Bộ hài cốt 400 tuổi bị "phong ấn" theo thủ tục dành cho "ma cà rồng" đã giúp các nhà khoa học xác định nghĩa trang bí ẩn ở làng Pień - Ba Lan đích thị là nơi dành cho "những linh hồn bị bỏ rơi" trong truyền thuyết.
Các nhà khoa học pháp y Mỹ đã tái tạo chân dung một người đàn ông thế kỷ 18, được chôn cất ở Griswold, Connecticut với hài cốt được sắp xếp theo kiểu đặc biệt dành cho các ma cà rồng.
Chưa rõ căn nhà độc đáo này tọa lạc ở đâu nhưng trình độ chỉnh sửa ảnh yếu kém của người đăng bán thì chắc chắn không nhiều người dám bỏ tiền ra mua nó.
Chị em biết không, một kiểu có thể đưa bạn đến những điều tuyệt vời chính bản thân không ngờ tới. Nhưng loại còn lại sẽ khiến chúng ta chìm đắm trong mớ bòng bong và vô vàn cảm xúc tiêu cực.