Từ mâu thuẫn gia đình, một người phụ nữ ở Hà Nội bị chồng lôi ra hành lang, đấm đá liên tiếp vào người một cách dã man.
Dọn ra ở riêng rồi thì vợ chồng tôi mới biết lý do anh rể hành xử kì quặc như vậy.
Trong ngôi nhà này, cái gì không hợp ý mẹ chồng cũng đều do tôi hết.
Đâm chết em trai vì phá phách nhà bố mẹ, bị cáo A Nhat đã bị tòa tuyên 15 năm tù về tội “Giết người".
Ở đời nhiều khi chung giọt máu đào nhưng vẫn coi nhau không bằng ao nước lã.
Mâu thuẫn gia đình, người vợ ở tỉnh Quảng Nam bỏ về nhà mẹ đẻ sống, người chồng tìm đến, đẩy con ra khỏi nhà rồi châm lửa đốt.
Cuối cùng thì bố mẹ tôi cũng nhận ra sai lầm của mình khi nuông chiều con trai sai cách.
Chồng tôi thương con lắm nhưng sự khắc nghiệt ngấm vào máu khiến cho tình yêu thương ấy bị chôn vùi.
Sự xuất hiện đột ngột của em chồng đã phá vỡ tất cả. Tôi vội vàng đứng dậy, chỉnh lại quần áo ngủ, giả vờ như không có chuyện gì xảy ra.
Cứ thế này thêm mấy hôm nữa chắc vợ chồng tôi phải tính kế ở riêng thôi.