Mẹ đơn thân đăng ký hiến tạng sau lần tai nạn thập tử nhất sinh

Như Loan/VTC News,
Chia sẻ

Ở tuổi 37, chị Nguyễn Thị Trâm, quê Phú Thọ hoàn thành thủ tục đăng ký hiến tạng, đánh dấu cột mốc đẹp cho cuộc đời.

“Con sẽ đi đăng ký hiến tạng”, chị Trâm thông báo với các thành viên trong nhà về quyết định của mình, và lập tức vấp phải sự phản đối kịch liệt của em gái, còn mẹ chị khóc nấc.

Không nhận được sự ủng hộ của mọi người, chị Trâm thu mình im lặng, rời bỏ mạng xã hội, bỏ cả những mối quan hệ không cần thiết, tập trung vào bản thân và cố gắng cho mục tiêu, ước nguyện của mình.

“Đợt đó tôi sống ẩn một thời gian dài, tách biệt khỏi những lời dị nghị và phán xét của bạn bè, người thân”, chị Trâm nói.

Thấy con gái quyết tâm, một hôm mẹ chị nói: “Con đã đủ trưởng thành để đưa ra quyết định của cuộc đời mình, hãy cứ làm theo ý nguyện nếu đó là việc tốt”.

Chị vội viết lá thư gửi tới Trung tâm điều phối quốc gia về ghép mô tạng ở Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức. Trong thư, chị bày tỏ nguyện vọng được hiến mô tạng của mình sau khi chết với hy vọng giúp cho cuộc sống tốt đẹp và ý nghĩa hơn.

Mẹ đơn thân đăng ký hiến tạng sau lần tai nạn thập tử nhất sinh - Ảnh 2.

Một ca ghép phổi từ người cho chết não tại Bệnh viện Phổi Trung ương. (Ảnh: BVCC)

Chị Trâm sinh ra trong một gia đình nghèo, gồm 5 anh em, chị là em gái út. Tuổi thơ cơ cực nhưng chị luôn nỗ lực trong học tập. Năm 2006, cô nữ sinh ngày đó thi đỗ đại học nhưng do hoàn cảnh khó khăn nên phải chọn một trường cao đẳng với mức học phí thấp.

Ra trường chị đi làm, rồi lập gia đình nhưng cuộc hôn nhân sớm đổ vỡ do không tìm được tiếng nói chung. Kể từ ngày đó, người phụ nữ đơn thân nuôi con, một mình vừa làm cha vừa làm mẹ.

Quyết định hiến tạng của chị nung nấu kể từ sau vụ tai nạn thập tử nhất sinh hồi tháng 8/2022. Cú ngã khiến người phụ nữ văng ra khỏi xe, đập đầu xuống đường đến ngất lịm. Khi tỉnh lại chị thấy mình nằm trong bệnh viện, kết quả chụp phim cho thấy bị chấn thương não, tổn thương phần mềm.

Vết thương ở não và toàn thân khiến chị nhiều lần co giật, tưởng không qua khỏi. Với bản năng sinh tồn và khát khao sống mãnh liệt, người mẹ đơn thân hồi sinh ngoạn mục sau một tháng điều trị tích cực.

Bước qua lằn ranh sinh tử, bà mẹ trẻ càng mạnh mẽ và quý trọng cuộc sống hơn. Chị cũng mong muốn làm điều có ý nghĩa hơn kể cả khi qua đời -  lựa chọn hiến tạng cứu người.

Trước khi đăng ký hiến tạng, chị cũng tặng bộ tóc của mình cho bệnh nhân ung thư với mong muốn chia sẻ niềm vui đến những người kém may mắn hơn mình.

Khó khăn nhất trong ghép tạng đối với các bác sĩ Việt Nam không phải kỹ thuật mà là nguồn hiến tạng khan hiếm. Theo số liệu thống kê, tỷ lệ đăng ký hiến tặng mô, tạng tại Việt Nam đến ngày 31/1/2024 chỉ chiếm 0,09% trên tổng số dân, con số quá thấp so với các nước trên thế giới.

Theo Trung tâm Điều phối ghép tạng quốc gia, hiện trong danh sách chờ ghép tạng có hơn 5.000 bệnh nhân.

Chia sẻ