Mê chồng bạn

Theo Eva,
Chia sẻ

Dù biết có lỗi với bạn nhưng chị chẳng làm khác được...

Chồng bạn, cái người mà lẽ ra cả đời này dù có thích tới mấy cũng không được màng tới. Nhưng có ai ngờ, một ngày nào đó, tự nhiên chị lại thích chồng của bạn mà là cô bạn thân nhất từ trước tới giờ. 

Tránh làm sao được vì chị đã từng được yêu thương nhưng rồi lại thất bại. Chị bị bỏ rơi, bị cô độc rồi sống bao năm không tình yêu. Những cử chỉ thân thương của anh dành cho vợ và những câu hỏi quan tâm, sự nhẹ nhàng của anh dành cho chị đã khiến trái tim chị rung động.

Ban đầu chỉ là cảm xúc tự nhiên, thấy nhớ người yêu cũ. Vì xem ra, những gì anh làm quá giống với lúc chị được người yêu quan tâm. 

Suy nghĩ rất lâu, chị hứa sẽ không tới nhà bạn để tránh gặp chồng bạn. Nếu muốn gặp bạn, chị sẽ hẹn ở nơi nào đó. Thế nhưng, con tim không điều khiển được, khi bạn gọi tới nhà ăn cơm, chị lại quên hết lời hứa, chọn bộ quần áo đẹp và trang điểm nhẹ để xuất hiện trước mặt anh. 

Mê chồng bạn
Dù biết có lỗi với bạn nhưng chị chẳng làm khác được... (Ảnh minh họa)

Sự thay đổi của chị cũng khiến hai vợ chồng bạn ngạc nhiên nhưng không ai nghi ngờ gì cả. Chị không dám nhìn thẳng vào mắt anh, cũng không dám cười đùa quá vô tư như trước nữa, chị đã giữ ý hơn. Cuộc sống của chị bắt đầu có niềm vui, hi vọng và sự lãng mạn, dù chị hiểu, tình cảm này chỉ có mình chị biết...

Chị đến nhà bạn thường xuyên hơn và khi bạn không có nhà, chị còn chủ động tới nấu cơm chăm chồng và con bạn theo lời bạn nhờ vả. Tất nhiên, sự tự nhiên của chị đã khiến bạn bắt đầu nghi ngờ hoặc lo lắng. Bạn đã không còn nhờ vả chị những lần sau nữa.

Có lần, bạn đi công tác về đột xuất, thấy chị trong nhà đang nấu nướng. Thật ra, chị không được bạn nhờ mà chỉ chồng bạn nhờ thôi. Nhưng hôm ấy, chị thật sự xinh đẹp, khác ngày thường, bạn buồn lòng lắm. Bạn đã nhận ra điều gì đó, chị bất an.

Những ngày sau đó, chị không trở lại. Cả hai cũng không nói với nhau lời nào. Nhưng chị nhớ anh da diết, chị cũng không còn tâm trạng mà nghĩ tới chuyện bạn đang giận, đang nghi ngờ hay gì gì đi chăng nữa. Chị đã chủ động nhắn tin rủ anh đi cà phê. 

Và lần đầu tiên đối diện anh, chị đã khóc, nói rõ ngọn ngành, nói rõ với anh những chất chứa trong lòng. Chị cũng không hiểu vì sao lại yêu anh nhiều thế, có phải anh giống người yêu cũ của chị? Còn anh đang thẫn thờ, bất ngờ vì không thể tin được rằng, chị lại yêu anh.

Anh lau nước mắt cho chị giống như một người anh trai, chỉ thế thôi. Anh động viên chị vững vàng hơn nữa, cố gắng tìm một tình yêu đích thực. Còn anh, anh đã là chồng của bạn thân chị. Chị hiểu và không còn day dứt gì nữa khi đã nói hết được cõi lòng. 

Chị vẫn gặp gỡ bạn, vẫn qua lại nhưng tình cảm không được như ngày nào. Một phần vì bạn đang lo sợ chị, một phần vì chị không đủ can đảm để gần gũi bạn vì sợ phải gặp anh, không thể nào quên được. 

Chị đang cố gắng để không trở thành một kẻ bội bạc, cố gắng tìm tình yêu mới, cố gắng sống thật tốt, và hạnh phúc bên tình yêu chị sẽ tìm thấy trong tương lai. Trong đời, ai cũng có những phút xao lòng, chị cũng đã rung động và đã nhận ra, mình đã sai.
Chia sẻ