Mẹ khóc ngất bên thi thể con 10 tháng vì không có tiền... hối lộ bác sĩ

Vân Anh,
Chia sẻ

Vì không có tiền “lót tay” cho bác sĩ nên con trai của Sumita Dutt không được tiêm thuốc kịp thời và đã tử vong.

Ngày 11/8, một gia đình người Ấn Độ đã đăng lời cáo buộc các bác sĩ tại một bệnh viện trung ương cố tình không chạy chữa kịp thời khiến bệnh nhân là một bé trai 10 tháng tuổi tử vong. Gia đình cho biết, các bác sĩ đòi tiền hối lộ để tiêm thuốc nhưng không được đáp ứng vì gia đình nghèo.

Sumita và Shiv Dutt, cha mẹ nạn nhân, cho biết con trai mình nhập viện Bahraich vào tối chủ nhật tại bang Uttar Pradesh. Ngay khi mới đến, một y tá đã bắt gia đình phải thanh toán tiền để được nhập viện.

Một nữ nhân viên tạp vụ sau đó tiếp tục xin tiền “xếp giường, dọn giường” cho bệnh nhân. Gia đình nói rằng họ không còn sự lựa chọn nào khác là phải trả tiền.
 
Người mẹ khóc nức nở bên thi thể con trai.

Hai ngày sau, một bác sĩ chính đến tận nơi yêu cầu gia đình phải trả tiền để cháu bé được tiêm. Lúc này, cả hai vợ chồng Sumita đều đã hết tiền nên họ cãi nhau với bác sĩ. Cuối cùng, cháu bé không được tiêm thuốc, việc điều trị bị kéo dài.

Tôi nói bác sĩ hãy cho tôi thêm thời gian để lo tiền thanh toán đầy đủ nhưng không được” – Người mẹ nức nở khóc trong lúc đang ôm thi thể con trai đã tử vong trên tay.

Trong khi đó, cha bé, vô cùng tức giận đã cáo buộc tất cả nhân viên bệnh viện đều có thái độ vòi tiền ở mọi lúc, mọi nơi, mọi quy trình: “Ở đây không thiếu kẻ đòi tiền. Chúng tôi quá quẫn trí”.

Phía bệnh viện Bahraich cho biết đã phát động một cuộc điều tra để làm rõ những cáo buộc trên. Tuy nhiên, họ phủ nhận thông tin bác sĩ đã chậm cứu chữa cho bệnh nhân. Hiện nguyên nhân tử vong của bé chưa được xác minh.

đẹp
Hối lộ đã thành thông lệ tại nhiều bệnh viện Ấn Độ.

Không thể nào có chuyện không tiêm thuốc kháng sinh cho trẻ. Ở đây, chúng tôi tiêm thuốc hàng ngày vào sáng và tối” – OP Panday, một bác sĩ cấp cao cho biết. Hiện mới chỉ có nhân viên dọn phòng bị sa thải, y tá đòi tiền bị điều chuyển đến bộ phận khác.

Đây không phải lần đầu tiên một bệnh viện Ấn Độ xảy ra sự cố liên quan đến tiền hối lộ. Đây là điều rất phổ biến trong hệ thống y tế Ấn Độ. Khi các bệnh viện công quá tải, thiếu nguồn lực, nhu cầu cao khiến các y tá, nhân viên, bác sĩ lợi dụng thời cơ để chèn ép người nhà bệnh nhân.

Tháng 6 vừa qua, tại Kolkata, một ông cụ 75 tuổi đã tử vong vì không hối lộ cho y tá làm thủ tục. Hậu quả là ông không được nhập viện. Trước đó một tháng, một thiếu niên cũng tử vong vì cha em không hối lộ tiền cho nhân viên bệnh viện ở Tamil Nadu.

Nguồn: Channelnewsasia
Chia sẻ