Mẹ nữ sinh giao gà kêu oan tại tòa: "Gia đình không mua bán ma túy, chỉ tập trung buôn nhãn''

Minh Khôi,
Chia sẻ

Tại phiên tòa sáng nay, bà Trần Thị Hiền phủ nhận việc quen biết Bùi Văn Công, nói rằng không mua bán ma túy với Công, chỉ tập trung buôn bán nhãn.

Sáng 27/11, TAND tỉnh Điện Biên xét xử Trần Thị Hiền (44 tuổi) và 4 đồng phạm Vì Văn Toán, Vì Thị Thu (vợ Toán), Bùi Văn Công, Lường Văn Hùng (cùng trú tỉnh Điện Biên) về tội Mua bán trái phép chất ma túy và Chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy.

Điều đáng nói, khi đến phần xét hỏi, bà Trần Thị Hiền nói: ''Bị cáo bị oan''.

Mẹ nữ sinh giao gà kêu oan tại tòa: "Gia đình không mua bán ma túy, chỉ tập trung buôn nhãn'' - Ảnh 1.

Bà Trần Thị Hiền kêu oan tại tòa

Bà Hiền phủ nhận quen biết Bùi Văn Công, không mua bán ma túy với Công, chỉ tập trung buôn bán nhãn.

Trong khi đó, tại quá trình thẩm vấn, các bị cáo Bùi Văn Công và Lường Văn Hùng đều khai nhận mua bán 2 bánh heroin với Trần Thị Hiền.

Sau khi mua ma túy của Vì Thị Thu, Công và Hùng gọi điện cho Hiền hẹn giao dịch ma túy tại bãi rác gần nghĩa trang nhân dân xã Thanh Hưng, huyện Điện Biên.

Do có sự mâu thuẫn về lời khai, Thẩm phán Nguyễn Trọng Đoàn – Chủ tọa phiên xử sơ thẩm nhiều lần xét hỏi lại 2 bị cáo Bùi Văn Công và Lường Văn Hùng. Tuy nhiên, cả hai bị cáo này đều khẳng định có việc mua bán ma túy với bị cáo Hiền. Thời điểm hai bên giao dịch ma túy, bà Hiền tóc ngắn, cổ đeo vòng vàng, còn nợ lại Công 30 triệu đồng.

HĐXX vẫn đang tiếp tục làm việc.

Chia sẻ