Có cô con dâu tiểu thư, suốt ngày nhõng nhẽo, đỏng đảnh khiến bà Dần đôi khi thấy phát ngốt.
Để tránh gây thêm căng thẳng trong mối quan hệ mẹ chồng - nàng dâu vốn đã quá phức tạp và nhạy cảm, các nàng dâu nên chú ý một số điều tối kị khi đối thoại với mẹ chồng.
Cứ tưởng lấy được người chồng hiền lành, yêu thương hết mực là đủ, nhưng khi bước chân vào nhà chồng, Thương nhiều lần phải nức nở lại khóc thét vì mẹ chồng quái tính.
Mới về nhà chồng đã vô ý vô tứ hoặc cứ thản nhiên sỗ sàng chửi lại bố mẹ chồng một cách ngoa ngoắt như một kẻ vô học. Điều này khiến những người trong cuộc và cả người ngoài cuộc nhìn vào không khỏi choáng váng.
Nếu đứng trước tình huống mâu thuẫn với mẹ chồng chỉ vì mình siêu sạch còn mẹ chồng siêu bẩn, bạn sẽ làm gì?
Con dâu Tây của tôi luôn khư khư chủ nghĩa cá nhân và cho rằng ở chung với gia đình chồng đông đúc đã là nó nhún nhường rồi và muốn tôi tôn trọng chuyện riêng của nó. Thằng con tôi thấy vợ vô lý như vậy không khuyên bảo, lại còn bênh chằm chặp.
Chị Lành và mẹ chồng mâu thuẫn trong cách chăm con, mặc dù chị có rất nhiều sữa nhưng bà nội cứ nằng nặc cho cháu ăn cháo để “đổi món và cứng cáp nhanh”.
Đã 9h sáng mà trong nhà chỉ có bố chồng đang ăn sáng ngoài phòng khách. Mình hỏi chồng mình đã dậy chưa thì bố chồng trả lời một câu xanh rờn: “Hai mẹ con nó vẫn ngủ trong phòng của vợ chồng mày kìa. Bố hò từ nãy mấy lần rồi mà mẹ con nó đã thèm dậy đâu”.
Vì mẹ chồng nói những điều không hay trước đó, em có ra nói chuyện với bà. Mẹ chồng ngay sau đó ra mách với chồng em và xuyên tạc một số điều... Đêm tân hôn cũng diễn ra, nhưng mọi thứ hời hợt vì anh nghĩ ngợi chuyện mẹ giận, anh đổ lỗi do em.
Vì nhiều lý do, không được cha mẹ chồng chấp nhận, không được đón rước đàng hoàng, không đăng kí kết hôn… những cô con dâu “hờ” sau khi đặt chân được vào nhà chồng đã trở mặt lu loa, vu vạ nhà chồng.
Nhiều bà mẹ chồng bản tính sạch sẽ, gọn gàng nên không ưa nổi cô con dâu ăn ở bừa bộn, thậm chí là siêu bẩn.
Mối quan hệ mẹ chồng - nàng dâu trong mỗi gia đình vốn đã chẳng mấy tốt đẹp. Vậy mà những người phụ nữ này còn phải sống cảnh nhà có hai "mẹ chồng".
Bố mẹ chồng sau khi biết đầu đuôi câu chuyện thì phán xanh rờn: “Thằng Trọng nó dại mới để cho mày biết. Chứ như đầy thằng nó lấy vợ hai, có con rồi nó mới lôi về nhà, giỏi thì cũng chẳng làm gì được nó!”.
Khi mới kết hôn, Tuyết luôn tự hào vì lấy được người chồng đảm đang, tháo vát. Giờ, cô chỉ mong anh lười đi chút, bởi sự chăm chỉ của anh khiến cô bị mẹ chồng ngày đêm soi mói.
Nói xấu được nó thấy lòng nhẹ nhõm, hả hê quá! Ta chẳng nói rồi, quân tử 3 năm trả thù chưa muộn. Đã thấy sự lợi hại của ta chưa?
Bà chửi cô là “sao chổi”, và nếu cô “Chết đi, biến đi cho khuất mắt” thì con trai bà sẽ cưới được Hạnh hoặc 1 cô gái nào giàu có tương tự như thế.
Chiều 28 Tết, chị hân hoan vì được nghỉ làm và chuẩn bị cho cái Tết tự do đầu tiên trong đời mình. Vừa bước vào nhà, chị đã thấy mẹ chồng tay cầm chổi, tay cầm giẻ lau đi tới đi lui trong nhà.
Chuyện mẹ chồng, con dâu không chung quan điểm sống dẫn tới mâu thuẫn gia đình mà kể mãi cũng không hết chuyện.
"Con dâu được mẹ chồng chỉ bảo cách ăn, ở, cư xử nhưng rồi quay ngoắt lại bảo mẹ chồng tác oai tác quái. Tôi thật đau lòng!".
Nàng dâu kém nhan sắc thể nào cũng bị mẹ chồng chê bai, "dìm giá", nhưng có những cô chỉ vì đẹp mà bị mẹ chồng ghét đắng ghét cay, nhất là khi bà xấu xí.