May quá, suýt nữa thì cưới!

,
Chia sẻ

Trước ngày cưới, cô một mình bay vào Sài Gòn “lánh nạn”, bỏ mặc “thảm họa” lại cho hai gia đình tự giàn xếp. Khách khứa đã mời, ngày hôm sau đám cưới của hai gia đình vẫn phải diễn ra trong tình trạng “cô dâu chạy trốn”.

Ở lỳ trong Sài Gòn 1 tháng không về. Liên muốn tự tìm khoảng lặng để thực sự hiểu mình muốn gì ở cuộc hôn nhân với Thắng. Cô gặp anh qua sự gán ghép giữa hai gia đình trong bối cảnh cô vừa chia tay mối tình 5 năm. Cũng có hơn 3 tháng để tìm hiểu và yêu nhau trước khi quyết định cưới. 3 ấy, Liên tìm được ở Thắng sự tin tưởng, sự đĩnh đạc chín chắn của người đàn ông đã gần 35 tuổi. Nhưng thỉnh thoảng hình ảnh kỷ niệm với tình yêu đầu vẫn hiện về đầy đủ, vẫn làm cô xao xuyến. Cô biết mình chưa thể quên được người yêu cũ nhưng vẫn chấp nhận tình cảm của Thắng với một mong muốn anh sẽ giúp cô quên đi “người tình xưa”. Hơn nữa, ở tuổi này cô cũng thèm có một mái ấm. Thế nhưng, những ngày chuẩn bị cho cuộc sống chung, mâu thuẫn giữa cô và Thăng ngày một nhiều hơn. Cô muốn bộ rèm cửa phải đồng bộ với bộ bàn ghế thì Thăng lại muốn “đa sắc mầu” trong phòng. Cô muốn một đám cưới giản dị, tiết kiệm thì Thăng lại muốn cái gì cũng thật “hoành tráng”… Mọi thứ anh chỉ thích làm theo ý mình và “áp đặt” mọi nỗi lực “tìm tiếng nói chung” của Liên. Ngày cưới nhích dần đến thì những cảm giác “bất an” khi hình dung ra cảnh sống chung với Thăng cũng mỗi lúc một rõ…
 
Cũng “chạy trốn” như Liên, nhưng “chú rể” Trung có sự chủ động hơn. Trước khi đi đăng ký kết hôn 1 tuần, Trung đưa bạn gái về quê thăm ông bà để giới thiệu với họ hàng giúp cô làm quen trước. Sáng nào bà nội cũng là người dậy sớm và giục cháu dâu dậy. “Cô dâu” trẻ con nhiều hôm nũng nịu “bà ơi, cho cháu ngủ thêm tí nữa”… Chỉ hình ảnh nhỏ ấy thôi khiến Trung không hài lòng. Trung là con một, vất vả từ bé, anh muốn tìm một “cô dâu” biết chăm lo gia đình và can đảm để cùng anh vượt qua sóng gió cuộc sống. Thùy tốt tính nhưng hình như chưa có những nét tính cách cơ bản mà anh cần ở người bạn đời. “Ru lòng mình” rằng đó chỉ là điều nhỏ thôi mà, nhưng Trung không thể xóa được những “lấn cấn” về một điều gì đó còn chưa phù hợp. Ngày đăng ký kết hôn theo đó cứ bị trì hoãn dần.

Cưới nhau là chuyện quan trọng cả đời người, vì thế việc tìm hiểu nhau kỹ trước khi kết hôn là điều cần thiết, đòi hỏi sự trưởng thành của mỗi người. Sự trưởng thành ở đây không chỉ bao gồm sự tự chủ về tài chính, độc lập về kinh tế nhằm nuôi sống bản thân và xây dựng cuộc sống chung mà còn là sự trưởng thành trong suy nghĩ và mục đích kiếm tìm của cuộc hôn nhân.

Các chuyên gia tâm lý cho rằng, trước khi quyết định kết hôn, cả hai nên tìm hiểu xem cuộc hôn nhân đó có xuất phát từ tình yêu không? Trong thực tế, không ít cuộc hôn nhân được “dàn xếp” như một lối thoát trong cuộc sống. Họ có thể “gật đầu” chỉ vì tuổi đã lớn, vì sức ép, thậm chí vì muốn ‘trả thù” tình xưa…

Một điều quan trọng khác cũng được các chuyên gia tâm lý nhấn mạnh là bạn cũng không nên nhầm tưởng tình yêu với sự say mê về thể xác. Sự cuốn hút về tình dục rất nhanh tàn trong khi cuộc sống gia đình đòi hỏi sự ngưỡng mộ và tự hào về nhân cách , sự tôn trọng và cảm giác hạnh phúc, thoải mái khi bên nhau. Đó mới là những giá trị bền vững duy trì cuộc sống hôn nhân.
 
Theo Gia đình
Chia sẻ