"Mắt Biếc" đẹp đến xót xa: Người khiến khán giả khóc là con gái Hà Lan, thiếu nữ ôm mối tình với chú Ngạn

Su,
Chia sẻ

Nữ diễn viên Khánh Vân đóng vai Trà Long trong "Mắt Biếc" thực sự là 1 phát hiện mới của điện ảnh Việt.

Tối 18/12, bộ phim Mắt Biếc do Victor Vũ làm đạo diễn đã chính thức ra mắt. Trong suất chiếu dành cho báo chí và khách mời, Mắt Biếc đã làm không ít người rơi lệ vì chuyện tình oan trái của Hà Lan (Trúc Anh) và Ngạn (Trần Nghĩa).

Mắt Biếc là bộ phim được chuyển thể từ tác phẩm nổi tiếng cùng tên của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh. Phim kể về chuyện tình đơn phương của chàng thanh niên Ngạn dành cho cô bạn từ thuở nhỏ Hà Lan.

"Mắt Biếc" đẹp đến xót xa: Người khiến khán giả khóc là con gái Hà Lan, thiếu nữ ôm mối tình với chú Ngạn  - Ảnh 2.

Ngạn và Hà Lan vốn là hai người bạn từ thuở nhỏ, cùng ở làng Đo Đo an bình. Họ cùng nhau đi học, cùng trải qua quãng đời áo trắng ngây thơ vụng dại với những cảm xúc bồi hồi của tuổi thiếu niên. "Ngày cô ấy đi theo nơi phồn hoa, chàng trai bơ vơ từ xa" - Hà Lan lên thành phố học và sớm bị thành thị xa hoa làm cho quên lãng Đo Đo. Cô quên mất cậu bạn thân mà chạy theo gã lãng tử hào hoa Dũng, bỏ lại Ngạn ôm mối tình đơn côi phía sau.

Chuyện tình đau đớn của Ngạn tưởng như đã đủ để làm khán giả liêu xiêu thì khi xem Mắt Biếc trong phòng chiếu, người khiến khán giả khóc nhiều hơn, thương nhiều hơn, day dứt nhiều hơn lại là Trà Long (Khánh Vân). Trà Long là con gái của Hà Lan, ngay từ khi mới sinh ra, Trà Long đã có nhiều cơ hội tiếp xúc với chú Ngạn. Điều đáng tiếc là Trà Long dành cho Ngạn thứ tình cảm hơn mức chú - cháu bình thường, và chính tình cảm dại dột, vụng về đó khiến khán giả xem Mắt Biếc cứ xót thương mãi không thôi.

"Mắt Biếc" đẹp đến xót xa: Người khiến khán giả khóc là con gái Hà Lan, thiếu nữ ôm mối tình với chú Ngạn  - Ảnh 3.

"Mắt Biếc" đẹp đến xót xa: Người khiến khán giả khóc là con gái Hà Lan, thiếu nữ ôm mối tình với chú Ngạn  - Ảnh 4.

"Mắt Biếc" đẹp đến xót xa: Người khiến khán giả khóc là con gái Hà Lan, thiếu nữ ôm mối tình với chú Ngạn  - Ảnh 5.

"Mắt Biếc" đẹp đến xót xa: Người khiến khán giả khóc là con gái Hà Lan, thiếu nữ ôm mối tình với chú Ngạn  - Ảnh 6.

Trà Long và chú Ngạn.

Đảm nhận vai Trà Long, cô gái trẻ Đỗ Khánh Vân (sinh năm 1995, tại Đắk Lắk) đã phần nào thuyết phục được khán giả. Khánh Vân là gương mặt quen thuộc với giới trẻ, cô nàng từng tham gia nhiều series về học đường phát trên YouTube và Facebook cá nhân hiện có đến hơn 400.000 người theo dõi.

"Mắt Biếc" đẹp đến xót xa: Người khiến khán giả khóc là con gái Hà Lan, thiếu nữ ôm mối tình với chú Ngạn  - Ảnh 7.

"Mắt Biếc" đẹp đến xót xa: Người khiến khán giả khóc là con gái Hà Lan, thiếu nữ ôm mối tình với chú Ngạn  - Ảnh 8.

"Mắt Biếc" đẹp đến xót xa: Người khiến khán giả khóc là con gái Hà Lan, thiếu nữ ôm mối tình với chú Ngạn  - Ảnh 9.

"Mắt Biếc" đẹp đến xót xa: Người khiến khán giả khóc là con gái Hà Lan, thiếu nữ ôm mối tình với chú Ngạn  - Ảnh 10.

Những cảnh quay này đẹp và day dứt làm sao!

Khánh Vân tốt nghiệp ngành Thiết kế thời trang, trường Quốc tế ADS International Design Art Center. Ngoài việc có khiếu diễn xuất và thiết kế thời trang, Khánh Vân còn sở hữu nhiều tài lẻ khác. Cô nàng từng giành Huy chương Đồng và Huy chương Bạc môn cầu lông, giải Ba môn cờ vua.

Chia sẻ