Mẹ là người phụ nữ chuẩn 10 trong lòng tôi

Anh Tuấn,
Chia sẻ

Đối với tôi mẹ vô cùng tuyệt vời và luôn là người tôi kính trọng yêu thương nhấ

Ba mẹ tôi đến với nhau trước sự ngăn cản của ông bà nội. Nhưng vì tình yêu bất chấp tất cả ba mẹ tôi vẫn không chịu rời xa. Rồi khi mẹ tôi về làm dâu bị ông bà tôi coi như người giúp việc trong gia đình, mẹ luôn là người phải dậy sớm nhất nhà để lo đồ ăn sáng cho cả gia đình rồi lại đi ngủ muộn nhất vì còn phải lo dọn dẹp. Mọi công lên việc xuống trong gia đình mẹ tôi đều phải gánh vác cả. Bố tôi thì đi làm xa vắng nhà liên miên.

Ngày thường mẹ đi làm, cuối tuần mẹ phải ra đồng làm ruộng. Ruộng nương của ông bà nhiều nhưng ông bà không chịu trả lại hợp tác vì tiếc mà ông bà già rồi nên mẹ không lỡ để ông bà phải lao động vất vả. Ấy vậy mà ba tôi bỏ mẹ con tôi đi khi tôi mới tròn 4 tuổi trong một tai nạn lao động.

Mẹ tôi khóc như chết đi sống lại, còn tôi chỉ biết ôm lấy mẹ và không hiểu chuyện gì đang xảy ra bởi tôi còn quá bé. Thế rồi mẹ tôi cũng tự mình đứng dậy để nuôi tôi khôn lớn. Một mình mẹ vừa làm bố vừa làm mẹ của tôi, vẫn lo chu toàn công việc nhà và phụng dưỡng ông bà nội tôi chu đáo.

Ông bà như hiểu ra và thương mẹ tôi nhiều hơn. Khi tôi đã đi học cấp 2 ông bà cũng ngỏ ý bảo mẹ tìm cho mình một bến đỗ mới nhưng mẹ tôi kiên quyết không chịu, mẹ muốn ở vậy nuôi tôi trưởng thành và chăm sóc ông bà tôi thay phần bố tôi.

Giờ đây khi tôi viết những dòng này thì mẹ tôi đang ẵm con trai tôi mới sinh được 2 tuần tuổi. Mẹ tôi là thế cả đời vất vả, cả đời chỉ có niềm hạnh phúc là được chăm sóc mọi người. Nói bao nhiêu cũng sẽ không đủ cho những điều mẹ tôi đã làm và hy sinh. Với tôi mẹ luôn là số 1!

Chia sẻ