Ly hôn chỉ sau hơn 1 tháng làm đám cưới, người đàn ông uất ức nhảy lầu tự tử để lại lá thư tuyệt mệnh tố cáo người ép mình phải chết

Sông Thương,
Chia sẻ

Năm 2017, một vụ án đã thu hút nhiều sự chú ý của dư luận ở Trung Quốc. Su Xiangmao, người sáng lập công ty công nghệ thông tin ở Bắc Kinh, đã tự sát bằng cách nhảy xuống từ một tòa nhà cao tầng.

Trong lá thư tuyệt mệnh được anh trai của Su công khai trên mạng xã hội, người đàn ông viết rằng nguyên nhân anh tự sát là vì bị “người vợ cũ độc ác Zhai Xinxin” ép buộc. 

Người phụ nữ Trung Quốc gây phẫn nộ vì hành động độc ác với chồng cũ, ép anh phải tự kết thúc cuộc đời - Ảnh 1.

Hình ảnh của Su Xiangmao và "người vợ độc ác" Zhai Xinxin

Được biết, Su (43 tuổi) gặp gỡ người vợ cũ trẻ hơn 6 tuổi vào tháng 3/2017 thông qua dịch vụ mai mối ở Bắc Kinh.

Sau thời gian ngắn tìm hiểu, cả 2 đi đến quyết định kết hôn vào ngày 7/6 cùng năm. Thế nhưng chỉ hơn một tháng sau, 2 người đồng ý ly hôn. Chưa đầy 2 tháng sau đó, tức ngày 7/9, Su quyết định tự sát. Trong lá thư tuyệt mênh, Su gọi vợ cũ là "người phụ nữ độc ác".

Red Star News đưa tin, năm 2018, gia đình Su khởi kiện Zhai, yêu cầu tòa án hãy hủy bỏ việc chuyển nhượng tài sản của con trai họ cho người phụ nữ này, đồng thời đề nghị Zhai phải hoàn trả tất cả tiền mặt mà Su đưa cho cô.

Tòa án quận Triều Dương đã nhận được hồ sơ bằng chứng cho thấy trong vòng 110 ngày kể từ lần gặp đầu tiên cho đến khi ly hôn, Zhai đã nhận được một chiếc ô tô, nhiều loại trang sức và tiền mặt với tổng giá trị lên đến 3 triệu nhân dân tệ (khoảng 10,2 tỷ đồng) từ chồng cũ. 

Từ những bằng chứng trên, trong phiên tòa diễn ra hồi đầu tháng 4 mới đây, tòa tuyên bố Zhai kết hôn với Su vì mục đích vụ lợi chứ không phải xuất phát từ tình cảm.

Vì vậy, sau khi Su qua đời, tòa yêu cầu Zhai trả lại cho gia đình Su một bộ sưu tập nhẫn và dây chuyền của Cartier trị giá 320.000 nhân dân tệ (tương đương 1 tỷ đồng), một chiếc ô tô Tesla trị giá 1 triệu nhân dân tệ (3,4 tỷ đồng) và tổng cộng hơn 1,87 triệu nhân dân tệ (6,4 tỷ đồng) tiền mặt mà cô nhận được.

Trước quyết định này của tòa , Zhai đã phản bác lại và khẳng định rằng đây là những “món quà đính hôn” mà cô xứng đáng được hưởng. Tuy nhiên, lập luận này đã bị bác bỏ vì những món quà này không phù hợp với phong tục tặng quà đính hôn ở Trung Quốc.

Chưa hết, đoạn tin nhắn riêng tư giữa hai người còn tiết lộ Zhai có hành vi “tống tiền". Cụ thể, sau một lần cãi nhau, Su đã nhắn tin để xin Zhai tha thứ. Khi đó, Zhai đã trả lời rằng: “Không phải anh đang tán tỉnh em sao? Vậy thì hãy bắt đầu chuyển cho em 50.000 nhân dân tệ (khoảng 170 triệu đồng) mỗi ngày cho đến khi em bằng lòng cưới anh".

Người phụ nữ Trung Quốc gây phẫn nộ vì hành động độc ác với chồng cũ, ép anh phải tự kết thúc cuộc đời - Ảnh 2.

Zhai yêu cầu Su phải gửi cho mình khoản tiền cố định mỗi ngày cho đến khi cô đồng ý kết hôn với anh

Trong một đoạn tin nhắn khác, Su đã hỏi Zhai: “Em có thể tha thứ cho anh lần cuối cùng không? Anh sẽ chuyển cho em 50.000 nhân dân tệ ngay bây giờ. Ngày mai anh sẽ cho em thêm 200.000 nhân dân tệ (khoảng 682 triệu đồng) nữa”.

Đáp lại lời cầu xin tha thứ có phần “đắt giá” này, Zhai nhắn: “Chuyển tiền nhanh lên đi".

Tiếp đó, trong cuộc dàn xếp ly hôn, Zhai buộc Su phải ký một thỏa thuận đặc biệt. Theo đó, Su phải mua cho cô một căn hộ ở thành phố Tam Á thuộc đảo Hải Nam, miền nam Trung Quốc, đồng thời phải đưa cô thêm 10 triệu nhân dân tệ (tương đương 34 tỷ đồng) tiền mặt như một khoản bồi thường sau hôn nhân.

Trong lá thư tuyệt mệnh, Su tuyên bố rằng nếu anh không làm theo những gì Zhai yêu cầu, cô sẽ tiết lộ với công an chuyện anh trốn thuế và công ty của anh cũng là doanh nghiệp hoạt động bất hợp pháp. 

Chính lời đe dọa này khiến Su buộc phải đồng ý đưa Zhai căn hộ, đồng thời chuyển trước 6,6 triệu nhân dân tệ (22,5 tỷ đồng) vào tài khoản của cô và viết giấy nợ cho khoản tiền còn lại. 

“Su phải đảm bảo trả hết số tiền còn thiếu trong vòng 120 ngày kể từ ngày ly hôn. Nếu anh từ chối hoặc trì hoãn thanh toán, anh ta phải trả thêm cho Zhai khoản tiền phạt 100.000 nhân dân tệ (341 triệu đồng) mỗi ngày".

Người phụ nữ Trung Quốc gây phẫn nộ vì hành động độc ác với chồng cũ, ép anh phải tự kết thúc cuộc đời - Ảnh 3.

Sự đe dọa từ người vợ trẻ khiến Su túng quẫn đến nỗi phải kết thúc cuộc đời

Thừa nhận mình đã rất hối hận khi ký vào đơn ly hôn, Su viết trong lá thư rằng: “Tôi thừa nhận lúc đó mình đã quá yếu đuối. Tôi đã trốn trong một khách sạn vài ngày và cảm thấy kiệt sức khi ký vào bản thỏa thuận xấu xa đó. Chính nó đã ép tôi vào chỗ chết". Thêm vào đó, người đàn ông này liên tục lặp đi lặp lại rằng bản thân anh cảm thấy vô cùng tuyệt vọng.

Phán quyết của tòa án đã thu về hơn 140 triệu lượt xem trên nền tảng mạng xã hội của Trung Quốc, cùng với hàng chục nghìn lượt bình luận. Đa số mọi người đều bày tỏ sự phẫn nộ đối với hành động độc ác của cô gái.

“Đúng là một người phụ nữ tham lam và độc ác, tôi ủng hộ quyết định của tòa án", một người bình luận.

Một người khác cũng cho biết thêm: “Bản án cuối cùng cũng được đưa ra. Tôi đã theo dõi vụ này trong một thời gian dài rồi, hy vọng Su Xiangmao sẽ cảm thấy nhẹ nhõm trên thiên đường. Nhưng dù sao anh ta cũng phải trả một cái giá quá đắt".

Nguồn: SCMP

Chia sẻ