Lý do khiến ngay ngày đầu ra mắt, cô gái "bỏ của chạy lấy người" bắt xe về nhà ngay lập tức

Linh Lan,
Chia sẻ

Cô bắt xe ôm chở ra chỗ bắt xe khách về thành phố và không quên để lại tin nhắn cho bạn trai: “Em về thành phố trước đây. Em cũng muốn suy nghĩ lại về chuyện đám cưới"...

Nghe bạn bè kể về ngày đầu tiên ra mắt vừa được ăn ngon lại vừa được mẹ bạn trai chiều quý như vàng, Vy mừng thầm trong bụng nghĩ về ngày ra mắt sắp tới. Về được nhà Quý là phúc phận 3 đời, cô thường nghe anh bảo thế. Mỗi lần hỏi về gia đình, Quý đều tự hào nói với Vy rằng mẹ mình là người đảm đang, thương và chiều con dâu hết mực. Cô chả cần nhìn đâu xa, chỉ cần nhìn chị dâu cả là biết. Thế nhưng nghe nói là một chuyện, còn cô thì chưa gặp chị dâu bao giờ nhưng cứ nghĩ thầm trong bụng chắc mẹ chồng tương lai là người hiền lành.

Vy và Quý yêu nhau cũng được gần 2 năm. Tình yêu của họ không còn là những lãng mạn tuổi trẻ, thay vào đó là sự bình thường như nhiều cặp đôi khác. Học thức ngang nhau, công việc cũng đều đều nhưng gia cảnh của cả 2 cũng có phần chênh lệch. Nhà Vy có điều kiện, sống ở nơi đắt đỏ nhất thành phố, còn nhà Quý thì tận tít tắp ở một miền quê mà nghe kể Vy có phần không thích lắm. Chắc chính vì nếp sống sinh hoạt cũng đã ảnh hưởng tới Quý khi tính của anh có phần “tiết kiệm” quá mức bình thường.

Lý do khiến ngay ngày đầu ra mắt, cô gái bỏ của chạy lấy người bắt xe về nhà ngay lập tức - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Ngày đầu mới quen, đi chơi cùng anh thì anh trả tiền, nhưng dần dà đối với Vy lại là phân chia sòng phẳng. Vy vốn tính hào phóng, cũng chẳng nghĩ nhiều, nghĩ rằng Quý là người tiết kiệm. Nhưng đến khi cả hai yêu nhau, anh bắt đầu đặt ra nhiều quy tắc khó hiểu mà anh giải thích đó là “để em quen dần với lối sống ở quê anh”. Đó là quãng thời gian Vy cảm thấy gò bó, đi đâu cũng quần chùng áo dài, đóng thùng lịch sự, lại đi chơi không được mặc váy, không được về trễ quá 10 giờ. Và họ cãi nhau vì suy nghĩ quá lệch, Vy nói lời chia tay vì không chịu nổi sự gò bó “theo nếp sống người ta”.

Chia tay được 1 vài ngày, Quý xin lỗi cô, nói rằng sau này sẽ không cấm cản chuyện cô ăn mặc hay sự tự do của cô. Bù lại anh nói chỉ cần cô lịch sự khi về nhà anh là được. Thấy người yêu xuống nước như vậy Vy cũng đồng ý. Tình cảm của họ kéo dài thêm vài tháng thì Quý có ý định đưa cô về ra mắt. Chuyện không có gì đáng nói nếu như Quý không hết lời khen ngợi về mẹ của mình, từ hiền lành, dễ tính cho tới không sai vặt con dâu. Vy nghe vậy đã mừng trong lòng, nghĩ rằng nhất định sẽ lấy lòng được mẹ chồng tương lai và hòa hợp với chị dâu cả.

Trên chuyến xe khách chở Vy về quê bạn trai, anh nói nhà gần nên bố mẹ không ra đón. "Gần" nhưng ai ngờ Vy đi bộ hơn 3km giữa nắng ròng mùa hè mới tới nhà anh. Với quần chùng áo dài kín mít để tránh bị nói này nọ nhưng cô đến nhà cũng không được hỏi han đi đường ra sao, sao không gọi ai lên đón. Đã vậy mọi người còn ăn cơm xong xuôi, để phần lại cơm rau muống với cà muối cho hai người và nhìn cô với ánh mắt không mấy chào đón. Cú sốc chưa kịp hoàn hồn giữa trưa hè nóng bức, cô lại nghe mẹ anh nhờ “giặt giúp mấy bộ đồ”.

Lý do khiến ngay ngày đầu ra mắt, cô gái bỏ của chạy lấy người bắt xe về nhà ngay lập tức - Ảnh 2.

Ảnh minh họa

Vy nuốt khan vào nhà tắm giặt đồ thì kinh hãi khi thấy mùi quần áo ngâm sẵn trong chậu đầy bốc mùi ghê gớm. Cố chịu đựng giặt giũ xong xuôi vì nghĩ đây là thử thách dành cho mình, ai ngờ đâu vừa giặt xong thì gia đình cô lại sắp thêm mấy bàn cỗ cho buổi chiều.

Vy lại tất tả cùng bày cỗ, tới khi mọi người ăn xong xuôi thì cũng chiều tà. Cô chỉ kịp ngồi ăn vài món thừa để lại, định nghỉ ngơi thì bà mẹ chồng lại gọi lại để “rửa bát cho bác” rồi cùng mọi người đi thẳng. Vy nhìn cô chị dâu cả tất bật dọn dẹp ngoài kia với bộ đồ sờn vai áo mà rùng mình.

Vy phải lập tức rời khỏi đây thôi, ngày đầu tiên ra mắt của cô chứ có phải ngày đầu làm osin đâu mà lại phải khổ như vậy. Cô không chê gì gia cảnh nhà anh, cái chính là cảm thấy bản thân ở đây không hề được yêu mến hay coi trọng. 

Nghĩ gì làm vậy, cô lập tức chạy vào phòng, thu dọn bộ quần áo và chiếc túi rồi nhanh chóng chạy khỏi nhà. Cô bắt xe ôm chở ra chỗ bắt xe khách về thành phố và không quên để lại tin nhắn cho bạn trai: “Em về thành phố trước đây. Em cũng muốn suy nghĩ lại về chuyện đám cưới".

Chia sẻ