"Mây họa ánh trăng": Thái tử ngẩn ngơ khi thấy Kim Yoo Jung hóa mỹ nữ

Zen,
Chia sẻ

Trong tập 8 "Mây họa ánh trăng", Thái tử Park Bo Gum đã biết "thái giám" Kim Yoo Jung là nữ nhi.

Tập 8 Mây họa ánh trăng - Moonlight Drawn By Clouds vừa lên sóng tối qua trên đài KBS, Hàn Quốc. Tập phim này cũng lý giải cho những thắc mắc và tranh cãi của khán giả với đoạn kết tập trước, khi Thái tử Lee Young (Park Bo Gum) bất ngờ hôn "thái giám" Ra On (Kim Yoo Jung).

Thì ra trước khi nụ hôn này diễn ra, Lee Young đã biết được bí mật về thân phận của nàng thái giám. Chàng tình cờ nhìn thấy Ra On trong trang phục nữ nhi - chính là bộ trang phục xinh xắn mà Yoon Sung đã tặng Ra On trước đó. Hình ảnh này cũng hợp thức hóa mọi suy nghĩ của Thái tử. Chàng cũng nhận ra Ra On chính là vũ công múa điệu cuối cùng trong buổi dạ yến khiến chàng mê mẩn trước kia.

mây họa ánh trăng

mây họa ánh trăng

Mọi băn khoăn đã được gỡ bỏ, Thái tử hẹn gặp Ra On bày tỏ tâm ý, và kết quả là nụ hôn đẹp mỹ mãn mà khán giả được chứng kiến trong đoạn kết tập trước.


mây họa ánh trăng

mây họa ánh trăng

Thế nhưng về phía Ra On, nàng thái giám đón nhận tình cảm của Thái tử trong một tâm thế hoang mang, lo lắng. Bởi Ra On không biết rằng Thái tử đã rõ về thân phận của mình. Nàng mặc nhiên tận hưởng những khoảnh khắc ở bên người thương, như tựa đầu vào vai chàng, được chàng ôm vào lòng... nhưng lại bứt rứt không yên vì bản thân đang trong vị thế của một nam nhân.

mây họa ánh trăng

mây họa ánh trăng

Ra On còn ghen tuông và đau khổ khi nhìn thấy Thái tử ở bên một mỹ nhân khác, chính là tiểu thư quyền quý Jo Ha Yeon. Trong tập 8 Mây họa ánh trăng, Jo Ha Yeon tiếp tục tương tư Thái tử khi một lần nữa, nàng ta được chàng giải cứu trong một cuộc đấu kiếm trên đường phố. Jo Ha Yeon đã dụng công tự tay làm quà tặng Thái tử nhưng cuối cùng lại bị chàng từ chối. Tuy nhiên Ra On chẳng biết được điều này mà chỉ cảm thấy đau buồn khi thấy Thái tử đến gặp một mỹ nữ xinh đẹp như Ha Yeon.

mây họa ánh trăng

mây họa ánh trăng

mây họa ánh trăng

Không thể giữ mãi nỗi băn khoăn trong lòng, Ra On đã thẳng thừng hỏi Thái tử rằng chàng đã từng tương tư một nữ nhân nào chưa. Được lời như cởi tấm lòng, Thái tử nhìn thẳng vào Ra On và đáp rằng quả thật chàng đang ái mộ một nữ nhân rất đẹp. Câu trả lời của Thái tử khiến Ra On lại càng thêm hiểu lầm, tưởng rằng Lee Young đang yêu người con gái khác.

Mọi nỗi khúc mắc cuối cùng đã được giải tỏa khi ở cuối tập phim, Thái tử tới gặp Ra On, đeo cho nàng chiếc vòng "uyên ương" mà chàng đã mua một cặp: một cho mình, một cho Ra On. Chiếc vòng với ý nghĩa rằng hai người yêu nhau dù có gặp phải biến cố gì thì sau cùng cũng được trùng phùng. Trước sự ngỡ ngàng của Ra On, Thái tử bày tỏ rằng "Nữ nhân mà ta ái mộ, đang ở trước mặt ta đây!".

mây họa ánh trăng

mây họa ánh trăng

Ngoài ra, trong một tình tiết quan trọng ở tập 8, thị vệ Kim Byung Yeon đã điều tra ra thân phận thực sự của Ra On, rằng cô chính là con gái của Hong Kyung Rae. Và Ra On, không ai khác lại chính là Thái giám Hong Sam Nom, người luôn ở bên cạnh Kim Byung Yeon bấy lâu nay. 

mây họa ánh trăng

mây họa ánh trăng

Theo thống kê của Nielsen Hàn Quốc, sau khi vượt mốc rating 20% trong tập 7, Mây họa ánh trăng có sự giảm nhẹ về rating ở tập 8, từ 20.4% xuống còn 19.7%, giảm 0.7% so với tập trước đó, khu vực đô thị tập phim đạt 20.6%. 

Hai tập 9 - 10 của phim sẽ tiếp tục lên sóng KBS vào tối thứ Hai - thứ Ba tuần tới.
Chia sẻ