Mang túi bột trắng đến khách sạn tổ chức tiệc, nhóm bạn bất ngờ bị còng tay vì nghi dùng ma túy nhưng sự thật khiến ai cũng ngã ngửa

Diệp Lục,
Chia sẻ

Thay vì hưởng trọn tiệc sinh nhật tại khách sạn 5 sao ở Singapore, một nhóm bạn trẻ đã bị cảnh sát đem đi thẩm vấn suốt 14 tiếng đồng hồ vì sự nhầm lẫn tai hại.

Theo Asia One, sự việc xảy ra vào hôm 10/11, tại một khách sạn 5 sao ở Singapore. Sharonia Paruntu (18 tuổi, người Indonesia) đã thuê một căn phòng hạng sang để tổ chức tiệc mừng sinh nhật cùng với một nhóm bạn của mình.

Tuy nhiên, bữa tiệc bỗng bị phá tan khi cảnh sát ập vào giữa chừng và đưa cả nhóm về đồn vì họ bị nghi ngờ tàng trữ và sử dụng ma túy. Theo đó, Paruntu có mang theo vào bữa tiệc một gói bột trắng cất trong túi zip nhỏ, thứ mà cô giải thích chỉ là bột phèn chua giúp khử mùi cơ thể. Tuy nhiên, có một sự cố xảy ra khiến cho Paruntu cùng nhóm bạn bị áp giải đến đồn cảnh sát.

"Khoảng 2 giờ sáng, hai người bạn của tôi mắc kẹt trong phòng tắm vì không thể mở được cửa. Cả nhóm buộc phải phá cửa và gọi nhân viên lên phòng giúp đỡ. Người của khách sạn sau đó phát hiện ra túi bột nhưng không hề hỏi tôi đó là bột gì", Paruntu kể lại câu chuyện trên trang cá nhân.

Nhân viên khách sạn đã lầm tưởng gói bột này là ma túy và ngay lập tức báo cảnh sát. Dù đã hết lời giải thích với cảnh sát đó là loại bột gì nhưng cả nhóm vẫn bị đưa về đồn để thẩm vấn.

Mang túi bột trắng đến khách sạn 5 sao dự tiệc, nhóm bạn bất ngờ bị cảnh sát bắt giữ vì nghi dùng ma túy nhưng sự thật khiến ai cũng ngã ngửa - Ảnh 1.

Chủ nhân của bữa tiệc chia sẻ câu chuyện và gói bột trắng gây ra sự nhầm lẫn.

"Mặc dù tôi đã giải thích gói bột trắng tôi mang theo bên mình không phải ma túy, cảnh sát vẫn còng tay tất cả nhóm chúng tôi và đưa ra khỏi khách sạn. Điều đó thực sự nhục nhã vì một số vị khách đã chứng kiến và nghĩ chúng tôi là tội phạm", chủ nhân của bữa tiệc cho hay.

Kết quả, nhóm bạn của Paruntu phải trải qua hơn 14 tiếng xét nghiệm nước tiểu và chờ đợi cảnh sát kiểm tra thứ bột trắng tìm thấy trong khách sạn. Cuối cùng, cả nhóm chỉ được thả tự do sau khi kết quả xét nghiệm kết luận họ âm tính với các loại chất có trong danh sách cấm.

Phía cảnh sát Singapore cũng xác nhận có vụ việc trên. Họ cho biết, vào ngày 10/11, họ nhận được cuộc gọi báo có một gói chất bột trắng, nghi là ma túy, được tìm thấy trong căn phòng tại một khách sạn 5 sao. Đánh giá về sự việc, luật sư và chuyên gia pháp lý Amolat Singh cho hay cảnh sát đã làm đúng quyền hạn.

Theo luật pháp nước này, khi có đủ cơ sở nghi ngờ, cảnh sát có quyền giam giữ đối tượng trong 48 giờ để tiến hành điều tra sơ bộ. Ông Singh cho biết các tình huống xung quanh vụ việc, bao gồm cửa phòng tắm bị phá hỏng, kết hợp với túi bột trắng, có thể đã bị vứt bừa bãi, càng làm tăng lý do nghi ngờ cho cảnh sát.

Về phía chủ nhân của bữa tiệc, Paruntu cho hay mẹ cô đã viết thư cho Tổng cục Du lịch Singapore và khách sạn 5 sao để xin lỗi và đền bù số tiền 1.700 USD (gần 40 triệu đồng) cho chiếc cửa phòng tắm bị hỏng.

Nguồn: Asia One, Coconuts

Chia sẻ