng chỉ khao khát chờ mong nắng hửng lên để hong khô chỗ quần áo ẩm ướt, tiện thể hong luôn cả những tâm hồn buồn thiu. Đến khi nắng ùa về đúng như mong ước, ai cũng thấy mừng vui, nhưng để mà bày tỏ sự sung sướng khi thấy nắng một cách chân thật và tự nhiên nhất, có ai dám lè lưỡi "liếm" vệt nắng sớm mai như Thỏ hay không? Làm trẻ con có quyền lạ lùng như vậy đó!

Em bé nếm mùi vị của nắng - bức ảnh dễ thương nhất ngày của cô bé 2 tuổi khiến các mẹ chỉ muốn sinh con gái ngay - Ảnh 2.

Cặp đôi Thỏ và Ếch bông cùng nhau nếm hương vị của nắng ban mai thật nhanh.

Trước sự quan tâm của đông đảo cư dân mạng, chị Đan Quỳnh (Hà Nội) - mẹ của bé Thỏ tỏ ra khá ngạc nhiên khi biết rằng con mình bỗng dưng lại "nổi tiếng" đến vậy. Tấm ảnh giản dị mà Quỳnh chụp, đơn giản chỉ vì chị thấy buồn cười, muốn lưu lại giây phút ngộ nghĩnh của con thôi, không ngờ lại được hàng chục nghìn người yêu mến.

"Thỏ thực sự là một em bé hiếu động, mới 2 tuổi thôi nhưng rất nghịch và toàn bày trò chẳng giống ai cả. Mình hay để bé tự khám phá xung quanh, chẳng ép con theo phương pháp nuôi dạy khắt khe nào cả, cứ để theo tự nhiên thôi, và luôn coi con gái như người bạn thân thiết vậy, cư xử với con bình đẳng, không quá nuông chiều. Sáng ngủ dậy bé thấy nắng thích quá, cứ tự đòi liếm vậy thôi, còn bắt em ếch bông liếm cùng thật nhanh không thì hết nắng (cười)".


nang2
nang2
3
3
1
1

Nhóc Thỏ là kết tinh tình yêu 5 năm của vợ chồng Đan Quỳnh.

nang9
nang9
nang5
nang5
nang3
nang3
nang1
nang1

Thỏ rất thích khám phá thời tiết, trăng sao, yêu chó mèo, và cô bé lúc nào cũng rạng rỡ như ánh dương vậy!

Có thể một vài người cảm thấy để con mình "liếm nắng" như vậy không phải là chuyện tốt, dù là ở trên giường sạch sẽ thì cũng không nên để con tự do tiếp xúc theo kiểu đó, nhỡ em bé bị bệnh thì sao? Nhưng Đan Quỳnh lại không hề nghĩ thế. Trẻ con mà, lúc nào chúng chẳng làm những chuyện kì cục trong mắt người lớn, nhưng đối với lũ nhóc, đó là những việc khiến chúng rất vui thích, tò mò, thậm chí là kỳ diệu nữa cơ!

2
2
nang7
nang7
nang12
nang12
nang11
nang11
nang6
nang6
nang10
nang10
nang8
nang8

Đan Quỳnh là bà mẹ rất lạc quan, hay cười và cực "lầy lội", nên Thỏ đầu nấm thừa hưởng tính cách nhí nhố giống ai thì mọi người tự hiểu rồi đó...

Bà mẹ trẻ xinh đẹp quan niệm rằng, Thỏ dù còn rất bé nhưng có thể nhận thức hết mọi thứ xung quanh, chị không sợ con chơi nhiều đi nhiều sẽ bị mệt, vất vả, mà chị tin con sẽ cứng cáp hơn khi tự bé giao tiếp với thế giới xung quanh. "Mọi người toàn bảo con bé già hơn tuổi. Vì Thỏ tự giác lắm, lanh lẹ, 23 tháng tự đánh răng rửa mặt, làm đổ sữa tự lấy khăn lau. Bé biết nói khá sớm, đặc biệt thích đọc sách. Và cũng cực ngọt ngào nữa, nàng rất hay nói yêu mẹ".

Đấy, có một cô con gái dù nghịch hơn con trai và quỷ sứ cộng lại, vẫn thích lắm yêu lắm phải không các mẹ.

Chia sẻ