Mất trắng vì nhờ mẹ chồng giữ vàng

,
Chia sẻ

Mẹ chồng Diệp dửng dưng: "Khi nhà có việc cần, mẹ tiêu hết rồi".

Sau đám cưới, Hiền đưa lắc vàng nhờ mẹ chồng giữ: ‘Mẹ cất hộ con. Sau này, vợ chồng con mua nhà, con sẽ lấy’. 3 năm sau, vợ chồng xin phép bố mẹ mua đất nhưng Hiền không thấy mẹ chồng trả lại số tiền giữ hộ năm nào.

Hiền (Nhân Chính, Hà Nội) còn nhớ ngay sau ngày cưới đã gửi mẹ chồng một chiếc vòng vàng hơn 3 chỉ, 2 chiếc lắc tay, mỗi chiếc 2 chỉ. Để yên tâm, Hiền gửi mẹ chồng. Cô còn nhắn: “Vài năm nữa, vợ chồng con mua nhà”. Mẹ chồng đồng ý. 3 năm qua, mẹ chồng – con dâu không nói gì đến số vàng đó. Hiền chưa cần dùng tới.
 
Gần đây, vợ chồng Hiền “ngắm” một mảnh đất bên Thanh Trì. Định mua đất trước, chờ vài năm rồi xây nhà sau, hai vợ chồng Hiền về quê bàn bạc với gia đình chồng. Đinh ninh khi biết chuyện, Hiền sẽ được mẹ chồng gửi lại vàng nhưng không thấy gì. Nóng ruột muốn hỏi ngay nhưng ngại nên Hiền đành thôi. Cô khéo léo kể: “Vợ chồng con đang vay mượn tứ tung, mua đất cho nhanh”. Tuy nhiên, mẹ chồng cô vẫn lặng thinh, chỉ bảo: “Bố mẹ già yếu, chẳng giúp được gì cho hai đứa”.
 

Sợ mẹ chồng quên, nhiều lần Hiền liều, định hỏi “xin lại” nhưng cô không mở lời được. Cô ức vì tin chắc, mẹ chồng không quên, chỉ là không muốn trả lại. Nhờ chồng giúp nhưng thấy chồng cứ im im, Hiền càng bực. Sống trên thành phố, cả năm mới về quê 1-2 lần nên Hiền biết, nếu bây giờ, mẹ chồng không trả lại nghĩa là cô mất trắng số vàng đó.

Không do dự như Hiền, Diệp (Hoàn Kiếm, Hà Nội) hỏi thẳng khi muốn xin lại mẹ chồng số tiền gần 1000$ và chiếc kiềng vàng 5 chỉ cô gửi hồi cưới năm 2008. Mẹ chồng Diệp chỉ nói: “Lúc nhà có việc cần, mẹ dùng hết rồi”. Tức tối nhưng Diệp đành “ngậm bồ hòn làm ngọt”. Diệp không dám hỏi mẹ dùng vào việc gì, bao giờ mẹ trả lại cho con vì cô biết, mẹ chồng không có thành ý.

Không căng thẳng như Hiền và Diệp, sau đám cưới ở quê nhà, Linh Anh (Hải Phòng) cầm chiếc kiềng vàng (quà tặng của mẹ chồng) nói với chồng: “Em sẽ gửi lại mẹ cái này. Nếu vài hôm nữa vợ chồng mình đi, mẹ trả lại, em sẽ nhận. Nếu mẹ không trả, em không tiếc. Đó là quà của mẹ, coi như để mẹ dưỡng già”. Còn sợi dây chuyền và nhẫn vàng (quà từ gia đình mình) thì Linh Anh quyết định giữ, không gửi mẹ chồng.

Hôm hai vợ chồng lên thành phố, dù không thấy mẹ chồng gửi lại chiếc kiềng vàng nhưng cô không hề oán hận hay trách móc gì vì đã chuẩn bị sẵn tinh thần từ trước.

Cẩn trọng với tiền bạc

Tiền bạc bao giờ cũng là vấn đề nhạy cảm, nhất là mối quan hệ giữa con dâu với bên nhà chồng. Nhiều nàng dâu, sau đám cưới sẽ nhờ mẹ chồng giữ hộ quà cưới, chủ yếu là kiềng, lắc, vòng hay nhẫn vàng hoặc phong bì mừng cưới của mình... Do mới lạ nên con dâu chưa quen với nề nếp nhà chồng. Hơn nữa, mẹ chồng vẫn giữ vai trò tay hòm chìa khóa trong nhà. Đưa mẹ chồng cất hộ quà là chuyện quan trọng, tránh được mất mát hay thất lạc.

Để tránh rủi ro, cái gì tự quản lý được thì vợ chồng nên quản lý. Nếu đã nhờ (nhất là mẹ chồng) giữ hộ thì nên tính trước những phát sinh ngoài mong đợi. Nên bàn với chồng việc nhờ cất những gì, bao giờ sẽ lấy lại... Khi nhờ mẹ chồng giữ hộ tài sản thì nên có cả chồng cùng tham gia. Khi cần lại thì hai vợ chồng trao đổi với bố mẹ chồng. Tiền bạc nếu công khai và minh bạch sẽ tránh được tình trạng người quên – người nhớ, người muốn đòi – người không muốn trả, người nói 1 đồng – người nói 5 đồng…
 
Theo Me&be
Chia sẻ