Mẹ - "loại keo đặc biệt" dính kết chúng con

Ánh Xu ,
Chia sẻ

Mẹ trong tôi là người phụ nữ đảm đang, khéo léo và là “loại keo đặc biệt” dính chặt tình thương trong gia đình.

“ Giáng sinh!!!!

Chẳng có khái niệm gấu hay muốn đi chơi đâu cả…

Chỉ muốn được về dự sinh nhật em trai thôi. Nhìn những ảnh sinh nhật của em mà chị rơi nước mắt… Đã ba năm rồi chị chưa về sinh nhật em. Thấy có lỗi với em trai của chị nhiều quá. Chúc em sinh nhật vui vẻ, mau ăn chóng lớn và nghe lời mọi người nhé!

Em gái thứ hai vào bình luận: “Chị nhất không về được vẫn còn chị hai mà. Đừng buồn quá chị nhé…”

Nhà có ba chị em thỉnh thoảng hay giận và cãi nhau nhưng ba chị em tôi yêu thương nhau lắm. Đi học xa nhiều khi nhớ hai em đến rơi nước mắt... Ba chị em quý mến nhau. Phần nhiều là do sự giáo dục của mẹ - người mà cả nhà đều yêu quý.

Mẹ -
Ảnh chụp tại Nga - nơi tôi đang du học.

Mẹ tôi sinh được ba người: tôi là chị lớn, em thứ hai vẫn là em gái và em thứ ba là em trai. Tôi còn nhớ rõ khi tôi học tiểu học mẹ mang bầu em thứ ba, hai chị em gái chúng tôi đi đâu cũng bị mọi người nói là: “Mẹ mang thai mà là em trai thì hai đứa chúng mày ra rìa hết, thằng cu sẽ ăn hết phần, chơi hết đồ chơi của hai đứa, bố mẹ chỉ quý em trai thôi hai chị em gái phải xuống bếp ngủ…”. Chúng tôi khóc hu hu về mách với bà ngoại, nói với bà là bảo mẹ cháu đừng sinh em trai... Bác tôi được thế lại càng trêu chị em.

Ngày Giáng sinh mẹ sinh em bé - là một em trai và bố đặt ngay tên là Trường. Mọi người nội, ngoại ai ai cũng vui, thay nhau bế bé. Chị em tôi ngồi một góc nhìn rồi khóc nhè… Mẹ kêu chúng tôi lại bế em, tôi - cái đứa cứng đầu nhất nhà thét lên trong mếu méo: “con gái thì con mới bồng, nó cho chị em con ra rìa, con không chơi với nó..” Mẹ tôi cười rồi nhẹ nhàng đưa em cho tôi bế: “Ôi em dễ thương thế mà hai chị không chơi với em, em lớn em sẽ ngoan, nghe lời hai chị, hai chị gái của em à!”

Thời gian trôi đi chẳng như lời mọi người nói, mẹ tôi vẫn đối xử công bằng với tôi và em hai. Tình thương mẹ dành đều cho cả ba chị em. Mẹ cho chúng tôi cảm giác không bị phân biệt và em trai cũng không nghĩ mình là công tử bột phải được chiều chuộng hơn. Vì vậy mà em ngoan và luôn nghe lời mọi người.

Khi lớn tôi hiểu rằng vì sao ngày bé và cả bây giờ quần áo chị em tôi luôn giống nhau. Tôi và em gái thứ hai chỉ cách nhau hai tuổi, sàn sàn tuổi nhau thường hai hay ganh tị, cãi giận nhau nhưng chị em tôi yêu thương nhau mà ai cũng khen. Mẹ luôn chọn cho hai chị em trang phục giống nhau để chúng tôi có cảm nhận hai chị em là một và thương nhau hơn.

Bây giờ thấy ngày bé mình thật ngây ngô nhưng những chuyện như vậy càng làm chúng tôi yêu thương mẹ nhiều hơn. Mẹ trong tôi là người phụ nữ đảm đang, khéo léo và là “loại keo đặc biệt” dính chặt tình thương trong gia đình.

Mẹ của tụi con: Chúng con yêu mẹ nhiều lắm!
Chia sẻ