Mẹ nữ sinh bị đâm ở Sài Gòn: "Kẻ đâm con gái từng nhiều lần hăm dọa vì tôi không cho 2 đứa gặp nhau"

,
Chia sẻ

Nhận thấy tính cách Hòa không đàng hoàng, chưa nghề nghiệp ổn định, nữ sinh T. đã chủ động chấm dứt quan hệ. Sau đó, Hòa tìm cách liên lạc với T. nhưng không được, đối tượng này nhắn tin cho mẹ bạn gái hăm dọa nếu gặp được sẽ giết chết.

Nhắn tin hăm dọa gia đình: "Trốn được thì trốn đi nha, đừng để tôi gặp con gái bà"

Sự việc nam thanh niên dùng dao đâm bạn gái rồi tự sát ở trung tâm Sài Gòn khiến dư luận không khỏi bàng hoàng. 

Cô gái bị đâm là V.H.T.T (21 tuổi), sinh viên năm cuối của một trường ĐH ở TP. HCM. T. đang đứng trước ngưỡng cửa tương lai nhưng giờ đây lại phải vật lộn với vết thương tinh thần lẫn thể xác. Hiện T. vẫn đang được điều trị tại bệnh viện.

Bà Huỳnh V. T. L. (46 tuổi, mẹ T.) nghẹn ngào trong bệnh viện khi đang chăm sóc con. Bà L. chia sẻ, mỗi lần con nhăn mặt kêu đau là một lần bà lại muốn khóc.

Mẹ nữ sinh bị đâm ở Sài Gòn: Kẻ đâm con gái từng nhiều lần hăm dọa vì tôi không cho 2 đứa gặp nhau - Ảnh 1.

T. đang phải nằm viện chữa trị

Bà không ngờ sự việc lại đến nông nỗi này chỉ vì chuyện tình cảm của con gái. Bà L. kể: "Cách đây 7 tháng, con gái tôi đi làm thêm tại một quán ăn thì quen với Hòa cũng là nhân viên của quán. Lúc đầu hai đứa nó thân thiết, thương nhau lắm, Hòa cũng về ra mắt gia đình tôi. Thế nhưng, thời gian sau đó, cậu ta biểu hiện nhiều tật xấu, tính cách không đàng hoàng. Không chịu nổi, con gái tôi mới quyết định chấm dứt quan hệ với Hòa khoảng 1 tháng trước".

Theo bà L., trong vòng 1 tháng, nữ sinh T. thay số điện thoại để tránh tiếp xúc với Hòa. Nam thanh niên này cố tìm cách để liên lạc với bạn gái nhưng không được. Sau đó, Hòa nhắn tin vào số điện thoại bà L. hăm dọa: "Trốn được thì trốn đi nha, đừng để tôi tìm được con gái bà".

"Tôi nhận được rất nhiều tin nhắn hăm dọa của Hòa, lúc đầu cũng sợ nhưng vẫn nhất quyết không để con gái gặp cậu ta. Nếu mà gặp thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra với con, nào ngờ đâu hôm nay con gái bị nó chặn đường đâm trọng thương", bà L. nghẹn ngào.

Dùng dao uy hiếp trên xe buýt trước khi đâm gục người yêu

Người mẹ cho biết thêm, sau nhiều lần bị Hòa hăm dọa, tìm cách tiếp cận con gái mình, bà L. bảo con đi xe buýt để tránh gặp lại nam thanh niên không đàng hoàng này. Tuy nhiên sáng ngày 20/12, biết được nữ sinh T. đến trường bằng xe buýt, nam thanh niên này canh sẵn ở bến xe rồi lên xe ngồi phía sau đợi sẵn.

T. lên xe buýt nhưng ngồi phía trước, không biết Hòa ngồi ghế sau. Khi xe buýt di chuyển được một đoạn, nam thanh niên tiến đến ngồi cùng T. rồi dùng dao uy hiếp. "Vì quá sợ hãi, nên con gái tôi không dám kêu lên hay thông báo cho mọi người trên xe biết", bà L. nói trong nước mắt.

Mẹ nữ sinh bị đâm ở Sài Gòn: Kẻ đâm con gái từng nhiều lần hăm dọa vì tôi không cho 2 đứa gặp nhau - Ảnh 2.

Mẹ em T. khóc cạn nước mắt vì con.

Khi đến trạm dừng trên đường Tôn Đức Thắng (quận 1, TP. HCM), Hòa uy hiếp, yêu cầu T. xuống xe. Vừa xuống xe thì xảy ra cự cãi. Lúc này, Hòa dùng dao đâm liên tiếp vào ngực người yêu khiến nữ sinh T. ngã gục. Sau đó nam thanh niên dùng chính hung khí tự đâm vào bụng để tự sát.

Bà L. tâm sự: "Khi nhận được tin con bị người yêu dùng dao đâm, tay tôi cầm điện thoại run lẩy bẩy. Lúc đó tôi đang ở nhà, sau khi thông báo với ba nó liền chạy đến bệnh viện 115. Thấy con gái người be bét máu, tôi chỉ biết khóc chứ không làm gì được".

T. nhập viện rồi phẫu thuật luôn. Sau nhiều giờ phẫu thuật, với sự tận tình của các bác sĩ, T. cũng qua cơn nguy kịch. Theo người mẹ, T. bị đâm nhiều nhát ở ngực phải, tổn thương phổi. Mặc dù đã qua cơn nguy kịch nhưng phổi bị tràn dịch, đang thực hiện hút dịch ra ngoài mới có phương án điều trị tiếp theo. Hiện T. vẫn rất mệt, không nói chuyện được nhiều.

Chia sẻ