"Maleficent" là để dành cho Angelina Jolie

Jen,
Chia sẻ

4 năm trở lại màn ảnh, Angelina Jolie cho thấy không một ai có thể hợp vai Maleficent hơn mình.

Có một vài điều mà bạn cần lưu ý trước khi xem Maleficent cũng như đọc bài viết này. Thứ nhất, nếu bạn là một người trưởng thành muốn thưởng thức một bom tấn mùa hè với nhiều cảnh quay hoành tráng, có lẽ nên tìm xem một bộ phim khác, như X-Men chẳng hạn. Maleficent không phải một bộ phim hành động, dẫu hình ảnh nhân vật Tiên hắc ám ngời ngời uy quyền và có những màn thi triển phép thuật đầy hấp dẫn trong đoạn trailer với đôi cánh khổng lồ mạnh mẽ. Đây là một bộ phim kể lại truyện cổ tích, một bộ phim có độ phổ biến tới các em nhỏ. 

Thứ hai, bạn nên bỏ ra khỏi đầu những ý nghĩ còn vương vấn về câu chuyện Sleeping Beauty, dẫu bộ phim này mang danh nghĩa "dựa trên" hoặc "kể lại" câu chuyện đó (còn nếu không bạn sẽ có cảm giác Sleeping Beauty là một lời dối trá khủng khiếp). Tất cả những điểm tương đồng giữa MaleficentSleeping Beauty đó là một lời nguyền và một nàng công chúa xinh đẹp ngu ngơ. Chấm hết.


"Maleficent" trailer

Maleficent (tựa Việt: Tiên hắc ám) kể câu chuyện về nhân vật Maleficent trong truyện cổ tích (mà không có nét gì giống cổ tích). Maleficent sinh ra là một cô tiên có cánh dễ thương, tốt bụng sống trên những tán cây trong khu rừng ở xứ Moors huyền ảo. Một ngày, Maleficent gặp gỡ và kết thân với Stefan, cậu bé nhà nghèo đến từ thế giới loài người. Năm tháng qua đi, tình cảm cũng lớn dần cho đến khi Maleficent đã trao cho Stefan "nụ hôn của tình yêu đích thực" năm cô 16 tuổi. 

Thế nhưng cũng từ đó, khi Stefan đã đủ trưởng thành khôn lớn để bị cuốn vào những vòng xoáy đua tranh và tham vọng của con người, anh không còn lui tới xứ Moors và khu rừng năm xưa nữa, để lại Maleficent với trái tim thương tổn. Stefan chỉ chịu quay lại vào cái ngày sau khi đội quân loài người vừa thất bại trong cuộc chinh phạt xứ Moors thần tiên. 



Maleficent vui mừng gặp lại người xưa sau bao năm xa cách, để rồi sau một đêm chìm vào giấc mộng yêu đương, nữ vương xứ Moors thức dậy với tấm lưng đau đớn rã rời vì mất đi đôi cánh mạnh mẽ luôn khiến kẻ thù khiếp sợ. Stefan, với tham vọng quyền lực che mờ đôi mắt, đã nhẫn tâm cắt đi đôi cánh của người yêu để đổi lấy chiếc vương miện đưa anh lên ngôi vua ở xứ con người.



Nỗi đau phản bội đã biến Maleficent từ một nàng tiên hiền hậu trở thành "Tiên hắc ám". Bà quyết tâm bắt Vua Stefan phải trả giá cho những lỗi lầm đã gây ra bằng cách gieo lời nguyền cho công chúa Aurora - con gái yêu của vua Stefan và Hoàng hậu. Lời nguyền nói rằng vào sinh nhật 16 tuổi của Aurora, công chúa sẽ bị mũi nhọn của con thoi trên máy quay sợi đâm vào tay và chìm vào giấc ngủ say như chết. Công chúa chỉ được đánh thức khỏi giấc ngủ nếu nhận được một "nụ hôn của tình yêu đích thực".



Lời nguyền của Maleficent như một ngụ ý sâu xa dành cho nhà vua phản bội, và cũng phản ánh vết thương lòng đau đớn của nữ vương xứ Moors. Với Maleficent, lời nguyền đó không khác nào án tử dành cho công chúa bởi trái tim đau đớn của bà nói cho bà biết rằng trên đời này không bao giờ tồn tại thứ gọi là tình yêu đích thực. 

"Maleficent": Clip nhân vật Maleficent của Angelina Jolie

4 năm trở lại màn ảnh, Angelina Jolie cho thấy không một ai có thể hợp vai Maleficent hơn mình - một Maleficent vừa bí hiểm, cao ngạo, kiêu hãnh, lại vừa có nét gì tưng tửng, đáng yêu, đáng thương... Thật trùng hợp là trước khi khán giả được thấy một Maleficent bị tước mất đôi cánh của tự do trên màn ảnh, ở ngoài đời, nữ diễn viên Angelina Jolie cũng phải trải qua giai đoạn khó khăn khi làm phẫu thuật cắt bỏ ngực vì bệnh ung thư. Có lẽ Angelina hiểu rõ nhân vật của mình hơn ai hết. 


Có thể nói nhân vật của Angelina quá nổi trội đã khiến cho các nhân vật khác chỉ còn là chiếc bóng lờ mờ đi phía sau làm nền cho Maleficent. Diễn xuất tỏa sáng của nữ diễn viên đã làm nên một Maleficent hoàn hảo, khiến cho khán giả cảm được nỗi đau của bà, lý do chính đáng của bà khi trả thù, và cả những khao khát, bản năng của tình mẫu tử dâng trào khi bà chứng kiến Aurora lớn lên xinh đẹp và hiếu động. 

Điểm sáng lớn nhất của phim cũng chính là nhân vật Maleficent. Còn lại, nói một cách công bằng, các yếu tố khác không nhiều đột phá, kịch bản vẫn tồn tại nhiều kẽ hở, nhiều yếu tố khiến khán giả băn khoăn, thắc mắc. 



"Maleficent": Trích đoạn công chúa Aurora bị kim nhọn đâm và chìm vào giấc ngủ

Giống như nhiều bộ phim Disney khác, Maleficent là một câu chuyện về tình yêu, tình mẫu tử thiêng liêng. Rõ ràng hơn hết, khán giả có thể nhận ra yếu tố nữ quyền được các nhà làm phim hướng tới và chi phối hầu hết nội dung cốt truyện. Những năm gần đây, các nhà làm phim Disney thường xuyên đề cao bức thông điệp này trong các bộ phim của họ: từ cô công chúa Merida tóc xù phá cách trong Brave đến 2 chị em Elsa - Anna trong Frozen, và bây giờ là một Maleficent kiêu sa, oai dũng, mạnh mẽ, quyền năng. 

Trong Maleficent, nam giới hoàn hoàn yếu thế nếu không muốn nói là chỉ "nằm dưới gót giày" của vị nữ vương oai dũng. Có thể thấy điều này qua nhân vật Vua Stefan - người từng quỳ xuống van xin Maleficent đừng giáng lời nguyền độc địa xuống Aurora, hay Diaval - "chàng" quạ trung thành hầu hạ cô chủ Maleficent suốt nhiều năm. Nhân vật Hoàng tử có xuất hiện trong phim, nhưng cũng chỉ như "bình hoa di động" đứng cạnh công chúa cho có đôi có cặp.



Nói thêm về nhân vật Hoàng tử, có thể nói vai trò của các chàng trong những bộ phim gần đây của Disney ngày càng trở nên mờ nhạt khi yếu tố nữ quyền ngày một dâng cao. Đó thường là những anh chàng cưỡi ngựa trắng, tới để yêu công chúa ngay từ cái nhìn đầu tiên, và thường thì trao cho nàng một "nụ hôn tình yêu đích thực" trong đoạn kết "hạnh phúc mãi mãi". Thế nhưng trong Brave, thậm chí Merida còn không cần đến một anh chàng như vậy. Với Frozen, một chàng hoàng tử... lừa đảo èo uột đã xuất hiện còn trong Maleficent, nhân vật Hoàng tử siêu phụ thậm chí chỉ có được vài phút diễn xuất trong phần cuối và cũng chẳng có nụ hôn "hạnh phúc mãi mãi" nào ở đoạn kết phim. 

Có vẻ như các chàng Hoàng tử ngày nay, thay vì chờ đợi để được hôn công chúa, cần phải tìm việc khác để làm nếu không muốn bị quên lãng...

Nhân dịp Maleficent ra mắt tại Việt Nam, nhà phát hành phim gửi tặng độc giả Afamily các món quà dưới đây. Để nhận quà, độc giả gửi thông tin: Tên tuổi, số điện thoại, địa chỉ liên hệ về email quatangphimanh@afamily.vn. Tiêu đề mail ghi "Nhận quà phim Maleficent". Hạn nhận email đến hết ngày 6/6/2014.
 


Chia sẻ