Mẹ bé 4 tháng tuổi bị kẹt dưới đống đổ nát hạnh phúc khi được nhận con

Vân Anh,
Chia sẻ

Người mẹ đã rất đau đớn khi nghe thấy con khóc mà không thể làm được gì.

Sonit Awal, 5 tháng tuổi, đã mắc kẹt trong tòa nhà sập suốt 22 giờ đồng hồ sau trận động đất kinh hoàng tại Nepal. Tại thời điểm xảy ra tai nạn, bé đang ngủ trên lầu trong nhà. May mắn, trong lúc sập nhà, một chiếc tủ đã rơi phía trên, che chắn cho cậu bé.

Gia đình, người thân của bé đã dùng tay không cào đất trong nỗ lực điên cuồng giải cứu con trai, nhưng mọi thứ là vô vọng nếu không có thiết bị chuyên dụng.
 
Người mẹ  hạnh phúc khi được nhận lại con.

Cuối cùng, sau 22 giờ đồng hồ, đội cứu hộ đã cứu được em bé.

Cô Awal, 35, mẹ của bé cho biết: “Tôi hạnh phúc khi nhận lại con. Tôi hạnh phúc vì con tôi vẫn sống”.
 
Bé Sonit, 5 tháng tuổi, đã kẹt trong đóng đổ nát suốt 22 giờ.

Khi xảy ra động đất, Sonit vẫn nằm trong cũi. Cha mẹ và các chị gái đang ra ngoài. Họ không về kịp để cứu con. Cả nhà thức trắng đêm để ra sức cứu con, cứu em.
 
“Tôi không nghĩ đến điều gì ngoài việc cứu bé. Tôi rất buồn. Tôi không ăn, không ngủ. Tôi có thể nghe tiếng bé khóc từ đống đổ nát” – Cô Awal nói thêm.
 
Thật may mắn, giờ cả gia đình đã đoàn tụ sau thảm họa động đất kinh hoàng.

Anh Awal, 34 tuổi, cha bé, một tài xế xe tải, vừa mất anh trai trong vụ động đất. Ông không bao giờ nghĩ rằng, con trai mình sẽ sống sót kỳ diệu như thế. Nhưng chiếc tủ thần kỳ đã cứu một mạng sống của bé Sonit.

Hiện cả gia đình đã mất nhà. Họ phải sống tạm trong một tấm bạt ở ngoài đường, đối diện với căn nhà cũ của họ ở thị trấn Bharktapur.
 
Giây phút em bé được cứu sống khỏi đống đổ nát.

Bất chấp những khó khăn đã qua, gia đình Awal vẫn lạc quan, vui mừng vì mọi người đều bình an vô sự.
 
Theo Dailymail
Chia sẻ