MC Kỳ Duyên mặc đẹp và sang trọng trong lễ tang của mẹ

Thiên Thanh,
Chia sẻ

Bà Tuyết Mai - mẹ MC Kỳ Duyên muốn mọi người đến thăm bà lần cuối phải thật đẹp và không được khóc lóc, đau thương.

Sáng 28/12 (giờ địa phương), tang lễ của bà Đặng Tuyết Mai - mẹ ruột MC Kỳ Duyên đã diễn ra tại Mỹ. Trên trang cá nhân, chuyên gia trang điểm Nhật Bình đăng tải hình ảnh của MC Kỳ Duyên trước giờ làm tang lễ cho mẹ. Anh cũng chia sẻ: "Cô Mai muốn chị phải giống cô từ quần áo cho đến make-up và tóc. Cô muốn mọi người đến thăm cô lần cuối phải ăn mặc thật đẹp, sang trọng, phải vui và không được khóc".

MC Kỳ Duyên mặc đẹp và sang trọng trong lễ tang của mẹ - Ảnh 1.

Kỳ Duyên trang điểm và mặc đẹp khi đưa tiễn mẹ

MC Kỳ Duyên mặc đẹp và sang trọng trong lễ tang của mẹ - Ảnh 2.

Toàn bộ trang sức cô đeo đều là những món đồ mà bà Tuyết Mai đã dùng

Trong ngày lo hậu sự cho mẹ, MC Kỳ Duyên mặc áo dài đen, tóc búi cao sang trọng. Trang sức mà nữ MC đeo khi đưa tiễn mẹ là những món đồ bà Tuyết Mai đã dùng. Đây cũng là di nguyện của bà Tuyết Mai trước lúc lâm chung. Bà không thích đám tang của mình quá đau thương nên muốn mọi người đến thăm mình lần cuối phải mặc đẹp và không được buồn bã, khóc lóc.

MC Kỳ Duyên mặc đẹp và sang trọng trong lễ tang của mẹ - Ảnh 3.

MC Kỳ Duyên mặc đẹp và sang trọng trong lễ tang của mẹ - Ảnh 4.

Hình ảnh của MC Kỳ Duyên trong lễ tang của mẹ

MC Kỳ Duyên mặc đẹp và sang trọng trong lễ tang của mẹ - Ảnh 5.

MC Kỳ Duyên mạnh mẽ, để những giọt nước mắt không rơi trong giây phút tiễn biệt người mẹ yêu thương

MC Kỳ Duyên mặc đẹp và sang trọng trong lễ tang của mẹ - Ảnh 6.

Khoảnh khắc MC Kỳ Duyên đứng bên linh cữu của mẹ và nhìn bà lần cuối

Lễ di quan của bà Đặng Tuyết Mai diễn ra ngày 29/12 (giờ địa phương) tại Westminster Memorial Park, California. Được biết, toàn bộ tiền phúng điếu được gia đình gửi đến hai tổ chức từ thiện tại Mỹ.

MC Kỳ Duyên mặc đẹp và sang trọng trong lễ tang của mẹ - Ảnh 7.

Bà Tuyết Mai từng là mỹ nhân nức tiếng Sài Thành xưa

Bà Đặng Tuyết Mai qua đời ngày 21/12 vì căn bệnh ung thư phổi. Bà là mỹ nhân xinh đẹp nức tiếng Sài Thành chưa, cũng là một trong bốn nữ tiếp viên đầu tiên của hãng hàng không quốc gia thời ấy. Năm 1964, bà kết hôn với ông Nguyễn Cao Kỳ, và có một con chung là MC Nguyễn Cao Kỳ Duyên. Tuy nhiên đến năm 1989, hai người đã chia tay.

Chia sẻ