MC Châu Anh mượn âm nhạc để rèn con

Theo Phunutoday,
Chia sẻ

“Mình cho con tham gia các lớp học nghệ thuật hiện nay không phải là muốn có định hướng gì cho con mà trước hết là để rèn luyện tính tập thể..."

- Có mẹ là giảng viên âm nhạc, trong ngôi nhà của chị lúc nào cũng ngập tràn tiếng đàn tiếng hát của các bé?

- Quả thật là công việc của Châu Anh đã tác động không ít đến các bé, hình như mình đã truyền cả tình yêu âm nhạc của mình sang cho các con. Kem và Cốm tối nào học bài xong cũng bắt mẹ đàn piano và chúng sẽ hát theo.

- Vậy là Kem và Cốm được tiếp xúc với nghệ thuật từ rất nhỏ rồi, theo chị thì độ tuổi nào là phù hợp nhất để cho con theo học các môn nghệ thuật?

- Châu Anh nghĩ càng sớm càng tốt. Như múa hay hội họa thì có thể ngoài 4 tuổi bé mới có thể làm quen được nhưng với âm nhạc thì càng sớm càng tốt. Tại trường Sol Art của Châu Anh hiện nay có cả những lớp âm nhạc cho các bé từ vài tháng tuổi.

Các bé sẽ được mẹ bế đến, được nghe nhạc cùng mẹ, được mẹ bế đu đưa theo những bản nhạc cổ điển, được nghe hát ru…

Điều này rất tuyệt vời cho sự phát triển não bộ cũng như tình yêu âm nhạc từ nhỏ. Ngoài 1 tuổi, khi bé tập nói là đã có thể dạy bé hát hàng ngày.

- Chị cũng rèn luyện cho Kem và Cốm như vậy?

- Bản thân mình là người làm nghệ thuật nên ảnh hưởng đến các cháu khá nhiều. Từ nhỏ đến giờ, âm thanh mà Cốm và Kem được nghe nhiều nhất là tiếng piano của mẹ, mình dùng tiếng đàn để ru ngủ các bé hoặc để tập cho con có những phản xạ với âm thanh ngay từ lúc sơ sinh nên hai cháu lớn lên đều rất yêu âm nhạc.

Anh Kem thì cũng tham gia vào dàn hợp xướng của mẹ, được đi giao lưu quốc tế và giành Huy Chương Vàng đợt vừa rồi. Còn em Cốm thì mới hơn 4 tuổi nhưng cũng múa hát không thua gì các anh chị lớn.

- Chị định cho các bé phát triển theo con đường âm nhạc?

- Mình cho con tham gia các lớp học nghệ thuật hiện nay không phải là muốn có định hướng gì cho con mà trước hết là để rèn luyện tính tập thể.

- Tính tập thể?

- Đúng vậy. Hợp xướng mang tính tập thể rất cao, đó là sự gắn kết của rất nhiều con người và mỗi người đều phải có tinh thần đồng đội tốt. Người lớn hay trẻ nhỏ cũng đều phải có tính tập thể. Mình cho Kem tham gia dàn hợp xướng là để con rèn luyện bản lĩnh, sự tập trung và cao hơn là tính đoàn kết với các bạn.

Và điều này mình thấy rất có hiệu quả trong việc học tập của con sau này. Kem tập trung và tiếp thu bài rất nhanh, cháu ít khi bị căng thẳng bởi chuyện học hành và đầu óc lúc nào cũng rất thoải mái.

Điều quan trọng, mình phải xác định cho con theo học các lớp nghệ thuật là để con được thư giãn và có cơ hội bộc lộ năng khiếu chứ không phải mang tính thời thượng hay theo mốt.

Cu Kem cũng nói rõ bé sẽ không đi theo âm nhạc, âm nhạc là sở thích thôi còn đam mê của bé là khoa học. Em Cốm thì có vẻ rất thích trở thành ca sĩ, mới 4 tuổi nhưng bé thuộc rất nhiều bài hát, biết hát theo rất đúng nhạc và còn “tự biên đạo múa” nữa.

- Kem và Cốm đều được học trong trường của mẹ, hai anh em có ỷ lại và hơn các bạn khác không?

- Bạn có tin không, chứ mình cho cả hai đứa vào trường là để chúng tách mẹ ra. Ở nhà thì lúc nào cũng nhõng nhẽo, đòi mẹ bế, đòi mẹ cho ăn, đòi mẹ đánh răng cùng… nhưng khi vào lớp, các cô giáo rèn cho tính kỉ luật rất cao.

Nhất là các bé lại theo học trong dàn hợp xướng nữa nên càng phải tự giác hơn để bản thân mình không ảnh hưởng đến các bạn khác.

Nhiều khi đang học thấy mẹ đi qua là chỉ dám liếc theo nhìn rồi nháy nháy mắt chứ không dám chạy ra hay gọi mẹ đâu, ngộ nghĩnh lắm.

Chia sẻ