Mải lo cho bạn gái, Ji Chang Wook không ngờ một người thân đã chết như "lời tiên tri"

Thanh Nguyên,
Chia sẻ

Trong 2 tập mới của "Đối tác đáng ngờ", "người ra đi" thứ 2 như lời tiên tri không phải là nữ chính Nam Ji Hyun mà là một người khác!

Tập 23 - 24 của Đối tác đáng ngờ (Suspicious Partner) đã lên sóng tối qua trên đài SBS, Hàn Quốc. Tập trước, bộ phim khiến khán giả một phen lo lắng khi giới thiệu nhân vật một chàng trai có khả năng nhìn thấy trước tương lai. Chàng trai này đã tiên đoán về cái chết của 2 người có mặt trong văn phòng luật sư No Ji Wook (Ji Chang Wook). Người đầu tiên ra đi không ngờ lại chính là anh chàng xấu số đó. Còn người thứ 2? Dường như mọi nghi ngờ của khán giả đều đặt vào nhân vật nữ chính Eun Bong Hee (Nam Ji Hyun), vì cô là người có nguy cơ bị tên sát nhân Jung Hyun Soo tìm đến sớm nhất.

Ji Wook cũng mang trong mình dự cảm chẳng lành nên anh kè kè đi theo bảo vệ Bong Hee mọi lúc mọi nơi. Cũng trong tập này, Bong Hee đã nhận lời yêu Ji Wook sau thời gian lo nghĩ, trằn trọc. Họ cũng công khai những suy nghĩ của mình về Jung Hyun Soo và gần như chắc chắn 100% hắn là kẻ giết người. Tuy nhiên Ji Wook cũng cảnh báo những người trong văn phòng của mình rằng không được tự ý điều tra, đây là lúc nên giao mọi việc lại cho phía công tố viên.

Mải lo cho bạn gái, Ji Chang Wook không ngờ một người thân đã chết như lời tiên tri - Ảnh 1.

Tuy nhiên, bỏ ngoài tai lời cảnh báo của Ji Wook, trưởng phòng Bang vẫn tiếp tục điều tra các nhân vật có mặt trong bức ảnh mà họ tìm thấy ở nhà Ko Chan Ho. Sau khi nhận được thông tin danh tính của một trong 3 người, vì nóng vội, anh đã lập tức đi đến nhà nhân vật này để tìm hiểu. Trước khi đi, trưởng phòng Bang cũng thông báo cho Ji Wook nhưng lúc này, luật sư No lại đang bận bảo vệ cho bạn gái Bong Hee.

Ở tập này, cô bạn thân của Bong Hee gặp chuyện khi bạn trai của cô đòi giết cô khi chia tay. Tuy nhiên khi ra đồn cảnh sát để giải quyết, cảnh sát lại không tìm thấy hung khí cũng như nhân chứng chứng kiến vụ án đòi hành hung này. Thế nên theo luật, họ chỉ có thể tạm giam người bạn trai kia trong 48 tiếng.

Mải lo cho bạn gái, Ji Chang Wook không ngờ một người thân đã chết như lời tiên tri - Ảnh 2.

Mải lo cho bạn gái, Ji Chang Wook không ngờ một người thân đã chết như lời tiên tri - Ảnh 3.

Bong Hee vì lo lắng cho bạn nên đã đến hộ tống cô này về nhà. Trong khi người bạn trai của cô, sau 48 tiếng tạm giam đã được tha và tìm tới. Trong quá trình bảo vệ bạn, Bong Hee đã bị thương nhẹ, nhưng Ji Wook lại quá lo lắng đi tìm cô mà không chạy đến chỗ trưởng phòng Bang. Kết quả, Ji Wook không đến kịp, trưởng phòng Bang đụng độ tên giết người Jung Hyun Soo và bị hắn đâm. Tập phim kết thúc bằng cảnh Ji Wook gào khóc bên thi thể trưởng phòng Bang. Rất có thể, "người cha" trong văn phòng luật sư No đã qua đời...

Mải lo cho bạn gái, Ji Chang Wook không ngờ một người thân đã chết như lời tiên tri - Ảnh 4.

Mải lo cho bạn gái, Ji Chang Wook không ngờ một người thân đã chết như lời tiên tri - Ảnh 5.

Các tập tiếp theo của Đối tác đáng ngờ sẽ tiếp tục lên sóng SBS vào tối thứ Tư, thứ Năm tuần sau.

Chia sẻ