Mẹ nhẫn tâm đánh chết con trai 7 tuổi rồi đốt xác phi tang

Nguyễn Nguyệt (Theo Walesonline) – TTVN,
Chia sẻ

Tội ác của bà mẹ Ấn Độ giết hại con trai 7 tuổi, sau đó cố tình đốt xác để hủy mọi bằng chứng khiến những người tham dự phiên tòa vô cùng phẫn nộ.

Phiên xét xử bà mẹ thú tính cùng người cha vô trách nhiệm vừa diễn ra ngày hôm qua. Trước vành móng ngựa, Sara Ege và Yousef Ali Ege đứng cách nhau chỉ vài bước chân.

Cậu bé Yaseen Ali Ege, một học sinh tiểu học, đã chết vào ngày cậu phải nghỉ học vì không có gấu bông để mang đến buổi ngoại khóa cắm trại cùng gấu bông ở trường, công tố viên Ian Murphy QC cho biết tại tòa Carfiff Crown.


Cậu bé tội nghiệp Yaseen từng bị mẹ ruột “đánh như chó” bằng roi.

Ban đầu, mọi người đều tưởng cậu bé thiệt mạng vì tai nạn hỏa hoạn bất ngờ tại nhà ở đường Severn, Canton, Cardiff, xứ Wales. Tuy nhiên, khám nghiệm tử thi cho thấy bé Yaseen đã chết trước khi ngọn lửa bắt đầu cháy. Cậu bé đã bị những chấn thương nghiêm trọng do một vật cứng gây ra, dẫn đến tử vong. Trên người em, nhân viên khám nghiệm tử thi cũng phát hiện nhiều vết thương bị gây ra trong một giai đoạn dài trước đó.

Trong quá trình tìm hiểu, các nhân viên điều tra cũng phát hiện có người đã sử dụng một loại nhiên liệu dễ cháy để cố tình tạo ra trận hỏa hoạn từ phòng ngủ. Cảnh sát sau đó đã tìm thấy loại chất lỏng dễ cháy này dính trên một chiếc áo sari của bà mẹ Sara Ege. Đây trở thành bằng chứng không thể chối cãi cho tội ác của người mẹ vô lương tâm.

Sara Ege, 31 tuổi, tốt nghiệp ngành toán và thống kê. Trước những chứng cứ được đưa ra, bà mẹ này vẫn khăng khăng phủ nhận cáo buộc giết con và ngụy tạo ra trận hỏa hoạn để hủy chứng cứ.


Đám tang đau buồn của cậu bé 7 tuổi.

Người chồng Yousef Ali Ege, 36 tuổi là một lái xe taxi trong thành phố. Yousef Ali cũng phủ nhận cáo buộc thiếu trách nhiệm trong việc bảo vệ con trai. Theo thông tin từ phía cảnh sát, hôm cậu bé chết, người cha đang lái taxi ở bên ngoài.

Phiên tòa xét xử tiếp tục diễn ra giữa tiếng nức nở thương xót vọng khắp phòng xử án. Trong khi đó, người cha ôm đầu cúi gầm mặt. Nước mắt hối hận muộn màng của người cha tuôn trào. “Nó là con trai tôi. Lúc nào nó cũng nắm chặt tay tôi khi chúng tôi cùng nhau cầu nguyện,” Ege nói.

Sara Ege và Yousef Ali Ege trở thành vợ chồng qua một cuộc hôn nhân sắp xếp ở Ấn Độ. Cả hai đều tôn sùng đạo Hồi. Cuộc sống của cặp vợ chồng có vẻ khá hạnh phúc. Cả hai cũng tham gia các hoạt động, sự kiện ở trường tiểu học Radnor, nơi cậu con trai nhỏ theo học. Tuy nhiên, các giáo viên cho biết thường xuyên thấy Yaseen bị đau và nhiều lúc đi xiêu vẹo giống như một người già.

Vào năm 2006, cậu bé còn phải đến bệnh viện Đại học Wales ở Cardiff để điều trị vì bị gẫy chân. Các bác sĩ được thông báo là cậu bị ngã cầu thang. Tuy nhiên, điều tra lại, cảnh sát nghi ngờ rằng em có thể đã bị bạo hành từ thời gian này.

Công tố viên Murphy cho biết, Sara Ege đã đổi trắng thay đen và nói dối về sự việc xảy ra ở nhà vào ngày 12 tháng 7 năm 2010. Ban đầu, Sara nói rằng mình đã lao xuống cầu thang khi ngửi thấy mùi khói và cố gắng cứu con trai nhưng không kịp. Tuy nhiên sau đó, người phụ nữ này lại khai với cảnh sát rằng Yaseen đã bị ốm vào ngày hôm đó và qua đời vào lúc 6 giờ chiều.


Hiện trường nơi diễn ra vụ án.

Bà mẹ này cũng thừa nhận đã có hành vi bạo lực với Yaseen và ‘đánh cậu như một con chó’ bằng roi một cách thường xuyên, nhưng không nhớ rõ là có đánh cậu vào ngày cậu chết hay không.

Đến tháng 12 năm 2010, người phụ nữ này lại thay đổi lời khai và khẳng định chính chồng mình mới là người bạo hành và đổ mọi tội lỗi lên đầu Yousef Ali, trong đó có việc gây ra những chấn thương nghiêm trọng dẫn đến cái chết của cậu bé.

Sau đó, vào tháng 10 năm 2011, Sara thay đổi lời khai một lần nữa. Bà mẹ này khẳng định có một người họ hàng đã đến nhà chơi và đốt xác Yaseen, lúc này đã chết vì bị bố đánh.

Theo công tố viên Murphy, người mẹ vô lương tâm này đã đánh đập Yaseen gần chết và không hề tìm cách đưa cậu bé đến bệnh viện để cứu chữa. “Mức độ bạo hành mà cậu bé phải chịu đựng cho thấy người mẹ đã có ý định giết cậu hoặc gây ra những thương tổn thực sự rất nghiêm trọng,” Murphy nói. “Những chấn thương và đau đớn mà cậu bé phải chịu đựng rất dễ nhận ra. Cha của cậu bé chắc chắn đã biết con trai đang bị hành hạ nhưng lại không làm gì để bảo vệ cậu.”

Phiên tòa dự kiến sẽ kéo dài trong vài tuần.

Chia sẻ