Mẹ chồng xưng “tao” gọi “mày” với con dâu

Xuân Lan,
Chia sẻ

Tôi đang rất sợ cháu sẽ bị ảnh hưởng cách xưng hộ “mày, tao” của mẹ chồng? Cái quan trọng nhất tôi sợ chồng cũng “nhiễm” cách xưng này với con thì tôi biết phải xử trí thế nào?

Nhà chồng tôi xuất thân từ nghề làm đậu phụ. Bố mẹ chồng không có bằng cấp 3. Từ ngày lấy nhau, bố mẹ chồng cũng kế thừa nghề truyền thống và đó cũng là nguồn thu nhập chính nuôi sống chồng tôi và cả cô em gái. Trước kia, bố mẹ tôi không đồng ý cuộc hôn nhân vì hai gia đình không “môn đăng hộ đối” về trình độ văn hóa.

Bố mẹ tôi là giáo viên cấp 3, còn nhà anh thì kinh doanh buôn bán. Nhưng tôi và anh đã thuyết phục bằng chính tình yêu chân thành. Một đám cưới được tổ chức rầm rộ. Tôi sống chung cùng nhà chồng và cũng gặp nhiều chuyện dở khóc dở cười, nhất là cách xưng hộ của mẹ chồng tôi.


Ngày trước khi chúng tôi còn yêu nhau, tôi có đến nhà anh chơi mấy lần. Mẹ anh là người rộng rãi, dễ tính và thoải mái. Bà gọi tôi là cháu và xưng bác. Việc xưng hô này là bình thường, khi nói chuyện, tôi cũng lễ phép thưa dạ đàng hoàng. Sau này sống chung một nhà, mẹ chồng tôi toàn xưng kiểu tao và gọi tôi là mày.

Chẳng hạn như “hôm nay đi làm về mày qua chợ mua thêm lạng thịt để nấu canh rau ngót” hay “mày đã cho quần áo lên máy giặt chưa” hay “mày nấu cơm sớm đi”… Nói thật lúc đầu tôi hơi bất ngờ vì kiểu nói đó của mẹ chồng. Bố mẹ tôi lúc nào cũng gọi bố bố con con mà chưa lần nào gọi kiểu đó cả. Tôi có nói với chồng thì anh gạt đi, bảo bố mẹ gọi thế quen rồi, bây giờ thay đổi làm sao được!

Khi có mặt chồng tôi, bà lại gọi chồng tôi là “mày” còn tôi là “nó”, là “con”. Bà bảo “mày đi tắm đi để nó - tức là tôi” còn giặt đồ kẻo muộn”, hay “hôm qua mày quên lấy đồ vào, trời mưa làm quần áo của con T ướt hết cả…”.


Một lần tôi bị ốm, có mấy chị em ở cơ quan tới thăm. Đang ngồi nói chuyện thì mẹ chồng bê bát thuốc bắc vào và nói luôn “mày uống đi cho nóng”. Tôi hơi chột dạ, đưa mắt nhanh nhìn mọi người thì cũng nhận được ánh mắt tương tự. Mẹ chồng tôi nở nụ cười rồi đi ra. Lúc này một chị lớn tuổi hơn thủ thỉ “em và nhà chồng có chuyện gì à”. Tôi nhanh ý hiểu bảo luôn “tính mẹ em thế chị à, xưng hô như thế nhưng bụng thì không có gì đâu”… “Phù, chị tưởng có chuyện gì to, nhà chị khi nào có 'bão' cũng nghe mẹ chồng gọi chị là mày đấy”.

Bố mẹ đẻ cũng thường xuyên đến nhà chơi thăm cháu. Và cũng không ít lần phải nghe kiểu mẹ chồng xưng “tao” gọi “mày” với con dâu khiến ông bà vô cùng buồn lòng. Nhiều lần mẹ tôi có hỏi giữa tôi và mẹ chồng có mâu thuẫn gì to tát không. Tôi khẳng định là không có và giải thích đó là do thói quen của bà rồi. Dù trấn an tinh thần là vậy nhưng bố mẹ tôi thấy vẫn lo lắng.

Không chỉ xưng hô kiểu đó, mẹ chồng em còn có tính nói to. Lúc nào nói chuyện cũng oang oang khiến nhiều người cứ tưởng là có chuyện gì. Việc này có người hàng xóm hỏi lại tôi để kiểm chứng xem có phải mẹ chồng và con dâu có mâu thuẫn gì không? Tôi cũng hơi áy náy. Định bụng góp ý với bà nhưng lại sợ bà hiểu nhầm sang ý khác. Mà nếu có nói với chồng, anh cũng chỉ bảo là “tính mẹ thế rồi, biết làm sao được, sống lâu cũng thành quen”.


Giờ đây, con gái tôi được hơn 1 năm. Cháu cũng đang tập nói bi bô. Tôi đang rất sợ cháu sẽ bị ảnh hưởng bởi cách xưng hộ “mày, tao” của mẹ chồng? Cái quan trọng nhất là tôi sợ chồng tôi cũng “nhiễm” cách xưng “mày, tao” với con thì tôi biết phải xử trí như thế nào?

Chia sẻ