Mẹ chồng "có một không hai"

,
Chia sẻ

Bà xã tôi sống rất… trái quy luật. Lẽ ra mẹ phải yêu con gái hơn con dâu, đằng này bà ấy hay la mắng con gái, nhưng rất chiều con dâu.

Sáng bà ấy dậy sớm, nấu cháo, quấy bột cho thằng cháu nhỏ, để cho con dâu ngủ. Con dâu chúng tôi sống như bà hoàng. Khi tôi nói thì bà xã bảo: xưa nay ở nhà nó có phải làm gì đâu, quần áo cũng thay ra cho mẹ giặt. Bây giờ lại có con nhỏ là quá sức nó rồi. Đừng đòi hỏi các cô dâu thức khuya dậy sớm như thế hệ của bà, của mẹ.

Tôi thấy chướng lắm. Cứ như vậy, con dâu sẽ lười thành thói thì khổ. Tôi nên nói thế nào cho bà xã hiểu để rèn con dâu?

Phạm Đức Quyết (Q.1, TP.HCM)

Tư vấn:

Hiện tượng “ngược đời” như bác mô tả ấy theo các cô gái thì rất đáng mừng. Bởi cái nạn mẹ chồng - nàng dâu nay đã biến mất trong nhiều gia đình, nhất là tầng lớp trung lưu hoặc khá giả ở các đô thị. Họ thuê người làm và nhờ thế nhiều cô dâu chỉ lo đi làm, phấn đấu sự nghiệp, học hành. Nhiều cô đi lấy chồng chỉ là sự… nối dài cuộc sống được cưng chiều ở gia đình. Nhiều thiếu nữ bây giờ không biết làm gì, chẳng bận tâm đến ai. Có cô còn đanh đá, ích kỷ, coi thường người lớn. Vì thế từ trong nếp nhà, các cô đã không được rèn luyện và chuẩn bị cho cuộc sống gia đình đòi hỏi nhiều nỗ lực.

Bác nên lựa lời trò chuyện với con, khi nào có việc nên nhờ cô ấy. Đừng tranh cãi với bác gái mà nên hành động cụ thể. Bác tìm việc để giao cho con dâu hoàn thành, dần dần cô ấy sẽ có thói quen, biết chú ý chăm sóc người khác. Giúp đỡ để con dâu bớt vất vả, chứ đừng làm thay mọi việc.

Kính chúc bác sức khỏe.
 
Theo PNO
Chia sẻ