"Mất nết nên mới sướng khi có thằng khác tán!"

Chị Tâm An,
Chia sẻ

Anh bảo: “Chỉ có loại mất nết như cô mới sướng khi có thằng khác tán thôi. Cô đúng là con đàn bà hư hỏng”.

Hỏi:

Chào chị Tâm An!

Em và anh học cùng nhau ở trường đại học nhưng khác khóa. Anh hơn em 2 tuổi. Dù hơn tuổi em nhưng anh vẫn rất trẻ con. Tính đến thời điểm này, chúng em yêu nhau đã gần 4 năm.

Anh là một người đàn ông tốt, cưng chiều người yêu, là người biết lắng nghe, có trách nhiệm, có chí tiến thủ, không rượu chè, chơi bời. Hiện em đang học năm cuối, còn anh đã đi làm. Em hạnh phúc vô bờ bến khi có người yêu là anh. 

Ngoài vẻ lịch sự, hào hoa, anh còn hết lòng yêu em. Tưởng như tình yêu của chúng em chẳng có gì cản nổi vậy. Anh đi làm nhưng lúc nào cũng dành thời gian chăm sóc em, quả thực em rất hạnh phúc. 

Trong khi đó em lại ham chơi, ngoài học hành, em suốt ngày tụ tập bạn bè. Tính anh lúc trẻ con nhưng nhiều lúc lại như ông già. Anh kỹ tính và rất hay xét nét em. Anh luôn bảo em rằng, em cần phải thay đổi, phải trưởng thành hơn, phải yêu anh nhiều hơn, quan tâm tới anh nhiều hơn, học hành chăm chỉ hơn để ra trường với tấm bằng tốt còn xin được việc làm tử tế.

Em biết anh rất yêu em nhưng quả thực tính cách lúc trẻ con, lúc ông già của anh khiến em phát mệt (Ảnh minh họa).

Rất nhiều lần anh giận em, nằng nặc đòi chia tay. Mỗi lần ấy, em luôn là người chủ động xin lỗi và làm lành. Em biết anh rất yêu em, vì điều này mà bao lần em níu kéo, chiều chuộng anh hơn. Nhưng càng ngày em càng thấy nhạt nhẽo.

Xét cho cùng, em cũng là người hay mắc lỗi, em ham chơi, ít quan tâm tới anh. Nhưng anh cứ hơi một tí là nổi đóa lên khiến em vô cùng mệt mỏi.

Một lần, sự vô tư của em đã khiến chuyện tình yêu căng lên như sợi dây đàn. Chuyện là có một cậu bạn cùng lớp bỗng quay ratỏ tìnhvới em. Em chẳng nghĩ ngợi gì, đi "bô bô" kể với anh thì anh nói lại những lời rất chua xót. 

Anh bảo: “Chỉ có loại mất nết như cô mới sướng khi có thằng khác tán thôi. Cô đúng là con đàn bà hư hỏng”. Em tái mặt trong khi anh lầm lũi bỏ về nhà, mặc kệ em khóc ròng.

Chị Tâm An ơi, em nên chia tay hay là níu kéo hả chị? Em yêu anh, em không biết phải làm thế nào để chuyện tình cảm này không nhạt nhẽo như hiện nay?

(Trang Linh, Hà Nội)

Chị Tâm An trả lời:

Em Trang Linh thân mến,

Tình yêu của các em có đẹp, có lung linh, các em vẫn dành tình cảm cho nhau song mối tình gần 4 năm này đã bước sang một giai đoạn mới, nó khác hoàn toàn với thời gian đầu, lúc mới chinh phục nhau. Chị thấy 4 năm là khoảng thời gian đủ để hai em F5 lại rồi.

Tình yêu cũng như con sông dòng suối vậy, có chỗ thẳng, có chỗ lại quanh co. Theo những gì em viết trong mail, chị thấy hai em vẫn yêu nhau nhưng thay vì vun trồng tưới tắm cho nó, cả hai lại hay hậm hực, xét nét nhau từng ly từng tí một. Nếu như vậy, không quá khó để tìm ra lỗi sai của nhau. Đương nhiên sự “rảnh rỗi” này sẽ khiến tình yêu của các em đi vào lối mòn, nhàm chán.

Theo như những gì chị thấy, anh chàng của em khákỹ tínhvà có tính ghen tuông. Ghen tuông là gia vị trong tình yêu, thiếu thì không nên mà thừa cũng không được. Em hãy làm thế nào để anh ấy tin tưởng em là điều tốt nhất.

Câu nói vô tư của em đã khiến anh ấy bị tổn thương sâu sắc, em hãy thông cảm cho anh ấy. Biểu hiện của anh ấy chứng tỏ anh ấy quá yêu em mà thôi. Tuy nhiên, câu nói của anh ấy cho em là mất nết, là hư hỏng lại không ổn chút nào.

Chỉ vì sự vô tư, thẳng thắn của em mà anh ấy nỡ nói những điều khó nghe, xúc phạm tới lòng tự trọng của em. Ngoài việc thông cảm, em hãy phân tích để anh ấy hiểu mình đã sai lầm khi nói nặng lời như thế. Đồng thời, anh ấy cần tin tưởng em và phải rút kinh nghiệm trong cách cư xử cũng như thái độ với em.

Em đang chuẩn bị tốt nghiệp ra trường, đúng như anh ấy nói, em hãy chăm chỉ, chú tâm vào học hành để hoàn thành tốt nhất khóa học trong khả năng của mình. Em hãy cố gắng sắp xếp công việc để có thể dành thời gian cho anh ấy, chăm sóc cho tình yêu của mình.

Để tránh tình yêu đi vào lối mòn, nhàm chán, em và anh ấy hãy chủ động thay đổi nó. Em hãy làm mới tình yêu của mình, em có biết là sự tự phát, sự bất ngờ là yếu tố duy trì tình cảm trong nhau không?

Em có thể làm anh ấy bất ngờ bằng cách viết nhật ký ghi lại những khoảnh khắc hạnh phúc khi ở bên anh ấy… Mỗi người có một cách làm mới khác nhau, chị tin em cũng sẽ có cách F5 tình cảm của mình.

An tâm lên em, chúc em hạnh phúc!

Chị Tâm An của chuyên mục Chuyện khó nói sẽ tư vấn giúp bạn các vấn đề xoay quanh những thắc mắc về tình yêu, hôn nhân, gia đình.

Hãy gửi những băn khoăn của bạn về địa chỉ email: tinhyeuhonnhan@afamily.vn. Chuyện khó nói sẽ giữ bí mật thông tin cá nhân của bạn (Yêu cầu thư gửi về phải viết có dấu).

Chuyên mục Chuyện khó nói mời bạn đón đọc những bài tư vấn trên aFamily - Website hàng đầu dành cho phụ nữ vào 11 giờ các ngày thứ 3, 5, Chủ Nhật trong tuần.



Nghe qua nhiều luồng thông tin, em biết chính bạn trai bảo em là gái hư hỏng, dễ dãi.

Chia sẻ