Xấu hổ chết đi được!

Bắp Cải,
Chia sẻ

Buổi tối bố có chuyện bí mật muốn nói với mẹ, bố nựng Sóc: "Sóc chạy xuống với bà, bố xin mượn mẹ của Sóc một lúc, lát bố trả ngay". Sóc nhăn mặt: "Xấu hổ chết đi được!".

1. Mỗi lần Sóc bày đồ chơi bừa bãi, mẹ thường hỏi:

- Ai bày ra đây?

Và Sóc thường đáp:

- Sóc đấy!

Mẹ liền trừng mắt:

- Đáng đánh đòn!

Hôm đấy, Sóc chạy vào nhà, thấy một chiếc kẹo bị rơi trên nền nhà liền chạy lại hỏi mẹ:

- Mẹ ơi, ai làm rơi đây?

Mẹ trả lời Sóc cho qua chuyện:

- Bố làm rơi đấy!

Sóc trừng mắt:

- Đáng đánh đòn, mang cái roi ra đây!
 

2. Bà nội đang nấu cháo cho Sóc thì hết gia vị, bà liền nhờ ông:

- Ông sang nhà chú Nam xin cho tôi chút gia vị, tôi nêm vào nồi cháo cho Sóc!

Ông ngần ngừ:

- Suốt ngày đi xin, xấu hổ chết đi được, tôi không đi đâu!

Buổi tối bố có chuyện bí mật muốn nói với mẹ, bố chạy lại nựng Sóc:

- Sóc chạy xuống với bà, bố xin mượn mẹ của Sóc một lúc, lát bố trả ngay.

Sóc nhăn mặt:

- Tôi không đi đâu, xấu hổ chết đi được!

Bố mẹ ngơ ngác không hiểu gì!

3. Sóc đi đến nhà anh Linh chơi, nhà anh Linh có mèo mẹ vừa đẻ, anh Linh rối rít khoe:

- Mèo mướp nhà anh Linh vừa đẻ đấy, Sóc muốn xem không?

Sóc hồn nhiên:

- Sao Sóc không nghe cục tác anh Linh nhỉ?

Hóa ra Sóc tưởng rằng mèo mướp nhà anh Linh cũng giống như gà mái ở nhà phải “cục tác” trước khi đẻ trứng.

4. Mẹ đang loay hoay với một núi việc thì Sóc chạy vào quấy quả, mẹ bực mình liền quát:

- Mẹ chán con lắm rồi đấy có ra chơi với gấu bông đi không thì bảo!

Sóc phụng phịu:

- Con cũng chán gấu bông lắm rồi đấy, mẹ ra chơi với gấu bông đi...

5. Bố cặm cụi ngồi viết thiệp mời đám cưới hộ cho cô Hiền, Sóc chạy ngó nghiêng một lúc rồi hỏi bố: Bố làm gì đấy?

Bố: Bố viết thiếp mời đám cưới cho cô Hiền.

Sóc: Bố chưa cưới à? Bao giờ bố cưới, bố nhớ viết thiếp mời, mời Sóc nhé!

Bố xoa đầu Sóc, tếu táo:
 
- Thế để bố cưới vợ hai rồi bố mời Sóc nhé!
Sóc nghiêm mặt, chạy ra ngoài lấp ló ngó nghiêng dè chừng như sợ ai nghe thấy:
 
- Thế thì bố phải cho Sóc thật nhiều nhiều kẹo đấy!

6. Sóc có tên gọi khai sinh là Minh Thương. Hôm nọ trước khi Sóc theo mẹ đi siêu thị, bà nội kéo Sóc lại và dặn dò:

- Nếu Sóc bị lạc thì Sóc phải nói tên Sóc là Nguyễn Minh Thương, con của bố Nguyễn Nhật Hoàng nhé!

Sóc cự nự:

- Sóc là Minh Thương thì bố Sóc phải là Minh Hoàng chứ, bà sai rồi, sao lại là Nhật Hoàng!

Bà đuối lý với Sóc.
 
 


 
Nhanh tay khoe những bức ảnh cưới tuyệt đẹp và hạnh phúc ngọt ngào của bạn được chụp tại khắp các vùng miền tại www.anhcuoi.afamily.vn. Xem hướng dẫn chi tiết về thể lệ cuộc thicách up hình tại đây. Bật mí: giải thưởng cực hot đấy nhé!

Chia sẻ